Giới trẻ

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng

Mới khởi nghiệp từ 2 năm trước với xuất phát điểm gần như bằng 0, Quy đã nỗ lực gấp 3 gấp 4 lần người khác để được coi là cô chủ trẻ thành đạt như bây giờ.

Cô chủ trẻ học Sư phạm nhưng lập nghiệp bằng nghề đi buôn

Là con út trong gia đình có 3 chị em gái, tuy không sống trong nhung lụa nhưng Trần Hà Quy cũng được cả nhà yêu chiều từ bé. Vốn xinh xắn, khéo léo nên nhiều người nghĩ lớn lên Quy sẽ đi thi hoa hậu hoặc cuộc thi nhan sắc nào đó, tuy nhiên, cô nàng sinh năm 1996 lại chọn cho mình đường đi khác hoàn toàn, nhiều khó khăn và phải tự lập tất cả.

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng
Trần Hà Quy - cô chủ 9X của một thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp tại Hà Nội.

Gặp Quy ở quán café nhỏ đầu phố Thợ Nhuộm, ngay gần shop thời trang của cô, không ai nghĩ rằng cô gái có nét đẹp lạnh lùng ấy lại gần gũi thân thiện đến vậy. Tôi cứ tưởng Hà Quy là nghệ danh hay biệt danh gì đó mà cô gái trẻ tự đặt cho mình, tiện cho việc lập thương hiệu riêng, thế nhưng Quy cười phá lên, bảo đó là tên khai sinh chuẩn của mình.

"Em cũng không biết tại sao bố mẹ lại chọn tên đó nữa. Nhiều người quen em lần đầu, kể cả khách hàng, cũng hay thốt lên ngạc nhiên rằng tên lạ quá. Nó mang lại cho em nhiều kỷ niệm vui, nhiều may mắn, và điều khiến em tự hào nhất chính là sự nghiệp riêng mang tên chính mình, được nhiều người biết đến".

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 1

Từng lời kể của Quy đều toát lên vẻ tự tin bản lĩnh, nên tôi cũng hiểu 1 phần vì sao cô gái này lại thành công đến vậy. Trở thành bà chủ shop thời trang kiếm ra hàng trăm triệu mỗi tháng khi còn quá trẻ, Quy không chỉ là "cô bé bán váy" như nhiều người thường gọi, mà còn là thần tượng được nhiều chị em ngưỡng mộ.

Sở hữu khuôn mặt V-line thời thượng, vóc dáng mảnh mai, làn da trắng mịn và nụ cười hờ hững mong manh, Quy là "nàng thơ" của khá nhiều nhiếp ảnh gia có tiếng tại Hà Nội. Tuy nhiên, Quy không nghe theo lời khuyên của số đông để theo đuổi con đường nghệ thuật, mà cô chọn… đi buôn.

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 2
Độc lập, cá tính, cô gái Hà thành chọn vẽ nên con đường riêng cho cuộc sống của mình.

"Em chẳng có kinh nghiệm bán hàng online hay học ngành kinh tế gì cả, trước đây em học sư phạm cơ. Nhưng máu đi buôn cũng âm ỉ từ lâu rồi, hồi cấp 1 em đã tập tành đi mua khuyên tai, đĩa CD để bán cho các bạn cùng lớp, đến cuối cấp 3 đầu Đại học thì em đi chụp mẫu, 1 tháng cũng kiếm được khoản kha khá, tự trang trải được nhiều thứ cho bản thân, và đó là bước đệm quan trọng làm nền tảng cho công việc của em bây giờ.

2 năm trước, em quyết định dùng tất cả số tiền tiết kiệm được và 1 phần hỗ trợ của bố mẹ để mở 1 shop nhỏ trên Phố Huế. Nghĩ lại thấy liều thật, vì em mới nảy ra ý tưởng xong là đùng cái mở luôn. Em vẫn nhớ những trưa nắng tự lóc cóc đi xe máy 1 mình khắp bao phố, để xem có ai cho thuê hay sang nhượng mặt bằng không, thuê được rồi thì em bắt đầu sửa sang lại một chút rồi nhập hàng về khai trương luôn. Vất vả lắm, một mình tìm nguồn hàng, lại chẳng có ai chia sẻ kinh nghiệm cho cả,đến cái túi giấy, cái mắc treo, ma nơ canh cũng tự tay mua về sắp xếp, không có người phụ giúp.

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 3

Thời gian đầu kinh doanh ai mà chẳng gặp khó khăn nhất định. Khách hàng ít, vốn xoay vòng chậm, còn lỗ nặng nữa. Em chưa từng bán hàng bao giờ nên có rất nhiều thiếu sót, song có 1 điều em luôn ghi nhớ và lấy làm động lực cố gắng không ngừng nghỉ, là mở ra thì dễ nhưng quan trọng điều hành và duy trì được bao lâu mới là khó.

