Giới trẻ

Hai lần thoát chết, cô gái trở thành thiếu nữ xinh đẹp

Dù 2 lần bị hủy hoại dung nhan, cô gái Phú Thọ vẫn vượt qua nỗi đau vì tin phép màu sẽ đến.

Dù 2 lần bị hủy hoại dung nhan, cô gái Phú Thọ vẫn vượt qua nỗi đau vì tin phép màu sẽ đến.

Mỗi ngày, chúng ta có vô số chuyện để bực bội, căng thẳng. Hôm nay cãi nhau với bố mẹ, ngày mai chia tay người yêu, ngày kia bức xúc vì sếp không trả lương đúng hạn… Tất cả dẫn chúng ta đến cảm xúc tiêu cực, mất niềm tin vào cuộc sống và trong một phút nào đó thấy muốn buông xuôi.

hai lan thoat chet, co gai tro thanh thieu nu xinh dep hinh anh 1
Phạm Quỳnh Châu, cô gái từng hai lần suýt chết

Đừng vội, hãy đọc câu chuyện của cô gái Phú Thọ từng hai lần ở đỉnh điểm của nỗi đau dưới đây rồi hãy quyết định cảm xúc của mình. 24 tuổi, một lần suýt chết, một lần suýt bị hủy hoại dung nhan nhưng cô vẫn gượng dậy, tự tin sống và học tập ở đất nước Hàn Quốc xa lạ bởi cô tin rằng, chỉ cần được sống thì điều kỳ diệu sẽ đến.

Đó là Phạm Quỳnh Châu (sinh năm 1993, quê Phú Thọ) hiện đang học tại một trường đại học tại Hàn Quốc. Cú sốc đầu tiên đến với Châu vào năm 18 tuổi, một tai nạn khiến cô tưởng như đã chạm đến cánh tay của “thần Chết”.

Châu kể, vào một ngày tháng 9/2011, khi đi xe đạp cùng bạn trên đê, cô bất ngờ bị xe máy đâm vào, kéo lê 10m rồi bị chính chiếc xe đó đổ vào đầu.

Được đưa vào bệnh viện tỉnh phẫu thuật ngay sau đó nhưng vì chấn thương quá nặng nên Châu bị trả về. Gia đình, bố mẹ, hàng xóm... đã chuẩn bị tất cả để tiễn cô về với “đất mẹ”, chỉ duy người  dì ruột vẫn kiên quyết “còn nước còn tát”, đón cô lên Hà Nội chữa trị.

hai lan thoat chet, co gai tro thanh thieu nu xinh dep hinh anh 2
Quỳnh Châu từng gặp tai nạn suýt chết và bị bỏng toàn khuôn mặt

Suốt 2 tháng sau đó, Quỳnh Châu sống trong cảnh nửa tỉnh, nửa mê vì bị nứt màng não và chảy máu não. Bố mẹ cô phải bỏ mọi việc ở quê, ra thành phố chăm con gái với chút hy vọng mong manh. Nhưng điều kỳ diệu đã đến, khi được đưa về nhà, Châu phục hồi nhanh đến kỳ lạ. Và chỉ mất hơn 2 tháng điều trị nữa, cô đã trở lại trường, đi học bình thường.

“Lúc ấy mình đau lắm, xót tiền cho bố mẹ nữa, chạy chữa cho mình hết 200 triệu mà người gây ra tai nạn chỉ đền được 20 quả trứng gà vì gia đình họ cũng nghèo khó. Mình còn bị đàm tiếu là gặp tai nạn lúc đang đi phá thai với bạn trai, oan ức quá nên cứ khóc hoài, khóc mãi. Cuối cùng mẹ bảo, gia đình tốt với con là được rồi, người ngoài nói thế nào kệ họ, lúc ấy mình mới bình tĩnh lại”, Châu chia sẻ.

Gần 2 năm sau, tháng 3/2013, Quỳnh Châu sang Hàn du học. Ở đây cô vừa học vừa đi làm thêm, cuộc sống mới đã giúp cô quên đi nỗi ám ảnh về vụ tai nạn trước đó. Thế nhưng, đúng 1 năm 9 tháng sau, tai họa một lần nữa đến với cô.

hai lan thoat chet, co gai tro thanh thieu nu xinh dep hinh anh 3
Cô gái kiên trì vượt qua nỗi đau và điều kỳ diệu đã đến

Trong lúc làm thêm, do sơ ý, Châu đã bị một nồi canh nóng đổ ập vào mặt, dẫn đến bỏng nặng. Lần này không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất có thể cô sẽ bị hủy hoại dung nhan – điều mà nhiều cô gái còn sợ hơn cả chết.

