Giới trẻ

Cô gái đi ăn một mình và được chàng trai lạ trả tiền giúp, dân mạng tự hỏi bắt đầu của một câu chuyện ngôn tình đây ư?

Hóa ra những tình huống lãng mạn thường xuất hiện trong phim truyện ngoài đời cũng có cả đấy, chẳng qua không biết cái kết như thế nào mà thôi.

Là con gái, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng một lần ao ước bản thân trở thành nữ chính như trong ngôn tình hay phim truyền hình Hàn Quốc thường hay chiếu. Chúng ta thường mơ mộng về việc một ngày đẹp trời nọ sẽ vô tình va phải anh chàng nào đó, và rồi biết đâu đấy, đó lại chính là định mệnh của cuộc đời bạn.

Mới đây, trên MXH đã lan truyền câu chuyện do một nick Facebook có tên Phương Trinh kể lại về những gì chính bản thân cô nàng đã trải qua. Đó là câu chuyện xảy ra khi Trinh đi ăn một mình và bất ngờ được một chàng trai không quen biết trả tiền giúp... Tình tiết nghe như phim này đã ngay lập tức giúp bài đăng nhận về tới 17k lượt like và hơn 2,3k lượt bình luận.

Cô gái đi ăn một mình và được chàng trai lạ trả tiền giúp, dân mạng tự hỏi bắt đầu của một câu chuyện ngôn tình đây ư?
Hóa ra ai trong chúng ta cũng có thể trải qua những câu chuyện giống như ngôn tình theo cách không ngờ nhất

Chuyện là cách đây không lâu, Phương Trinh có mua một cái voucher đi ăn buffet nhưng không để ý mãi, mãi tới hôm nay mới lục ra coi thì thấy đã là ngày cuối cùng sử dụng. Tiếc rẻ cái voucher nên dù 9h tối mới đi dạy thêm về, cô nàng vẫn quyết tâm ghé qua quán ăn một bữa rồi về ngủ cho ngon. Cũng tại đây, Phương Trinh đã có được trải nghiệm như những cô nàng nữ chính trong tiểu thuyết thường gặp phải.

"Lúc mình tới thì quán khá vắng. Nhân viên quán cũng thấy bất ngờ khi mình trả lời là đi một mình. Lúc ngồi ăn mình có lấy điện thoại video các thứ ngồi than thở với 2 con bạn thân vì lỗi FA nên phải đi ăn một mình. Tụi bạn cười vô mặt mình nên mình chụp hình đại anh bàn phía trước cũng đang ngồi ăn 1 mình để chứng minh đầy người đi ăn kiểu này.

Cô gái đi ăn một mình và được chàng trai lạ trả tiền giúp, dân mạng tự hỏi bắt đầu của một câu chuyện ngôn tình đây ư? - 1
Bức ảnh chụp vội để chứng minh không phải mỗi bản thân đi ăn một mình bỗng trở thành tấm hình duy nhất có thể giúp Phương Trình tìm được chàng trai lạ mặt - người đã thanh toán bữa ăn giúp cô

Chuyện không có gì đáng nói cho đến khi mình kêu thanh toán thì bạn phục vụ bất ngờ nói là bàn của mình ăn đã có người thanh toán rồi. Đang ngớ ngẩn bảo mình đi có 1 mình thôi và không quen ai cả thì anh chủ ra nói là anh áo đen khi nãy đã thanh toán cho mình rồi. Thiệt là mình chưa bao giờ trải qua cảm giác này hết. Vì mình không đẹp không xuất sắc để 1 ai đó nhìn vào là ấn tượng cả...", Phương Trinh kể lại trong tâm trạng vẫn còn lâng lâng.

Cô gái đi ăn một mình và được chàng trai lạ trả tiền giúp, dân mạng tự hỏi bắt đầu của một câu chuyện ngôn tình đây ư? - 2
Chân dung Phương Trinh - cô gái đang tìm kiếm danh tính chàng trai lạ kia

Mục đích duy nhất của Trinh khi chia sẻ câu chuyện này lên MXH chính là để tìm lại chàng trai lạ mặt đó và gửi tới anh một lời cảm ơn. Bên dưới bài đăng, nhiều người đã không nhịn được mà để lại bình luận xuýt xoa cho rằng đây chính là motif khởi đầu một câu chuyện tình yêu lãng mạn điển hình. Và không ít người cũng chúc Phương Trinh sớm tìm được soái ca này, và biết đâu anh chàng lại thực sự là định mệnh đời cô thì sao.

Thị Nở: "Sướng nhất bạn rồi nhá. Nhiều khi mình đi ăn cũng ước có anh nào để ý mà trả tiền cho mình, như kiểu trong phim ngôn tình ấy mà không có. Toàn mấy chú già làm chung thấy mình ngồi một mình tội nghiệp nên trả dùm thôi. Tủi thân".

Hà Thu: "Mình cũng đi ăn một mình hoài mà sao chưa bao giờ được như thế này nhỉ?".

San San: "Cứ ngồi yên rồi tình yêu sẽ tìm tới".

Hắc Miêu: "Đến người dưng của người ta cũng không làm mình thất vọng luôn. Hận!!!".

Linh Nhi: "Dễ thương ghê! Hy vọng bạn sớm tìm được anh ý, có khởi đầu rồi biết đâu hai người sẽ thực sự thành đôi thì sao? Mà chẳng cần thành đôi, có duyên thì làm bạn cũng được mà!".

Doan Linh Chi: "Đáng yêu quá. Mình đi ăn một mình suốt không biết bao giờ mới gặp được người ấy trong truyền thuyết nhỉ?".

Theo Coca (Helino)