Giới trẻ

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi'

Nguyễn Hoài Phương Anh - tân hoa khôi "Tài sắc nữ sinh Báo chí" - được chú ý nhờ xinh đẹp, cao 1,75 m. Cô gái 18 tuổi cho biết cuộc sống của mình những ngày này "thay đổi 180 độ".

Phương Anh kể chiều cao 1,75m không phải lúc nào cũng khiến cô cảm thấy tự tin. Khi đi học, nữ sinh Hà thành thường xuyên trở thành tâm điểm chú ý và phải trung thành với kiểu giày bệt. 

Cũng vì tự ti hình thể, cho rằng vóc dáng mình không đẹp, Phương Anh chưa từng làm mẫu ảnh hay tham gia cuộc thi sắc đẹp nào trước Press Beauty 2018. 9X hiện là sinh viên K37, chuyên ngành Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đi thi miss vì tò mò

Những năm trước, cha mẹ không đồng ý cho Phương Anh tham gia cuộc thi nhan sắc, bởi lo con gái không đảm bảo việc học tập. Giờ Phương Anh tròn 18 tuổi, trở thành sinh viên đại học, cha mẹ mới ủng hộ quyết định của cô.

Phương Anh đến với Press Beauty 2018 với tâm thế tò mò, cộng thêm niềm đam mê, muốn thử thách bản thân ở "đấu trường sắc đẹp" lớn nhất của ngôi trường Báo chí danh tiếng.

Trong 3 tháng tham gia cuộc thi, Phương Anh vẫn đảm bảo chuyện học hành. Cô tiết lộ không tốn kém bạc tiền để đầu tư cho cuộc thi, bởi các thí sinh đều được BTC và các nhà đồng hành hỗ trợ nhiều.

"Không phải cô gái nào đi thi miss cũng bởi muốn nổi tiếng, gây chú ý trong trường hay 'có giá' hơn. Mình tham gia vì thích, đam mê mảng sắc đẹp từ nhỏ và không ngờ lại đến được đích", tân hoa khôi Báo chí chia sẻ với Zing.vn.

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi'
Vượt qua 9 cô gái xinh đẹp ở đêm chung kết, Nguyễn Hoài Phương Anh đăng quang hoa khôi Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Giành vương miện có lẽ nhờ cao nhất top 10

Cảm xúc ngay khi trở thành cô gái xinh đẹp và tài năng nhất Học viện Báo chí được Phương Anh gói gọn trong 3 từ: "Quá bất ngờ".

9X tiết lộ cô là thí sinh nhỏ tuổi nhất, kinh nghiệm sân khấu chưa nhiều nên cảm thấy không tự tin khi tranh tài với 9 cô gái xinh đẹp, tài giỏi và biết tỏa sáng trước đám đông.

Phương Anh cho rằng mọi người chú ý đến mình nhờ chiều cao tốt nhất top 10 - 1,75 m.

Sau khi đăng quang, việc đầu tiên Phương Anh tự thưởng cho mình là ngủ một giấc thật dài đến sáng hôm sau, vì khá lâu chưa có giấc ngủ thật sự thoải mái. Cả gia đình Phương Anh cũng tổ chức "party" nhỏ để chúc mừng "cô miss" đầu tiên trong dòng họ.

Tân hoa khôi Báo chí đến giờ vẫn chưa hết cảm giác vui, hạnh phúc và hồi hộp như khi đứng trên sân khấu cách đây ít ngày. 

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi' - 1
Tân hoa khôi Học viện Báo chí sở hữu nét đẹp trong trẻo, dịu dàng.

Không còn được 'ngủ nướng'

"Cuộc sống của mình những ngày qua thay đổi 180 độ. Trước đó, mình có thể 'ngủ nướng' tới 11h rồi dậy ăn uống, đi học chiều. Nhưng giờ mình phải dậy sớm hơn vài tiếng để có thể trả lời hết câu hỏi phỏng vấn của các báo, cũng như rèn luyện thói quen lành mạnh hơn", Phương Anh tiết lộ.

Bình thường, Phương Anh luôn được chú ý vì chiều cao nổi bật. Những ngày này, danh hiệu hoa khôi khiến ánh mắt đổ dồn về 9X ngày càng nhiều hơn.

Nữ sinh đón nhận sự thay đổi này bằng thái độ vui vẻ và hạnh phúc vì được mọi người yêu quý.

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi' - 2
Phương Anh cố gắng từ bỏ thói quen không tốt để đảm bảo lịch trình sau khi đăng quang hoa khôi.

Không cố gồng để trở thành 'bông hoa không tỳ vết'

Tân hoa khôi tự nhắc nhở bản thân cẩn thận hơn trong giao tiếp, cử chỉ, song không cố gồng mình để trở thành "bông hoa không tỳ vết", bởi cô luôn muốn là chính mình.

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi' - 3
Phương Anh không muốn biến mình thành con người khác chỉ để đổi lấy sự công nhận từ mọi người.

Với tư cách hoa khôi Báo chí, Phương Anh cho biết sẽ đảm bảo hình ảnh tốt để truyền cảm hứng cho sinh viên trong trường.

"Mình muốn chia sẻ với mọi người rằng hãy tự tin đi theo đam mê, cứ cố gắng làm điều mình thích sẽ thành công.

Như mình ban đầu tham gia thi Press Beauty không có định hướng, nhưng 'trót' đăng ký rồi thì phải cố tới cùng.

