Giới trẻ

Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi!

Chỉ những khi còn là học sinh, chúng ta mới hiểu được việc thiếu 0.1 điểm quan trọng đến nhường nào.

Sau cả năm học hành vất vả, ai cũng muốn thu về những kết quả tốt nhất. Với các teen cấp 2, cấp 3 thì danh hiệu học sinh giỏi vô cùng có ý nghĩa. Nó không chỉ chứng minh thực lực học tập của các bạn, mà còn thể hiện những ai đạt học sinh giỏi đều có hạnh kiểm rất tốt. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để có thể trở thành học sinh giỏi bởi những yêu cầu khắt khe mà thầy cô đưa ra. 

Thế nên mới có nhiều sự tiếc nuối như thế mỗi khi teen chúng mình cầm trên tay bảng điểm và xếp loại danh hiệu dịp cuối năm học như này:

Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi!

Xếp loại hạnh kiểm tốt nhưng 1 trong 2 môn Toán Văn không đủ 8.0, thế là chỉ được học sinh tiên tiến khiến teen khóc ròng...
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 1
Với cậu bạn này thì đủ điều kiện về điểm phẩy nhưng lại... chơi bài trong lớp dẫn đến việc bị hạ hạnh kiểm, thế là cũng tuột mất danh hiệu học sinh giỏi!
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 2
Nhìn bảng điểm đẹp như mơ toàn 8-9 phẩy thế này mà cũng chỉ vì 3 chữ "hạnh kiểm khá" mà khiến giấc mộng tan vỡ...
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 3
Học đỉnh nhất lớp nhưng vì môn Giáo dục Quốc phòng mà cũng nhiều teen phải nói lời bye bye học sinh giỏi...
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 4
Toán 8.4, Văn 9.0 cũng không cứu được môn Lịch Sử chỉ có 5.7...
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 5
Xếp hạng 2 của lớp, học lực giỏi nhưng hạnh kiểm khá thế là danh hiệu tiến tiến đang vẫy gọi rồi!
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 6
Điểm trung bình 8.5 mà cũng chỉ xếp thứ 32 và được học sinh tiên tiến, nỗi buồn này biết tỏ cùng ai?
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 7
Cô bạn này thì khá khẩm hơn, sau 3 năm trầy trật từ học sinh tiên tiến đã lội ngược dòng xuất sắc đạt học sinh giỏi ngay năm cuối cấp quan trọng!
Cuối năm học có một niềm đau mang tên: Suýt chút nữa thì được học sinh giỏi! - 8
Đúng là chỉ có học sinh mới hiểu được cảm giác thiếu 0.1 nó quan trọng đến nhường nào!

Theo Ngọc Vũ(Helino)