Giới trẻ

Giới trẻ 'yêu' nơi công cộng: Ý thức thua bản năng!

Nguyên nhân cốt lõi không phải không có chỗ riêng tư để “bày tỏ tình cảm” mà vấn đề nằm ở ý thức đối với cộng đồng yếu hơn bản năng tình dục.

LTS: Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi làm chuyện nhạy cảm nơi công cộng, cụ thể là tại một quán trà sữa. Đây không chỉ là lần đầu tiên các cặp đôi trẻ bị bắt gặp "yêu" nơi công cộng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video trên đã nhanh chóng nhận được hàng trăm ngàn lượt xem cùng hàng chục ngàn lượt like, chia sẻ và bình luận. Nhân vụ việc này và các vụ việc trước đây, chúng tôi ghi nhận góc nhin của chuyên gia – TS Tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu.

Bày tỏ tình cảm là một nhu cầu rất tự nhiên của con người mà đặc biệt rất "nóng bỏng" ở những đôi lứa yêu nhau. Tuy nhiên, lỗi không nằm ở chỗ người ta có nhu cầu bày tỏ tình cảm mà vấn đề là ở chỗ người ta dùng "cách" nào để thể hiện nó. 

Yêu nhau là tình cảm riêng tư, đã là riêng tư mà mang ra nơi công cộng thì tất nhiên sẽ bị cộng đồng phản ứng. Riêng tư như một không gian mà càng có nhiều người thì mỗi người càng phải chia sẻ cái tự do của mình. Nếu đã chọn chỗ công cộng làm nơi hò hẹn thì những hành vi của đôi bạn cũng phải mang tính "công cộng" cho phù hợp với môi trường xung quanh. 

Chúng ta thấy hình ảnh đôi bạn trẻ tay trong tay dạo phố, cùng ngồi quán với ly chè kem, đọc nhau nghe quyển sách, kể nhau nghe những câu chuyện đời thường, cùng đồng điệu theo tiếng nhạc từ chiếc tai nghe đeo chung… là những hình ảnh rất dễ thương. Thậm chí, thỉnh thoảng có "lỡ chạm" nhau vài giây thì cũng là điều dễ dàng thông cảm. 

Giới trẻ 'yêu' nơi công cộng: Ý thức thua bản năng!

Tuy nhiên, rút ngắn khoảng cách đến mức "một tấc không đi, một li không rời", khóa môi nhau hàng giờ hay tay chân "cày xới", đặc biệt hai người ngồi trong lớp mà rút ngắn khoảng cách đến mức như "ếch cặp mùa mưa", ắt hẳn đó là những hành động "khiêu khích" không phù hợp phải trình chiếu trước mắt mọi người. 

Hiện nay, nhiều bạn trẻ than phiền không tìm ra chỗ riêng tư để bày tỏ tình cảm nên mới phải "yêu lộ thiên". Nguyên nhân được các bạn đưa ra rất nhiều: Háo hức với chuyện "khám phá" trong khi điều kiện địa điểm thì lại hạn chế, nhà nghỉ tốn kém, di chuyển mất thời gian. Khi đó, một "góc" nào đó tương đối vắng người đều có thể là bãi đáp cho những "chuyến đi vội vã". Đó có thể là nhà vệ sinh của trường, góc khuất của công viên, thậm chí là bụi cây, bụi cỏ. Như vậy, xung năng thì nhiều, tuy nhiên các bạn chưa biết kiềm chế và giải tỏa đúng cách nên thành ra "làm liều". Thoạt đầu chúng ta sẽ đồng cảm vì lý do này nghe… có lý. 

Tuy nhiên, công tâm mà nói, thật ra đó là một sự ngụy biện vì đã đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Hãy thử nghĩ xem, nếu bạn không có thứ gì đó là sở hữu riêng để sử dụng, bạn sẽ sẵn sàng lấy những thứ của chung, của người khác để dùng, bất chấp người ta có đồng ý hay không? Không gian công cộng là một tài sản chung. 

Nguyên nhân cốt lõi không phải không có chỗ riêng tư để "bày tỏ tình cảm" mà vấn đề nằm ở chỗ ý thức đối với cộng đồng yếu hơn bản năng tình dục. 

 Về tác hại, việc "yêu" nơi công cộng sẽ là một tai tiếng vô cùng khó gột rửa nếu lỡ bị người khác phát hiện ra, quay clip và tung lên mạng xã hội hoặc đồn đại trong cộng đồng của người trong cuộc. Lúc đó, chuyện khủng hoảng tinh thần vì xấu hổ sẽ kéo theo bao hệ lụy như sa sút học tập và khép kín thu mình trước bạn bè và xã hội. 

Vậy khi clip ân ái công cộng bị phát tán, người trẻ nên xử lý tình huống như thế nào? Câu trả lời là: Lời đã nói ra không thu lại được, clip đã phát tán hầu như không thể thu hồi. Vì vậy, cách tốt nhất là đừng tạo ra những đoạn clip đó, đừng dùng nơi để ăn uống, mua sắm... làm nơi quan hệ. Nếu không, mọi sự ân hận sẽ là quá muộn. 

Các bạn trẻ nên nhớ, thế giới mạng có sức lan truyền ghê gớm, phải giữ gìn hình ảnh của mình bằng lối sống lành mạnh. Một đoạn clip đen cũng có thể hủy hoại rất nhiều thứ trong cuộc đời. Đừng đùa với lửa. Rất có thể ban đầu cộng đồng sẽ phản ứng khi có những hành vi không hợp chuẩn nhưng rồi dần dần "thấy riết cũng quen". Nhưng tôi tin một điều rằng nếu cộng đồng phản ứng mạnh mẽ hơn, gia đình biết giáo dục con cái từ nhỏ những cách bày tỏ tình cảm theo hướng "dễ thương" hơn, nhà trường củng cố ý thức gìn giữ văn minh cộng đồng và tôn trọng không gian chung thì những hành vi vượt quá "nhiệt độ thông thường" sẽ bị hạn chế dần và thực tế đã có nhiều quốc gia làm được điều đó.    

Theo Nld.com.vn