Giới trẻ

Giám đốc 8X gây sốt với chia sẻ: "Không đứng ra gánh vác thì làm đàn ông làm gì"?

Đoạn status của một chàng trai trẻ khá thành đạt chia sẻ về việc là nam nhi, nên biết đứng ra gánh vác, chịu đựng những áp lực cuộc sống gia đình đồng thời "cười vì cái sự trẻ trâu đến lố bịch" của những "thanh niên sức dài vai rộng" đang khiến cư dân mạng chú ý.

Đoạn status của một chàng trai trẻ khá thành đạt chia sẻ về việc là nam nhi, nên biết đứng ra gánh vác, chịu đựng những áp lực cuộc sống gia đình đồng thời "cười vì cái sự trẻ trâu đến lố bịch" của những "thanh niên sức dài vai rộng" đang khiến cư dân mạng chú ý.

Một đoạn status thể hiện những suy ngẫm của anh chàng trẻ tuổi về việc "Đàn ông mà không thấu hiểu sự từng trải, vất vả, khó khăn thì khác nào đàn bà không hiểu được cảm giác đau đẻ hay đến tháng..." đang thu hút sự chú ý rất lớn của cư dân mạng và được chia sẻ khá rộng rãi.
 
Trong dòng trạng thái của mình, anh chàng này đã mở đầu bằng một câu chuyện đã từng được đọc kể về người đàn ông từng trải qua rất nhiều nghề nghiệp, gặp không ít sóng gió và khó khăn khi xây dựng cơ ngơi, cứ sập, rồi lại lao vào làm mặc dù gia đình có điều kiện dư dả. Sau đó, bằng câu chuyện lập nghiệp đáng nể phục của chính những người bạn của mình, anh chàng đã lên tiếng "cười vì cái sự trẻ trâu đến lố bịch" của những "thanh niên sức dài vai rộng" chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ hoặc dựa dẫm vào nhà bạn gái.

 
Đoạn status này đã nhanh chóng thu hút hơn 25 nghìn lượt like cùng hàng ngàn bình luận của cư dân mạng chỉ sau một thời gian được chia sẻ. Được biết chủ nhân của những ý kiến này là Minh (Facebook Minh Lục), sinh năm 1988 và hiện đang là giám đốc của một công ty xây dựng nội thất.

Chúng tôi xin phép được chia sẻ dòng trạng thái của anh chàng này:

"...Tám năm đủ thứ nghề anh từng trải qua, cò đất, lái xe, bán điện thoại, chạy bàn..., Khá khẩm tí là tự đứng ra kinh doanh, rồi sập, lại làm, lại sập. Lại lái xe, vẫn sống! Mẹ thương anh, bảo anh cứ an phận, làm lương tháng 5-7 triệu là được. Nhà có chứ có phải không có đâu. Có đợt anh làm ăn thất bại, suy nghĩ lo lắng bạc cả tóc ốm cả tháng trời. Mẹ khóc thương, bảo giá mà mày phá phách như con người ta mẹ đỡ lo, chứ mẹ có để mày thiếu gì đâu sao cứ phải khổ sở bôn ba thế? 

Anh trả lời trong đầu: Con không cố gắng bạn bè không phục, có vợ thì vợ không được nhờ, có con thì con cái không tự hào, như thế làm đàn ông đầy đủ tay chân, sức mạnh và ý chí thì có ý nghĩa gì???"

Đọc xong câu chuyện ngẫm lại cuộc đời mình gặp được 2 người bạn thân.

Người thứ nhất nhà nghèo rớt, ngày lớp 6 đến cái xe đạp không có mà đi bạn đi bộ sang nhà tôi, anh em cùng nhau đạp xe đến lớp, giờ 26 tuổi bạn mua được nhà riêng, ô tô, tài khoản 10 số 0, có một bé gái kháu khỉnh, tôi NỂ bạn!

Người thứ hai nhà đầy đủ mọi thứ, nhưng bạn không phá của bố mẹ 1 nghìn, làm việc từ 6h sáng đến 1h đêm không nghỉ, tự lực kiếm ăn nuôi gia đình, tôi PHỤC bạn!

Còn những thanh niên sức dài vai rộng câu cửa miệng luôn: "Mẹ ơi mẹ đẹp như Tiên, mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con" hay: "nhà bạn gái tớ giầu lắm" thì thực sự vỗ ngực ở đâu chứ đừng ngồi trước mặt mình mà chém gió. Thật sự mình cười không phải câu chuyện các bạn kể vui mà mình cười vì cái sự trẻ trâu đến lố bịch của bạn. Đàn ông mà không thấu hiểu sự từng trải, vất vả, khó khăn thì khác nào đàn bà không hiểu được cảm giác đau đẻ hay đến tháng...

Chủ nhân của đoạn status đang được chia sẻ rất nhiều trên Facebook.

Chia sẻ với chúng tôi, anh chàng này kể rằng hai người được nhắc đến trong câu chuyện đều là bạn mình, và là người thật việc thật. Người thứ nhất đang sinh sống tại Sài Gòn còn người thứ 2 đang ở Hà Nội. Cả hai đều đang rất thành đạt. Riêng bản thân Minh cũng đã gặp không ít khó khăn khi lập nghiệp, "khó khăn có bao giờ ngừng với mình đâu, mới lập công ty nên khó khăn đến lại càng nhiều".

Trước những ý kiến của anh chàng này, cư dân mạng đã có một cuộc tranh luận khá sôi nổi. Rất nhiều người đọc xong là "gật gù" và tâm đắc với suy nghĩ của Minh Lục, cho rằng bây giờ không phải ai cũng có thể suy nghĩ được như anh chàng này. Bạn T.A nhận xét rằng: "Đàn ông phải thế này mới là đàn ông chứ, nếu không lăn lộn, vất vả mà chỉ trông chờ vào người khác thì thực sự không đáng nhận mình là nam nhi. Cuộc sống tốt lên là do chính mình làm chủ, cố gắng, chứ không thể há miệng chờ sung!".

Những ý kiến đồng tình của cư dân mạng.

Không ít người còn tag bạn bè, người thân và cả chồng mình vào status, kèm với đó là những lời động viên, khích lệ mọi người hãy cố gắng, đừng vì khó khăn trước mắt mà nản lòng. Bạn có Facebook P.C.C.Đ bình luận: "Một status đáng để suy ngẫm, cảm ơn bạn, mong rằng sẽ có nhiều người đàn ông có suy nghĩ như bạn, cố gắng lên, tôi tin bạn sẽ làm được tất cả những gì mà bạn mơ ước".

 
 
Bản thân anh chàng Minh Lục nói thêm rằng: "Theo mình thì mình chỉ nghĩ rằng là 1 người đàn ông việc gánh vác gia đình, chịu áp lực trong khó khăn cuộc sống như 1 bản năng vốn có của người đàn ông, cũng như việc sinh đẻ nuôi con là bản năng vốn có của người phụ nữ.  Vấn đề là khả năng tiềm ẩn đấy mình sẽ phát huy đến mức nào thôi. Vì thế theo mình khi đối diện với khó khăn,vấp ngã thì ta sẽ càng trưởng thành hơn, cứng cáp hơn. Mà mình là người đàn ông không chịu được những điều đấy, chả lẽ để vợ mình người con gái chân yếu tay mềm chịu hộ?".

>> Bức ảnh gây bão nhất trong ngày: Cô gái xăm mình bị người lớn "bĩu môi" trên phố
>> Tâm thư "Em không béo, còn lâu anh mới yêu" hút 72.000 like

Theo Thùy Dung (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)