Giới trẻ

Khóc cười với chuyện cuồng thần tượng Hàn của giới trẻ Việt

Sẵn sàng bỏ ra vé 5-7 triệu đồng mua vé, chờ đợi từ trưa nắng để gặp thần tượng, gào thét đến khản cổ khi thần tượng xuất hiện... là những điều dễ thấy ở fan cuồng K-Pop.

Tối 25/11, lễ trao giải MAMA diễn ra tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Với sức chứa hơn 2.500 chỗ ngồi, địa điểm này đã trở nên quá chật hẹp so với số lượng fan hùng hậu của nhóm Wanna One và Seven teen.

Làm sao phải tiếc tiền khi gặp được thần tượng?

Theo lịch trình của ban tổ chức, 17h chương trình thảm đỏ mới bắt đầu nhưng từ đầu giờ chiều hàng ngàn fan đã có mặt trước cổng nhà hát Hòa Bình. Họ mua bán, trao đổi, tặng nhau những món đồ xinh xắn in hình những mỹ nam trong nhóm Wanna One và Seven teen như quạt, áo, tranh, ảnh.

Nếu không biết về sự kiện MAMA, đi ngang qua nhà hát, bạn sẽ tưởng lạc vào một hội chợ thu nhỏ. Không chỉ có băng rôn, biểu ngữ, những món đồ nhỏ xinh xắn sẽ là thứ không thể thiếu, tạo nên sắc màu khi chào đón thần tượng.

Khóc cười với chuyện cuồng thần tượng Hàn của giới trẻ Việt
Fan chuẩn bị băng rôn, hình ảnh chờ đón hai nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc. Ảnh: Hải An.

Hòa vào trong biển fan hừng hực khí thế đón chào thần tượng, nghe chia sẻ đầy phấn khích của họ mới thấy họ cuồng nhiệt, hâm mộ với các nhóm nhạc Hàn thế nào. Những khuôn mặt đỏ ửng vì nắng, những giọt mồ hôi lấm tấm không là cản trở với ước mơ được gặp thần tượng của những cô gái ở độ tuổi 20-25.

Thiều Mai, quận 4 hào hứng cho biết may mắn sở hữu được tấm vé xem MAMA từ ngày đầu tiên bán vé với giá 3,3 triệu đồng. Theo cô, số tiền này chỉ bằng 1/3 với thu nhập nên không phải quá sức với mình. 

"Tôi đã đi làm tự trang trải cho các khoản thu chi của mình nhưng tâm lý bố mẹ không ai muốn con gái bỏ ra số tiền lớn như thế. Vì vậy tôi phải giấu bố mẹ", cô nói thêm.

Thiều Mai kể cô yêu thích 11 chàng trai của nhóm Wanna One sau khi nhóm Debut vì cảm nhận được tình yêu âm nhạc, tài năng của các bạn. Không những thế, nghe nhạc và tình yêu với nhóm nhạc giúp cô gái 24 tuổi càng có động lực phấn đấu làm việc. Nghe họ hát, xem các chương trình nhóm tham gia là niềm vui bất tận của cô.

"Họ là mục tiêu để tôi làm việc. Chẳng hạn để có số tiền mua vé, mua đồ của thần tượng thì phải cố gắng làm nhiều hơn mới đạt được mục đích. Tiền không chi tiêu vào việc này thì lại dùng vào việc khác miễn sao không ảnh hưởng đến ai thì không có gì xấu", cô nói thêm.

Trong khi đó Phương Khanh lại mua tới 2 vé xem MAMA với gần 7 triệu đồng. Cô muốn chia sẻ chiếc vé may mắn với một fan hâm mộ từ Hàn Quốc bay sang Việt Nam. Bản thân cô gái này cũng từng tới Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc tham dự các chương trình có sự tham gia của các nhóm nhạc Hàn nên cô hiểu nỗi khổ săn vé thế nào. 

Khi người viết thắc mắc: "Có từng tiếc tiền vì đầu tư mua vé giá cao?", cô gái trẻ trả lời nhanh chóng: "Được gặp thần tượng thì có gì phải tiếc. Hơn thế Wanna One chỉ hoạt động trong 18 tháng rồi tan rã. Trước đây, mỗi lần qua nước ngoài xem, tôi còn tốn kém nhiều hơn, ít nhất là hơn 10 triệu đồng/lần".

Vay tiền để mua vé xem MAMA

Fan sở hữu được tấm vé là niềm vui bất tận, còn với người không có vé lại đầy vẻ tiếc nuối. Vì vậy họ vẫn kiên trì đứng ngoài nhà hát Hòa Bình khi sự kiện thảm đỏ đã kết thúc. Ở đó có người hi vọng mua được một tấm vé, có người lại không nỡ rời bước dù bụng đói, khát nước khi thần tượng vẫn ở thật gần.

Khóc cười với chuyện cuồng thần tượng Hàn của giới trẻ Việt - 1
Fan bán đồ trước cổng nhà hát Hòa Bình. Ảnh: Hải An.

Hai cô gái nhỏ, vẻ mặt buồn rầu chia sẻ với tôi: "Em không mua được vé giá cao quá". Hai cô kể, giá vé chợ đen đều từ 7 triệu đồng trở lên trong khi mình chỉ có 3 triệu đồng. Vì còn đi học nên số tiền này hai cô gái phải vay mượn.

"Chị biết ai bán vé giá khoảng 3 triệu đồng không? Tội em lắm, em chờ đợi từ sáng đến giờ từ sân bay chạy về nhà hát Hòa Bình", một cô nhăn nhó kể khổ.

Bên cạnh đó một cô gái người Hàn Quốc khóc lóc đòi bố tìm kiếm cho mình bằng được tấm vé. Một bạn trẻ khác cũng mới đáp chuyến bay từ Hàn Quốc sang Việt Nam sốt sắng chờ đợi bạn cùng fandom mang vé tới. Cô cho biết khó khăn lắm mới mua được tấm vé 7 triệu đồng.

Không có vé, fan không thể ra về tay trắng. Họ chuyển địa điểm tập kết từ cổng sang bên cạnh nhà hát. Các bạn chỉ cho tôi vanh vách thông tin phòng nào idol thay đồ, lối đi ra cửa nào. 

Trong khi chờ thần tượng ra về, họ ngồi bệt dưới đất thành từng nhóm nhỏ. Tất nhiên đề tài lúc ấy là thần tượng hoặc cùng xem lễ trao giải MAMA qua điện thoại.

Bắt gặp bóng dáng thành viên hai nhóm nhạc, tất cả đồng loạt bật đứng dậy, hò hét, vẫy tay chào. Đến khi chiếc xe sang chở thần tượng lăn bánh, họ chạy theo, gọi tên. Fan cuồng chỉ chịu ra về khi hai nhóm nhạc Hàn đã đi khuất.

Chứng kiến sự hâm mộ cuồng nhiệt của các bạn trẻ, nhiều người thắc mắc: "Tại sao có thể thần tượng các ngôi sao giải trí đến như thế?". Câu trả lời cũng đến từ chính người trẻ yêu K-Pop ở nhà hát Hòa Bình: "Không chỉ có fan Việt, fan Hàn, Thái cũng yêu thần tượng như thế. Tôi nghĩ yêu K-pop không có gì xấu miễn là không có hành động quá khích, ảnh hưởng đến văn hóa".

Theo Hải Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)