Ai chơi xe cũng có ý thức như chàng trai này thì có phải xã hội tốt đẹp hơn nhiều không.
Mới đây, trên một diễn đàn đông thành viên ở facebook xuất hiện một câu chuyện của nam thanh niên chơi xe phân khối lớn thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cụ thể, chiếc xe nặng gần 200kg này mới được chính chủ mang từ Quảng Ninh lên Hà Nội vào lúc 3h sáng. Vì xe quá nặng nên muốn đưa lên nhà thì bắt buộc phải nổ máy. Thế nhưng, vì không muốn làm phiền hàng xóm giữa đêm khuya vì tiếng ồn của xe, nam thanh niên đã có cách xử lý khiến nhiều người bất ngờ.
Anh chàng đã khóa xe lại và để ngoài cửa rồi lấy chăn chiếu xuống nằm ở ngay giữa nhà để trông, vừa ngủ vừa thấp thỏm nhìn xe. Sau khi được đăng tải, chùm ảnh ghi lại diễn biến câu chuyện của chàng trai đã khiến dân mạng vừa buồn cười vừa thương. Ai nấy đều dành lời khen ngợi cho chàng thanh niên có ý thức này. "Đấy hơn nhau là ý thức chứ không phải xe ai đẹp hơn. Anh ở tầng trên tòa nhà mình ở, khuya mới ra đường, nổ máy mà cảm giác rung cả tòa nhà", "Cứ tưởng mua xe đẹp mà sướng đâu. Cũng nhiều phen oái oăm lắm đấy!"...
Việt Hà (SHTT)