“Năm ấy, mình và người yêu đã lên kế hoạch về Việt Nam ăn Tết. Nhưng trước khi về một tháng, mình lại bị tai nạn bỏng đến cấp độ 3, toàn khuôn mặt bị băng kín, bỏng rát, đau đớn vô cùng. Điều duy nhất mình sợ hãi lúc đó là bị… người yêu bỏ. Vì con gái mà xấu xí thì còn ai dám yêu nữa”, Châu giãi bày.

Một lần nữa chịu sự giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần, cô gái 24 tuổi gần như suy sụp. Giữa lúc đó, Châu còn nhận được tin người thân qua đời, cô cảm thấy thế giới trước mắt đen sầm lại.

Điều may mắn duy nhất Châu có khi ấy là sự quan tâm, chăm sóc từ người yêu. Chữa trị tại một bệnh viện ở Hàn Quốc, cô được người yêu quan tâm, săn sóc chu đáo, cũng vì thế mà cô hồi phục khá nhanh. Chỉ sau đúng 1 tuần nằm viện, cô đã được gỡ băng trên mặt.

hai lan thoat chet, co gai tro thanh thieu nu xinh dep hinh anh 4
Cô gái 9X cho rằng, trước khi mong điều kỳ diệu đến thì phải sống trước đã

“Bác sĩ bên này họ không làm nhẹ như bác sĩ Việt đâu, gỡ băng cũ họ dứt phăng ra luôn chứ không gỡ từng tí một. Mỗi lần như thế đau quá trời luôn. Nhưng mình phải thừa nhận chuyên môn họ tốt thật, chỉ sau thời gian ngắn, da non đã mọc lên và mặt trở lại bình thường như cũ, không để lại vết sẹo nào”, Châu chia sẻ.

Hai lần gặp hiểm nguy, chính cô gái Phú Thọ cũng không dám tin điều kỳ diệu lại đến với mình. Trải qua ngần ấy biến cố, chỉ duy nhất một lần cô muốn buông xuôi, đó là khi gặp tai nạn vào năm 18 tuổi. Kể từ sau đó, gặp bất cứ tai ương gì Châu đều nghĩ, phải sống trước đã mới có cơ hội cho những điều kỳ diệu xảy ra.

Hai lần thoát chết: Được nhiều hơn mất

Hết lần này đến lần khác gặp tai nạn nhưng Phạm Quỳnh Châu vẫn cho rằng mình được nhiều hơn mất bởi trước đó, cô không hề biết trân trọng cuộc sống và yêu quý gia đình.

hai lan thoat chet, co gai tro thanh thieu nu xinh dep hinh anh 5
Quỳnh Châu của hiện tại, xinh đẹp và đầy lạc quan

“Mới đây, mình vừa nghe tin một anh bạn bị chết cháy, thấy cuộc sống ngắn ngủi và mỏng manh quá, trong khi đó nhiều người khỏe mạnh thì lúc nào cũng tâm trạng chán chường, buồn bã. Thế nên, mình muốn chia sẻ câu chuyện của bản thân để biết đâu qua câu chuyện này, mọi người nhận ra rằng, cuộc sống rất đáng quý. Hai lần tai nạn cũng giúp mình hiểu ra, gia đình chính là bến đỗ an toàn nhất và chỉ có bố mẹ là yêu thương con cái vô điều kiện”, Châu chia sẻ.

Cô gái Phú Thọ vẫn luôn cho rằng, mình là người may mắn bởi không phải ai cũng có cơ hội được sống lành lặn sau những tai nạn lớn. Việc phải đối mặt với “thần chết”, trải qua nỗi đau về thể xác, tinh thần khiến Quỳnh Châu mạnh mẽ và tin tưởng vào cuộc sống hơn.

“Nên quý trọng những gì mình có, đừng bao giờ buông xuôi một cách dễ dàng. Chết không phải là cách giải quyết tốt nhất, ít nhất với mình là như vậy. Mình nghĩ, muốn biết cuộc sống sau đó là hạnh phúc hay khổ đau thì trước hết phải sống đã”, cô gái 9X chia sẻ.

Hiện tại, Quỳnh Châu vẫn đang sống và học tập tại Hàn Quốc. Dù có ngày chỉ được ngủ 2 – 3 tiếng nhưng chỉ cần có sức khỏe để làm việc, Châu đã thấy hạnh phúc và mãn nguyện. 

Theo Hạ Nhiên (Dân Việt)