Giới trẻ

Màn cầu hôn xúc động của cô gái một chân và chàng trai khuyết tật

'Lựa chọn của em không làm mẹ hài lòng, nhưng em không thể sống thiếu anh. Em chấp nhận lời cầu hôn này', Lý nói.

 

'Lựa chọn của em không làm mẹ hài lòng, nhưng em không thể sống thiếu anh. Em chấp nhận lời cầu hôn này', Lý nói.

man-cau-hon-xuc-dong-cua-co-gai-mot-chan-va-chang-trai-khuyet-tat

Ảnh: NVCC

Cuối năm 2014, Lý bắt xe khách đến Thanh Hóa, nơi Hoàng Anh sống, để lần đầu gặp mặt người yêu và ra mắt gia đình anh. Tuy nhiên, tình yêu của họ không được gia đình Hoàng Anh ủng hộ. Lý rời Thanh Hóa trong tâm trạng thất vọng, buồn bã và hoang mang bởi theo lời mẹ Hoàng Anh thì căn bệnh của anh khó cứu chữa và anh không có khả năng lao động.

Vài tuần sau, Lý tìm được việc làm trong một xưởng may dành cho người khuyết tật ở Hà Nội. Khi tâm sự với người yêu về quyết định lên thủ đô làm việc, Lý không ngờ rằng, Hoàng Anh quyết tâm một mình trốn nhà lên Hà Nội để cùng sống với cô. Cuộc sống của họ nơi đất khách vô cùng khó khăn, thậm chí, Lý và Hoàng Anh từng xin làm việc không lương tại một trung tâm của người khuyết tật chỉ để có cái ăn, chỗ ngủ.

Do Hoàng Anh không có khả năng lao động, Lý chấp nhận làm việc cực nhọc trên chiếc chân giả cũ sờn để nuôi anh ăn học, chữa bệnh. Cô không chịu mua chân giả mới mà sử dụng số tiền lương ít ỏi để chăm sóc người yêu. Cặp đôi luôn mơ ước sẽ có tiền để tổ chức một đám cưới ấm cúng bên gia đình, bạn bè.

man-cau-hon-xuc-dong-cua-co-gai-mot-chan-va-chang-trai-khuyet-tat-1

Ảnh: NVCC

Trong chương trình Điều ước thứ 7 của VTV3 phát sóng ngày 21/5, ê kíp đã hỗ trợ Lý và Hoàng Anh thực hiện màn cầu hôn mà mấy lâu nay họ vẫn mong ước. Hoàng Anh xuất hiện từ một hộp quà khổng lồ trong bộ vest đen lịch lãm mà chương trình đã chuẩn bị từ trước. Trên tay anh là bó hoa hồng cùng chiếc nhẫn cầu hôn dành tặng bạn gái. Anh cùng ê kíp chương trình Điều ước thứ 7 cũng dành tặng Lý một bộ váy trắng và chân giả mới. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm Lý được mặc váy như bao cô gái trẻ khác mà không cần ngại ngùng che đi đôi chân giả bong tróc, cũ sờn.

man-cau-hon-xuc-dong-cua-co-gai-mot-chan-va-chang-trai-khuyet-tat-2

Hoàng Anh cười hạnh phúc trong bộ vest đen lịch lãm.

Khi Hoàng Anh nói: "Bé đồng ý làm vợ anh nhé", Lý bật khóc trong hạnh phúc và nói: "Em biết sự lựa chọn của em không làm mẹ hài lòng, nhưng em không thể sống thiếu anh được. Em chấp nhận lời cầu hôn này".

Xuất hiện bất ngờ trong chương trình là hai mẹ của cặp đôi. Chứng kiến tình yêu nghị lực của con, mẹ của Lý và Hoàng Anh đều rất xúc động và dành nhiều lời chúc phúc cho con sau nhiều năm phản đối.

[Caption]Khi Hoàng Anh nói

Khi Hoàng Anh nói "Bé đồng ý làm vợ anh nhé", Lý bật khóc trong hạnh phúc và đồng ý lời cầu hôn.

man-cau-hon-xuc-dong-cua-co-gai-mot-chan-va-chang-trai-khuyet-tat-4

Mẹ và bạn bè thân thiết của cặp đôi góp mặt trong lễ cầu hôn của Lý - Hoàng Anh.

Theo Minh Minh (Ngoisao.net)