Mình nghĩ vương miện là thành quả xứng đáng cho những gì bản thân đã bỏ ra", Phương Anh chia sẻ.

Thần tượng 'hoa hậu quốc dân' Phạm Hương

Xuất thân từ ngôi trường có nhiều người đẹp như Nguyễn Thị Huyền (Hoa hậu Việt Nam 2004), Dương Tú Anh (Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2012), Phương Anh cho biết sẽ cố gắng trau dồi sự tự tin, kiến thức và hình thể để có thể thử sức ở nhiều "đấu trường sắc đẹp" lớn hơn.

Phương Anh tiết lộ "hoa hậu quốc dân" Phạm Hương chính là thần tượng của mình. 9X không ngưỡng mộ Phạm Hương ở sự nổi tiếng, mà ở nỗ lực của người đẹp này.

"Mình nghe rất nhiều người nói về chị Phạm Hương. Chị ấy đi từ khó khăn, không ngừng nỗ lực để có được danh tiếng như ngày hôm nay. Mình cũng ấn tượng với chị Dương Tú Anh, bởi gương mặt thiện cảm, tính cách ngoan hiền có tiếng ở trường", nữ sinh 18 tuổi bày tỏ.

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi' - 4
Phương Anh khâm phục hoa hậu Phạm Hương ở nỗ lực vượt qua khó khăn.

Từng muốn 'cưa chân' cho bớt cao

Chiều cao vượt trội Phương Anh có được là nhờ thừa hưởng từ cha. 9X kể lớp 7 cô đã cao 1,65 m. Lớp 10 chạm mốc 1,70 m nhờ mùa hè năm lớp 8 và 9 đi bơi, tham gia nhiều hoạt động thể thao.

Phương Anh cho biết cô sợ mình cao lên từng ngày nên không ít lần muốn "chặt" bớt chân hay tập tạ giảm bớt chiều cao.

Ngày ấy, cha mẹ khuyên Phương Anh rằng mọi người muốn cao hơn không được, trong khi con gái lại muốn mình thấp đi. 9X cũng tự ti vì hình thể cao hơn bạn bè đồng trang lứa nên chưa từng làm công việc mẫu ảnh.

"Không chỉ khiến thầy cô chú ý, bạn bè nhìn chằm chằm, mà mình cũng không dám đi giày cao gót cho nữ tính. Trước đây, mình ghét chiều cao, nghĩ là điểm bất lợi, nhưng giờ mới thấy may mắn", nữ sinh tâm sự

Tự tin nhất ở sống mũi cao

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi' - 5
Chiếc mũi cao là điểm Phương Anh tự tin nhất trên khuôn mặt.

Con gái hầu hết đều quan tâm đến ngoại hình, Phương Anh cũng không nằm ngoài số đó.

Tuy nhiên, hoa khôi Báo chí không quá chăm chút bề ngoài. Trước khi ra đường, cô thường chỉ đánh son, diện trang phục đơn giản, thoải mái.

Phương Anh cũng không nghĩ đồ hiệu giúp nâng tầm bản thân hay khẳng định đẳng cấp. Bản thân cô có tư tưởng dùng đồ phù hợp với điều kiện kinh tế, không cần sang trọng.

9X cho hay: "Trên gương mặt, mình tự tin nhất ở chiếc mũi mà mọi người thường khen cao. Còn mình không thích nhất là thỉnh thoảng mặt mình khá nhiều mụn".

Đấu tranh để không phải đi du học

Cha mẹ muốn Phương Anh đi du học từ hồi cấp 3, song cô đấu tranh để được ở lại Việt Nam. Lý do hoa khôi 18 tuổi đưa ra là chưa sẵn sàng trong môi trường quốc tế.

Phương Anh thích sống tự lập nhưng lại sợ tự lập, vì quen cảm giác được cha mẹ bao bọc, chưa đủ mạnh mẽ xa gia đình.

Ngành Triết học không nhàm chán như mọi người nghĩ

Nguyện vọng của Phương Anh là thi vào khoa Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Tuy nhiên, vì thiếu 0,25 điểm, 9X chuyển sang học khoa Triết.

"Lúc đầu mình sốc vì không đủ điểm theo ngành mình thích đến nỗi chán không muốn đi học nữa. Nhờ mọi người cổ vũ, động viên nên mình cố gắng học. Sau rồi tìm hiểu sâu hơn, mình thấy ngành Triết khá thú vị và không quá khó như mọi người nghĩ. Mọi người không thích mới thấy 'khó nhằn' thôi", Phương Anh chia sẻ về ngành đang theo học.

9X quan niệm miễn vào được trường Báo thì dù học ngành nào cũng phải cố gắng nên sẽ không thi lại.

Hoa khôi Báo chí cao 1,75 m: 'Mình từng tập tạ cho người thấp đi' - 6
Phương Anh ngoài đời thường là nữ sinh 18 tuổi thân thiện, hòa đồng và lễ phép.
Không quá coi trọng ngoại hình bạn trai

Phương Anh chia sẻ bản thân thích người yêu cao hơn mình, nhưng không có nghĩa một chàng trai chiều cao khiêm tốn không thể "cưa đổ" cô.

Theo hoa khôi 18 tuổi, chiều cao chỉ là ấn tượng đầu tiên khi gặp gỡ, còn trong tình yêu, tình cảm chân thật mới là quan trọng nhất.

Theo Thu Thảo (Tri Thức Trực Tuyến)