Giới trẻ

Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ

Trong những ngày nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng hơn 40 độ với cái nắng gay gắt quả thật khiến người ta phát điên vì sốc nhiệt. Nhưng cùng với đó, các phương thức chống nóng không giống ai lại được những cư dân mạng lầy lội được dịp sáng tạo và chia sẻ.

Cứ mỗi khi mùa hè đến, dân mạng lại trăn trở với công thức tìm ra cách chống nóng, nhất là khi nhiệt độ trung bình đang vào cao điểm như những ngày này, tất thảy tỉnh thành đều có mức nhiệt hơn 40 độ C.

Đối với những nhà không có điều hòa mà chỉ "trung thành" với quạt điện thì công cuộc chống nóng quả là gian nan vất vả: có khi cứ vài phút lại lau sàn nhà thật ướt cho mát, tự chế điều hòa mini, treo chăn ướt lên cửa sổ...

Không chỉ dừng lại ở những cách này, mới đây, một chàng trai có nickname N.Đ.C đã chia sẻ một kiểu chống nóng vừa hay mà lại đậm chất... dân dã: Cho quạt vào nhà tắm rồi mang ghế vào nhà tắm nằm.

Nguyên văn dòng tâm sự, chàng trai chia sẻ: ''Nói thật là không biết chỗ các bạn thế nào nhưng chắc cũng chả riêng mình, nhưng với cái thời tiết miền Bắc củ hành hơn 40 độ này thì ai mà chịu được. Chắc cả group này có mỗi duy nhất mình mình là mang cả quạt, cả ghế vào nhà tắm để tránh nóng (nhà mình không có điều hòa nên mình phải tìm mọi cách để qua đợt thời tiết này). Mình thà mong thời tiết cả năm mùa đông còn hơn mùa hè''.

Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ
Nắng nóng quá, anh chàng này đã chọn cách mang nguyên cái ghế nằm vào nhà tắm bật quạt để chống lại sự khắc nghiệt của thời tiết.

Chia sẻ của chàng trai này ngay lập tức thu hút được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Dường như ai cũng cảm thấy như ''trút được bầu tâm sự'' giữa những ngày thời tiết nóng như đổ lửa như một dân mạng có nickname Hoài Minh viết "Những ngày này thở thôi cũng nóng. Thật sự ăn còn chẳng muốn ăn nữa là làm''.

Chính vì thế, ngay sau dưới bài viết kèm hình ảnh tránh nóng bá đạo của N.Đ.C đã khiến dân mạng cùng nhau chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng nơi mình đang sống, đồng thời mách nhau cách sống sót qua tiết trời hơn 40 độ C này.

Bạn Hà My bình luận: ''Nắng quá các bác ơi, em đi làm từ 7h mà ra đường đã chói chang rồi. Trưa định đi ăn trưa cái mà nắng chói chang muốn xỉu. Em làm công nhân tăng ca nên cuối tuần vẫn không được nghỉ. Cứ kiểu này chỉ lo mấy đứa trẻ lại ốm, các ông bà già dễ nhập viện mất thôi. Thời tiết khắc nghiệt quá''.

Bạn Trinh Ngoc Cong thì ''khoe'' luôn thành quả sau vài giờ đi ra đường trở về nhà: ''Mình đi nắng về in hình cái dây đồng hồ trên tay này''.

Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ - 1
Ảnh: Trinh Ngoc Cong
Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ - 2
Bạn Quyet Nguyen cũng tranh thủ ''khoe'': ''Ranh giới giữa trắng - đen đa xuất hiện chỉ sau mấy giờ đi trên đường''.

Bạn Nguyễn Kiều cũng ''tranh thủ'' chia sẻ nhiệt độ ngay tại nơi mình sống:

Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ - 3
''Chỗ mình cũng đang nóng lắm chẳng thua kém gì các bạn''. Ảnh: Nguyễn Kiều
Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ - 4
''Đừng kêu nóng nữa, mình sắp phát hỏa lên rồi!''. Ảnh: Trà Giang
Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ - 5
''35 độ đã muốn xỉu luôn rồi''. Ảnh: Nguyễn Đạt
Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ - 6
''Sài Gòn như này là mệt quá rồi đó mấy bạn ơi''. Ảnh: Lê Nguyễn Phương Quỳnh

Còn nick Phạm Hoàng Giang bật mí ngay cách tránh nóng đặc biệt của mình với lời đề tựa ngắn gọn: ''Được tủ đá tan sạch, đây là cách tránh nóng của mình''.

Dân mạng cả nước chia sẻ bảng nhiệt độ kinh hoàng, mách nhau cách sống sót qua chuỗi ngày 40 độ - 7
''Như thế này thì bất chấp nóng nhé''.

Nick Minh An thì rủ rê: "Nóng như thế này chỉ vào nhà nghỉ, bật điều hòa 22 độ rồi đắp chăn, xem phim là phê. Lập team vào nhà nghỉ đi các bạn!''.

''Thời tiết này tốt nhất cứ nên chui vào bồn tắm xả nước rồi ngâm mình trong đấy là phê. Nhưng khuyến cáo cẩn thận cảm là đi luôn đấy nhé anh em'', bạn Hưng Lê bình luận.

Bên cạnh đó, một số người thực sự có ''số hưởng'' cho đến giờ vẫn không biết cái nóng là gì bởi điều hòa luôn hoạt động 24/24h. Như bạn Phạm Thùy Linh này chẳng hạn: ''Em ngủ từ sáng đến trưa, vẫn trong phòng điều hòa 25 độ, đắp chăn chả thấy nóng nắng là gì. Chia buồn với các bác phải phơi mặt ngoài đường giờ này. Con bé mỏng manh như em phải trung thành với cái điều hòa thôi''.

''Nếu không có điều hòa các bác mua ít đá về rồi để nó trước quạt, bật quạt quay rồi cởi trần nằm, ngồi tùy ý, sẽ hạn chế được cơn bĩ cực đấy các bác ạ. Còn ai đi ngoài đường nên uống nhiều nước nhé. Mùa này dễ mất nước lắm. Che chắn cẩn thận không say nắng thì toi'', bạn Thảo Nguyễn đưa ra ý kiến.

Còn các bạn thì sao, chỗ các bạn đang sống bây giờ nhiệt độ đang là bao nhiêu và các bạn đã có cách gì để đối phó với thời tiết khắc nghiệt này chưa?

Theo Bee (Helino)