Giới trẻ

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch?

Điều gây tranh cãi ở đây không phải là thông tin về địa điểm du lịch này mà chính là tổng số tiền cô bạn bỏ ra cho chuyến xuất ngoại của mình: Chỉ hơn 1 triệu đồng.

Thời gian gần đây, việc đi du lịch nước ngoài theo kiểu tự túc đang rất thịnh hành, đặc biệt là với giới trẻ. Chỉ cần chịu khó tham khảo thông tin review trên mạng, chuẩn bị giấy tờ tuỳ thân, book vé máy bay và phòng khách sạn rồi lên sẵn lịch trình cụ thể và tính toán chi tiêu sao cho hợp lí, thế là xách ba lô lên và đi thôi.

Nếu là chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên thì việc tối quan trọng mà bạn chắc chắn phải làm đó là tham khảo ý kiến từ người đi trước. Tuy nhiên, giữa hàng trăm thông tin review mỗi ngày trên MXH thì những ai mới đi du lịch tự túc lần đầu sẽ thấy hoang mang vô cùng.

Mới đây, một bài review về chuyến đi đến thành phố Đông Hưng thuộc tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc của một cô bạn đến từ Hà Nội đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng. Điều gây tranh cãi ở đây không phải là thông tin về địa điểm du lịch này mà chính là tổng số tiền cô bạn bỏ ra cho chuyến xuất ngoại của mình: Chỉ hơn 1 triệu đồng. Thông tin này khiến nhiều người phải thốt lên: Trời ơi, tin được không?!

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch?

Cụ thể, chuyến đi Đông Hưng dài 2 ngày của cô bạn tên là Lê Thu Phương đã khiến dân mạng sửng sốt với những con số review "sốc" như: tiền xe đi 2 chiều Hà Nội - Móng Cái khoảng 600k, tiền làm sổ thông hành 250k (dùng được 1 năm), tiền đi lại ở Đông Hưng hết 150k, tiền ở khoảng 200k và tiền ăn uống 2 ngày chỉ 300k. Tính ra, chuyến du lịch nước ngoài của Phương chỉ hết khoảng 1,5 triệu đồng.

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch? - 1

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch? - 2

Theo chia sẻ của Thu Phương, để tiết kiệm chi phí ăn ở và đi lại, cô bạn đã đi du lịch theo nhóm để có thể chia đều tiền ở và tiền đi lại. Ngoài ra, thay vì đi taxi, cô bạn chọn xe lam là phương tiện di chuyển chính trong suốt chuyến đi với giá vé mỗi lượt đi chỉ 68k/ người. Thay vì thuê phòng khách sạn đơn thì nhóm bạn của Phương đã thuê 1 phòng đôi cho 3 người, tính ra chỉ mất 150k/ người cho một đêm.... Ngoài ra, cô bạn còn review khá chi tiết về các địa điểm ăn chơi, mua sắm, tham quan ở Đông Hưng.

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch? - 3

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch? - 4

Tuy nhiên, sau khi bài viết của Phương được chia sẻ trên một fanpage du lịch có tiếng đã nhận được hàng loạt ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Có thể nhận thấy, dân mạng chia làm 2 phe rõ rệt: Một bên thì đồng tình và khen ngợi còn một bên lại nghi ngờ rằng cô bạn đang nói sai lệch so với số tiền trên thực tế.

Thiên Yến: "Mình không tin lắm. Đi du lịch trong nước mà tốn nhiều đây tiền còn chưa tin huống gì đi du lịch nước ngoài".

Khương Thanh Hải: "Bạn đùa à, đi từ Hà Nội đến cửa khẩu cũng hết từng đó tiền rồi. Làm gì đi nguyên chuyến mà hết có 1,5 triệu?".

Thanh Thanh: "Đi Trung Quốc mà hơn có 1 triệu, bớt xạo lại dùm bạn ơi!".

Quốc Huy Nguyễn: "Đi du lịch nước ngoài tốn ít tiền thì chỉ có nước quen bồ đại gia mới được thôi nha mọi người".

Nhung Đặng: "Chị ăn gì mà có 300k cho 2 ngày thế ạ. Em đi 1 buổi cả mua về nữa hết 700k rồi, đồ ăn nhiều loại cũng đắt mà".

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch? - 5

Gái xinh vi vu Trung Quốc chỉ với 1,5 triệu đồng, dân mạng tranh cãi cực gắt: Đi siêu thị chừng đó tiền còn không đủ huống gì đi du lịch? - 6

Nhưng cũng không ít bình luận bênh vực cho cô bạn Thu Phương:

Đỗ Doanh: "Đi châu Âu, đi Mỹ mà 1,5 triệu thì đúng là nói xạo nhưng chỉ đi qua khỏi cửa khẩu à như này là đúng rồi. Cứ vào nói này nói nọ người ta trong khi mình chắc còn chưa đi du lịch bao giờ".

Hà Hồ: "Các bác ơi đi Đông Hưng như vậy giá là đúng rồi. Còn bác nào bảo rẻ thì các bác vào sâu trong Quảng Tây, Quảng Đông mà chơi nhé. Không thì bỏ tiền ra vào bar bên đấy chơi xem. Người ta đi rồi người ta chia sẻ cho còn lắm chuyện".

Minh Đức: "Người ta có ý tốt, review du lịch giá rẻ cho những ai có kinh tế hạn hẹp. Đã không cảm ơn thì thôi còn lên giọng bình phẩm này nọ. Muốn biết mắc rẻ thì các bạn tự đi mà trải nghiệm".

Liên hệ với Thu Phương, cô bạn cho biết: "Chuyến đi này mình đi cùng với anh trai và một vài người bạn nữa. Số tiền mình review là số tiền có thật và do nhóm mình đi đông nên tính ra đầu người khá rẻ. Nhiều người còn ác ý bảo là mình căp với đại gia nên mới đi du lịch chẳng tốn đồng nào. Nhưng thực sự ai đi rồi mới biết ở đây rẻ thật".
 
Còn bạn, bạn nghĩ sao về review gây bão này của cô bạn Thu Phương?
 
Theo Bun Bun (Helino)