Giới trẻ

Gia đình phượt thủ Anh cảm ơn cộng đồng mạng Việt Nam

Cô của Aiden Webb đăng tải lên trang cá nhân lời cảm ơn cộng động mạng Việt Nam đã chia sẻ thông tin, đội cứu hộ giúp đỡ và những người bạn gửi lời chia buồn đến gia đình bà.

 

Cô của Aiden Webb đăng tải lên trang cá nhân lời cảm ơn cộng động mạng Việt Nam đã chia sẻ thông tin, đội cứu hộ giúp đỡ và những người bạn gửi lời chia buồn đến gia đình bà.

Ngày 10/6, thi thể của Aiden Webb được đưa về Sa Pa, chấm dứt chuỗi ngày ngóng chờ mòn mỏi của người thân.

Sáng 11/6, Facebook cô ruột Aiden - bà Lisa Shaw Webb - đăng tải lời cảm ơn của gia đình Webb đến những người đã chia sẻ thông tin, giúp đỡ tìm kiếm phượt thủ người Anh. Đồng thời, bà cũng trải lòng trước sự ra đi của người cháu.

"Hôm nay, tôi muốn bày tỏ nỗi đau của tôi về việc đã xảy ra. Đây là bi kịch lớn nhất trong cuộc đời chúng tôi, khi tin buồn đến vào ngày hôm qua như đánh gục tôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống bị tàn phá đến thế.

Gia dinh phuot thu Anh cam on cong dong mang Viet Nam hinh anh 1
Sự ra đi bất ngờ của Aiden khiến gia đình không khỏi thương xót. Ảnh: FBNV.

Tôi đau đớn, gia đình của tôi đang đau khổ, tất cả chúng tôi đều sốc. Đây là quãng thời gian buồn và đầy đau khổ, tôi đang khóc khi viết những dòng này.

Đây là điều tệ nhất có thể xảy ra trên toàn thế giới này. Chúng tôi không những mất đi người chúng tôi yêu, mà còn là một người quá trẻ bằng cách đầy bi kịch.

Aiden đã được yêu thương và nhớ đến rất nhiều, sự mất mát này thật sự không thể miêu tả được. Thằng bé là chàng trai nhiệt huyết và truyền cảm hứng cho rất nhiều người. Nụ cười ấy... tính cách ấy... tình yêu ấy... niềm yêu thích dành cho những chuyến đi... khiến nó thực sự đặc biệt.

Aiden sẽ không bao giờ bị lãng quên. Aiden đã chạm đến trái tim của nhiều người và sẽ được nhớ đến như một người con trai, cháu trai, anh em. Thằng bé là người đàn ông thật sự tuyệt vời.

Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người dùng Facebook và truyền thông đã giúp chúng tôi tìm kiếm Aiden. Nếu không có nhiều lượt chia sẻ như vậy, có lẽ chúng tôi đã không bao giờ có thể tìm thấy thằng bé.

Chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của người dân địa phương vì họ hiểu rõ về vùng đất ấy. Đã có rất rất nhiều người ngỏ lời muốn giúp đỡ chúng tôi.

Điều này chứng minh sức mạnh của cộng đồng và mạng xã hội. Các bạn đều rất tuyệt vời, chúng tôi cảm ơn sự giúp đỡ bằng bất cứ cách nào của các bạn.

Tôi cảm ơn những người đã gửi tin nhắn yêu thương và động viên, có rất nhiều tin nhắn, tôi vẫn chưa đọc chúng, nhưng tôi biết rằng chúng ở đó.

Tôi sẽ sớm mở chúng ra, khoảng thời gian này tôi cần sắp xếp lại các suy nghĩ của mình trước. Việc đó sẽ mất khá nhiều thời gian, vì đây là thay đổi lớn trong cuộc sống của gia đình chúng tôi, và chúng tôi yêu Aiden rất nhiều.

Yêu mọi người, cảm ơn các bạn rất nhiều".

Dòng trạng thái của bà Lisa Webb nhận được 3.000 like (thích), gần 1.000 bình luận và 800 chia sẻ chỉ sau vài giờ đăng tải.

Thành viên Elisa Trịnh viết: "R.I.P Aiden. Mong gia đình, cha mẹ, bạn bè sẽ luôn nhớ đến Aiden như chàng trai của những chuyến đi, yêu thích sự thử thách và hết mình vì đam mê".

Hieu Sanly chia sẻ: "Điều kỳ diệu đã không xảy ra. Nhưng Aiden sẽ luôn sống mãi trong trái tim của gia đình, bạn bè và những người yêu thương cậu. Mong gia đình vững vàng trước sự mất mát này".

Tài khoản Nga Trần gửi lời chia buồn đến gia đình Webb. Người này mong rằng, hành trình cuối cùng Aiden trở về với quê hương sẽ nhanh chóng và nhận được sự giúp đỡ hơn nữa.

Cũng lúc này, trang cá nhân của Aiden tràn ngập những lời chia buồn, các bức ảnh kỷ niệm của bạn bè và người thân.

Andrew Chase đăng tải ảnh của anh cùng Aiden khi họ còn đang học trung học với chia sẻ: "Một người bạn tốt, người anh em trung thành, bạn đồng hành tuyệt vời. Đây không phải là lời vĩnh biệt, chỉ là kết thúc một chuyến đi để bắt đầu hành trình mới. Yên nghỉ nhé bạn của tôi".

Ben Meade bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của chàng trai 23 tuổi và gửi lời chia sẻ đến gia đình cậu - "Hãy vững vàng nhé những thành viên nhà Webb. Mọi người sẽ ở bên cạnh Aiden".

Theo Hoài Thư (Zing.vn)