Bán ế mãi em cũng nản chứ, nhưng không muốn bỏ cuộc, em quyết định đầu tư đi học, tìm hiểu về marketing, điều chỉnh lại cách bán hàng. Một thời gian sau thì em nhận lại thành quả xứng đáng: đó là lượng khách hàng luôn tin tưởng mình, nguồn hàng ổn định, chất lượng tốt, doanh thu cũng cao hơn. Tầm 1 năm khi mọi thứ đã vận hành tốt, em chuyển cửa hàng sang địa chỉ mới đầu phố Thợ Nhuộm, rộng rãikhang trang và đẹp đẽ hơn".

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 4

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 5

Thu nhập khủng nhưng chọn cách sống giản dị, bình yên

Sau 2 năm tự thân lập nghiệp bằng chính bàn tay mình, giờ đây mỗi ngày Quy có thể có doanh thu 25 - 30 triệu nhờ bán đồ thiết kế, phụ kiện, làm nails. Nhìn Quy lúc nào cũng ăn diện chỉn chu, toát lên thần thái cô chủ, ai cũng nghĩ cô nàng thừa điều kiện mua sắm hàng hiệu như nhiều hot girl khác. Thế nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, Quy tự nhận cô có khá nhiều điểm khác biệt.

"Em không thích sưu tập đồ hiệu, món đắt nhất em từng mua chỉ có duy nhất 1 chiếc túi xách để phục vụ công việc và hình ảnh của mình thôi, còn lại thì em mặc đồ do em tự thiết kế, và quần áo giày dép bình thường thôi. Em nghĩ là một người phụ nữ thì phải biết tiết kiệm và vun vén, em chưa 1 lần nào bỏ tiền đi ăn chơi thâu đêm suốt sáng, mua thứ vô bổ hay rượu bia nhậu nhẹt.

Nhìn cửa hàng kinh doanh thuận lợi thế thôi chứ em vẫn vất vả lắm. Ti tỉ thứ đổ vào đầu phải tính toán chi phí, từ cái nhỏ nhất như bóng đèn ở cửa hàng, đến những khoản lớn như điện nước, mặt bằng, lương nhân viên... em đều tự làm hết. Thuê người khác làm em không yên tâm, vì em cũng khó tính lắm. Mùa đông và các dịp lễ tết thì bán chạy hơn và doanh thu cao hơn, như cuối năm này thì em thực sự rất bận".

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 6

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 7

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 8

1 ngày của Quy bắt đầu từ khá muộn, 10h sáng ngủ dậy, chuẩn bị đôi chút rồi lái xe ra cửa hàng, sắp xếp công việc hoặc đi chụp ảnh. Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, cô nàng thường dành để học hỏi, phát triển thêm những dự định mới trong công việc. Hỏi Quy rằng vậy cô không nghĩ đến chuyện có bạn trai và lập gia đình hay sao, Quy chỉ cười ngất.

"Ôi em còn trẻ mà, sao đã vội lấy chồng. Bạn bè em cũng nhiều người kết hôn rồi, nhưng mà em thấy chẳng việc gì phải vội. Em muốn mở thêm nhiều cửa hàng nữa, bản thân mình trưởng thành hơn thì mới tính chuyện chồng con. Trước đây em học sư phạm vì em từng muốn an phận làm vợ hiền mẹ đảm, kết hôn với người em yêu, song bây giờ quan niệm sống của em thay đổi hoàn toàn rồi. Và em cũng chỉ thích mẫu người đàn ông chín chắn, điềm đạm, biết đối nhân xử thế và luôn trân trọng em thôi".

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 9

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 10

Hà Quy - cô chủ xinh đẹp của thương hiệu thời trang thiết kế 22 tuổi đã có ô tô, kiếm nửa tỷ/tháng - 11

Hà Quy có lẽ là hình mẫu lý tưởng mà nhiều chàng trai muốn theo đuổi: xinh đẹp, hiện đại, có cá tính riêng. Tuy nhiên, do tính cầu toàn, ra đường lúc nào cũng trau chuốt, nên Quy hay bị hiểu nhầm là hot girl sành điệu, không ít lần cô phải giải thích với người khác rằng mình không thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Mỗi tối, xong việc ở cửa hàng là Quy về thẳng nhà, vì cô là người nội tâm thích yên tĩnh. Những ai từng trò chuyện trực tiếp cũng nhận xét cô chủ nhỏ rất hiền, thân thiện và trẻ trung hơn so với trên Facebook.

Ngoài quần áo, Quy còn bán thêm hàng phụ kiện cao cấp, và cô chủ 9X còn "lấn sân" sang cả dịch vụ làm nails, nối mi… ngay tầng trên shop quần áo của mình, hoàn thiện ước mơ có 1 hệ thống làm đẹp từ A đến Z cho chị em.

Theo Lynk (Helino)