Giới trẻ

Dân mạng hả hê khi thấy cô gái 'ăn gì cũng được' bị bạn trai đá vì không ăn được tinh bột

"Ăn gì cũng được" không phải là một câu trả lời dễ dãi và dễ chịu đâu nhé các cô gái.

Đã có bao nhiêu những câu chuyện dở khóc dở cười về những lí do chia tay "củ chuối" giữa các cặp đôi yêu nhau.

Xưa rồi chuyện người ta chia tay vì lép, vì lùn, vì thấp, vì béo, vì gầy, vì cao, hay vì mắm tôm hay quần lót ren đỏ, bây giờ người ta chia tay nhau vì tinh bột nữa kia kìa.

Dân mạng hả hê khi thấy cô gái 'ăn gì cũng được' bị bạn trai đá vì không ăn được tinh bột
Nguyên nhân của cuộc tình tan vỡ. (Ảnh minh họa)

Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong những tiểu phẩm hài nay lại xảy ra giữa đời thật: câu chuyện cô gái bị bạn trai "đá" vì không ăn được tinh bột.

Toàn bộ câu chuyện được đăng tải trên một trang confession nhận được rất nhiều lượt yêu thích và chia sẻ:

Dân mạng hả hê khi thấy cô gái 'ăn gì cũng được' bị bạn trai đá vì không ăn được tinh bột - 1

"...Hôm nay 2 đứa đi ăn, trông anh có vẻ mệt mỏi với hơi đói nên mình nghĩ nên đi ăn luôn, anh hỏi:

- Thế hôm nay ăn gì em nhỉ?

- Ăn gì cũng được ạ.

- Ăn bánh mì nhé.

- Không em không thích ăn bánh mì cho lắm.

Anh ấy suy nghĩ tầm 5 phút, xong mình mới hỏi

- Ủa anh nghĩ gì vậy?

- Anh nghĩ mãi mà ko biết ăn gì? Ăn cơm, phở, cháo bún... Em xem em thích ăn gì thì chọn rồi anh tìm quán ăn ngon cho.

- À em không ăn mấy cái đó, em không ăn được tinh bột vì béo, em đang giảm cân ạ, anh ăn cái gì không tinh bột được không?

Tự dưng anh ấy đi gần vào lề rồi dừng xe quay ra nhìn mình bảo:

- Mồm thì nói ăn cái gì cũng được, xong hỏi ăn cơm, mì, bún, miến, bánh mì...thì bảo không ăn được tinh bột? Ở mình món nào không có tinh bột vậy? Ăn rau sống à? Hay chỉ đi ăn thịt?

- Anh làm gì mà khó tính thế, đầy món không tinh bột, em vẫn ăn bình thường.

- Em bình thường nhưng anh không thấy bình thường chút nào, đi làm đã mệt cả ngày chưa ăn gì, còn cãi nhau với thằng đồng nghiệp, giờ về đi ăn thôi mà cũng khó khăn, nếu không ăn được thì đừng nói "ăn gì cũng được". Bực mình.

- Cảm thấy chán ghét rồi thì chia tay đi, dám không?"

Những tưởng sẽ nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng sau khi chia sẻ "sự cố" hi hữu này, nhưng cô gái lại vấp phải rất nhiều chỉ trích của đa số người.

Dẫu biết chia tay nhau chỉ vì tinh bột là điều cực kì phi lý, nhưng đúng như lời chàng trai nói, "nếu không ăn được thì đừng nói "ăn gì cũng được".

Bạn trai đã mệt mỏi sau một ngày dài đi làm rồi thì việc bổ sung tinh bột là điều cần thiết, cần thiết hơn nữa là một câu trả lời bớt ỡm ờ của bạn gái.

"Mở mồm ra ngay từ đầu là em đang kiêng tinh bột thì có phải bạn trai đã rủ đi ăn thịt nướng hoặc lẩu hải sản gì đấy rồi không, vừa ngon vừa hạnh phúc đôi bạn. Lằng nhà lằng nhằng õng ẹo nhịn luôn đi. Chia tay là đúng, ai mà chịu được."

Theo Ngọc Trang NF (Soha/Helino)