Giới trẻ

Giới trẻ ngày nay cứ chia tay là đòi tự tử

“Giới trẻ thời nay lụy tình đến nỗi có thể tìm đến cái chết sau khi chia tay người yêu. Họ đáng thương, cũng đáng trách bởi suy nghĩ lệch lạc này”, thành viên Hà Nguyễn chia sẻ.

 

“Giới trẻ thời nay lụy tình đến nỗi có thể tìm đến cái chết sau khi chia tay người yêu. Họ đáng thương, cũng đáng trách bởi suy nghĩ lệch lạc này”, thành viên Hà Nguyễn chia sẻ.

Nhan nhản cảnh lụy tình

Mới đây, một fanpage dành cho giới trẻ đăng tải loạt ảnh nam thanh niên cắt tay vì tình. Anh còn "hứa hẹn" sẽ làm vậy đến khi nào bạn gái chịu quay lại với mình. Chia sẻ này ngay lập tức thu hút hơn 60.000 like (thích), cùng hàng nghìn bình luận.

Đa số dân mạng tỏ ra rùng mình, phẫn nộ trước hành động của chủ nhân bức ảnh. Một số khác cho rằng, đây chỉ là một trong những chiêu trò câu like từ chàng trai.

Gioi tre ngay nay cu chia tay la doi tu tu hinh anh 1
Màn cắt tay đòi người yêu quay lại khiến dân mạng rùng mình, hoảng hốt. Ảnh chụp màn hình.

Tuy sự việc chưa được xác nhận nhưng thực tế đã có không ít những trường hợp lụy tình theo cách khổ sở tương tự. Một số bạn trẻ thậm chí còn không màng đến mạng sống của mình chỉ để có được tình yêu.

Trước đó, khoảnh khắc một cô gái đứng dầm mưa sau cuộc cãi vã với bạn trai cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Tài khoản Tuan Thanh Le - người đăng hình ảnh này - cho hay: “Mình cũng không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì? Song theo quan sát, họ đứng dưới mưa cãi vã khá lâu rồi chàng trai bỏ đi. Sau đó, cô gái vẫn ở lại đó một mình mà không chịu tìm chỗ trú”.

Đối với sự việc này, nhiều người không khỏi lắc đầu ngán ngẩm và tự đặt câu hỏi: “Tại sao các bạn trẻ lại phải tự hành hạ bản thân như vậy?”.

Thành viên Thùy Linh bình luận: "Thiếu gì kiểu giận dỗi? Đến lúc ốm thì ai lo cho hay chỉ làm khổ gia đình và người thân? Giới trẻ bây giờ lụy tình và thiếu suy nghĩ quá".

"Việc gì phải thế nhỉ? Có đau khổ thì vùi đầu vào làm việc, học hành. Không yêu người này thì yêu người khác. Hành động như thế chỉ khiến đối phương coi thường các bạn hơn thôi", Hà Hoài bày tỏ.

Gioi tre ngay nay cu chia tay la doi tu tu hinh anh 2
Cô gái đứng dưới mưa chờ người yêu quay lại. Ảnh chụp màn hình.

Tháng trước, hình ảnh một cô gái quỳ gối, khóc lóc xin người yêu đừng chia tay giữa công viên tại Cầu Giấy (Hà Nội) cũng khiến nhiều người phẫn nộ. Họ không tỏ ra thương cho thiếu nữ này, mà thậm chí còn đưa ra những lời trách móc.

Đó chỉ là một vài trong vô số câu chuyện lụy tình, hành xử khi yêu của giới trẻ. Nhiều cô gái thực tế bị bạn trai đối xử tệ, đánh đập cũng không dám bỏ vì một chữ “tình”.

Đỗ Hoa (22 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng, Hà Nội) nêu quan điểm: “Mình chưa có bạn trai nhưng bản thân luôn quan niệm, một mối quan hệ phải có sự tôn trọng lẫn nhau. Nếu ngay từ đầu, các bạn nữ không thể hiện rõ điều đó thì sau này xảy ra việc gì cũng một phần là lỗi của chính các bạn”.

Còn với Hoàng Hải (sinh viên năm 4, Hà Tây): “Phụ nữ cần tự chủ và biết yêu bản thân. Những cô gái lụy tình luôn khiến mình sợ hãi hơn là yêu”.

Hãy học cách yêu bản thân trước

Xã hội giờ không ít sự việc đau lòng liên quan đến câu chuyện tình yêu của giới trẻ.

Tháng 4 vừa qua, một nữ sinh có tên M.T. tại Ninh Bình đã gieo mình xuống sông trước sự bàng hoàng, đau xót của người thân, bạn bè vì lý do gặp phải chuyện buồn trong tình cảm.

Dòng trạng thái cuối cùng M.T. dành cho người bạn trai tên T. với nội dung: “Anh T. thân mến, hết rồi đấy chuyện gì quên được hãy mau quên đi. Em đi đây...”.

Gioi tre ngay nay cu chia tay la doi tu tu hinh anh 3
Hành động quỳ gối cầu xin bạn trai của cô gái khiến nhiều người bất bình. Ảnh chụp màn hình.

Tự tử vì tình yêu không có kết quả, đau lòng, hành hạ bản thân vì bị phản bội… là những hành động thiếu suy nghĩ trong phút chốc nhưng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đáng nói, những sự việc trên xảy ra cả với nữ giới và phái mạnh.

Tại Hà Nội, một nam sinh cấp 3 đã không ngần ngại quỳ gối trước bạn gái chỉ vì muốn được chấp nhận tình yêu của mình. Hành động này khiến không ít người sửng sốt.

Thành viên Cậu Luân bình luận: "Tôi thật không hiểu nhiều bạn trẻ bây giờ suy nghĩ gì nữa? Không hiểu bạn này đã bao giờ quỳ xuống trước mặt phụ huynh để nhận lỗi chưa? Sao phải quỳ xin tình cảm như thế kia? Nếu là bạn gái kia tôi cũng không bao giờ đồng ý".

Nhiều người hiện đặt ra câu hỏi: “Giới trẻ liệu có quá yếu đuối?”. Dường như một số bạn trẻ coi nỗi đau trong tình yêu hơn mọi thứ trên đời và không thể nào vượt qua được. Thế nhưng, nếu chính bạn không tôn trọng và yêu bản thân mình trước tiên thì ai sẽ là người làm điều đó, ngoài gia đình?

Chia sẻ quan điểm về việc này, Hoàng Hải Yến - nữ sinh Việt Nam ấn tượng 2015 - cho hay: "Theo mình, muốn được người khác tôn trọng, yêu thương trước hết mình phải yêu và trân trọng bản thân trước.

Những hành động van xin hay hành hạ mình để người yêu quay lại thường không có tác dụng, thậm chí khiến họ cảm thấy sợ hãi hơn. Vô hình chung mình đã làm mất đi lòng tự trọng và phẩm giá của người con gái".

Bởi vậy, thay vì kêu ca, hành hạ bản thân, các bạn trẻ ngày nay cần tỉnh táo, quan tâm đến chính mình hơn. Điều đó chính là cách khiến đối phương trân trọng và yêu thương các bạn. Đôi khi, từ bỏ cũng như học cách chấp nhận không phải là kết thúc.

Theo Hàn Trệt (Zing.vn)