Giới trẻ

Giới trẻ Hà thành đi chùa Hà cầu duyên

Chùa Hà (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) được nhiều người cho là chốn linh thiêng để cầu duyên ở Hà thành. Thế nên vào những ngày đầu năm mới, đặc biệt là Rằm tháng Giêng, nhiều bạn trẻ đã tới đây để nguyện cầu chuyện tình duyên.

Chùa Hà (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) được nhiều người cho là chốn linh thiêng để cầu duyên ở Hà thành. Thế nên vào những ngày đầu năm mới, đặc biệt là Rằm tháng Giêng, nhiều bạn trẻ đã tới đây để nguyện cầu chuyện tình duyên.
Bạn Huyền My – sinh viên năm cuối Đại học Kiến Trúc chia sẻ: “Năm nào mình cũng rủ bạn bè đến đây để cầu duyên. Mặc dù đã có người yêu nhưng mình vẫn cầu mong cho tình yêu được suôn sẻ. Tất nhiên là yêu nhau cũng cần sự cố gắng của cả hai nhưng đi chùa cũng một phần tâm linh không thể thiếu trong dịp đầu năm mới”.

Những ngày này ở Chùa Hà có rất nhiều bạn trẻ đến nguyện cầu một năm bình an và chuyện tình duyên suôn sẻ.

Chùa Hà trong ngày Rằm tháng Giêng, đông người từ sáng sớm. Đến chiều thì nhiều bãi gửi xe miễn phí ở đây đã chật kín, không còn chỗ.

Rất nhiều bạn trẻ chuẩn bị lễ chu đáo khi vào chùa. "Lễ cầu duyên có vàng, hương, một vài loại hoa quả hoặc bánh kẹo và thêm môt, hai bông hồng tượng trưng cho tình yêu", một người bàn hàng trước cổng chùa cho biết.

Chị Thanh Nga, nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi năm nay đã 27 tuổi mà còn chưa có người yêu. Thế nên, tôi đi cầu duyên cho bố mẹ đỡ lo lắng”.

Đi chùa không chỉ có các cô gái, mà còn các chàng trai.
 
Thành tâm nguyện cầu.
 
Càng về chiều các bạn trẻ đến chùa càng đông.
 

Các bạn trẻ tham quan các bức tranh giới thiệu về đức Phật.


>> Nam thanh nữ tú chi bạc triệu để "cắt duyên âm"
>> Mất tiền, ôm mối lo vì xem bói đầu năm

Theo Phạm Thảo (Tiền Phong)