Giới trẻ

Hốt hoảng vì lần đầu hẹn hò, bạn trai đã đem theo bao cao su

Tâm sự của cô gái gây ra cuộc tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng.

Lần đầu hẹn hò đối với mỗi cô gái đều có ý nghĩa quan trọng. Đó là lúc họ nhìn vào cách cư xử, lời nói, việc làm của bạn trai để quyết định có bước tiếp hay không.

Và cô gái trong dòng tâm sự dưới đây đã thu hút gần 15.000 lượt thích trên một trang confession, đã quyết định chấm dứt quan hệ với bạn trai chỉ sau một lần hẹn hò, vì anh ta trót... đem bao cao su theo người.

Hốt hoảng vì lần đầu hẹn hò, bạn trai đã đem theo bao cao su
Cô gái cho rằng, việc đem theo bao cao su ngay trong lần đầu gặp mặt là có ý đồ xấu (ảnh minh họa)

Cô gái là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, vì còn trẻ nên chưa từng nghĩ đến chuyện “đi quá giới hạn” với một chàng trai nào đó.

Cô được một nam sinh trường khác theo đuổi. Sau lần gặp gỡ nhau tại lớp học tiếng Anh, cả hai trò chuyện thường xuyên, dần dà nảy sinh tình cảm. Cô nàng quyết định cho anh chàng một cơ hội hẹn hò.

Thế nhưng, ngay trong lần hẹn hò đầu tiên, sự cố đã xảy ra. Trong lúc mở ví trả tiền ăn, chàng trai vô tình làm rơi hai chiếc bao cao su khiến cô gái hoảng hồn. Trong khi cô đang cực kỳ bối rối thì anh chàng thản nhiên giải thích: “Ôi anh xin lỗi. Mẹ anh bảo đem đi cho cẩn thận ấy mà!”.

Tuy vậy, cô gái cho rằng lời giải thích đó chỉ là sự ngụy biện cho một hành vi đen tối. Cô suy đoán, người bạn trai có ý định lợi dụng mình nên mới đem theo “áo mưa” phòng bị. Cuối cùng, cô nàng quyết định chấm dứt quan hệ với chàng trai trong sự tức tối.

Dòng tâm sự ngắn ngủi với câu chuyện khá đơn giản nhưng lại thu hút hàng nghìn lượt bình luận của dân mạng. Một số người đồng tình với suy nghĩ của cô gái trong câu chuyện, cho rằng nên chấm dứt quan hệ với chàng trai để tự bảo vệ mình.

Tuy nhiên, đa phần dân mạng lại phản đối sự suy diễn của cô nàng. Họ cho rằng, việc một chàng trai mang theo bao cao su không chứng tỏ anh ta là người xấu hoặc có ý đồ xấu. Ngược lại, đó lại là người được giáo dục giới tính tốt, biết bảo vệ bản thân.

“Người ta có trách nhiệm với cuộc đời như thế mà em nỡ lòng nào nghĩ xấu cho họ. Thời đại nào rồi, họ chuẩn bị trước như thế là tốt cho cả hai. Mà việc họ đem theo “áo mưa” không đồng nghĩa với việc là họ có ý đồ xấu với em đâu nhé”, một nick name bày tỏ ý kiến.

“Đánh giá một người tốt hay xấu phải dựa vào thái độ, hành động, trong một thời gian dài chứ không thể chỉ thấy người ta đem bao cao su theo người là bảo người ta xấu được”, một nick name khác đưa ra ý kiến.

#12627

Con trai lần đầu đi chơi với con gái có đem theo bao cao su không ạ?

Ghê quá, ghê thật đấy chứ. Em K58, mới bước sang năm 2 thôi, em chưa bao giờ có ý định abcxyz gì cả. Có một anh không học NEU, em tạm thời giấu tên trường, loằng ngoằng một thời gian là học chung lớp tiếng Anh rồi làm quen đi chơi với em.

Em cũng có thích anh ấy nên mới đồng ý đi ăn cùng và anh ấy cũng thích em nên mới tán em. Hai đứa đi ăn tại một quán ăn trên phố Huế, nếu tốt đẹp thì có lẽ đây sẽ là mối tình đầu của em.

Nhưng... đến lúc thanh toán, anh ấy mở ví ra trước mặt em và rơi toẹt hai chiếc bao còn tròn, em nhanh mắt nhìn thì thấy chữ “Derex” gì đó. Về hỏi con bạn thì nó cười cười bảo là bao cao su.

Thề chứ, lúc mà anh ấy rơi ra xong còn bảo em: “Ôi anh xin lỗi. Mẹ anh bảo mang đi cho cẩn thận ấy mà”.

Ngụy biện, cực kỳ ngụy biện. Đi chơi lần đầu với con gái nhà người ta mà đem theo bao cao su khác gì có ý định “ăn thịt” con gái nhà người ta lần đầu. Mà nếu không phải “ăn thịt” em thì em hỏi là “định thịt” ai mà mang bao cao su đi.

Em thấy ghê, mới có lần đầu hẹn hò đã vậy. Em biết vấn đề này hơi 18+ mà em 18+ thật rồi nhưng đi chơi với nhau, yêu nhau rồi thì khác, đằng này mới lần đầu mà đã làm vậy. Đầu óc đen tối quá!

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)