Giới trẻ

Cô bạn than trời vì bán hàng cho người thân còn bị mặc cả hơn người ngoài: Khổ không để đâu cho hết!

Cứ tưởng được người thân mua hàng thì sẽ xông xênh hơn khách lạ, ai dè cô bạn này còn gặp vô số rắc rối nên đành lên mạng than thở.

Nhiều bạn sinh viên thường dành mùa hè để làm những công việc yêu thích như đi du lịch hay tập tành bán hàng online. Thế nhưng không phải ai cũng gặp thuận lợi khi buôn bán, điển hình là trường hợp của cô bạn dưới đây, cùng bạn góp vốn bán trà sữa, nhưng chẳng may gặp phải vị khách "người thân" với vô số rắc rối trời ơi đất hỡi khiến cô nàng chỉ còn cách lên mạng "trút giận".

Cô bạn than trời vì bán hàng cho người thân còn bị mặc cả hơn người ngoài: Khổ không để đâu cho hết!
Tâm sự đầy bức xúc của N.U (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, thành viên N.U đã tâm sự trong 1 group dành cho giới trẻ rằng hè này mình góp vốn cùng bạn học, mở 1 tiệm trà sữa online. Và khách hàng thân thiết chẳng phải ai khác mà chính là chị họ của cô nàng. Lần nào mua hàng, người chị này cũng bắt N.U phải freeship vì là họ hàng hoặc vì "chị đã đặt nhiều".

Chiều lòng khách, N.U vẫn chạy xe gần 2km dưới trời nắng nóng và tắc đường để ship trà sữa. Nhưng dường như "vị khách quý" này vẫn chưa vừa lòng, nên còn đòi thêm topping, phải gấp đôi người khác. Nhưng kỳ lạ là, dù muốn thêm thạch vào trà sữa, nhưng chị họ của N.U không trả tiền cho phần thêm vào ấy. Nếu không được như ý muốn, người chị này còn bắt bẻ, chê N.U bán hàng đắt đỏ.

Đỉnh điểm của nỗi khổ bán hàng cho người thân là khi chị họ sang nhà N.U và muốn tự làm trà sữa uống thử. Cô chị lấy ly size L, bỏ cả nửa ly topping và chỉ trả cho N.U 28k với lý do "không còn tiền lẻ". Sau nhiều lần nhẫn nhịn, cuối cùng N.U không thể chịu đựng thêm được nữa nên cô bạn đã lên mạng than thở.

Cô bạn than trời vì bán hàng cho người thân còn bị mặc cả hơn người ngoài: Khổ không để đâu cho hết! - 1

Bài chia sẻ của N.U đã nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của cư dân mạng. Tất cả đều lên án cô chị họ vô duyên và không có ý tứ, đồng thời thấu hiểu nỗi khổ khi bán hàng cho người thân của N.U

Tài khoản Linh Trang bình luận: "Ngày trước mình bán quần áo cũng thế, người ngoài mua không sao nhưng cứ họ hàng mua là mặc cả lên xuống, chê đắt này kia. Mình không bán cho họ không được, nhưng bán thì cũng mang bực vào người!"

Nickname Trung Dũng cho biết đúng là không có nỗi khổ nào như nỗi khổ bán hàng cho người thân, bởi lúc nào mọi người cũng nghĩ đã là họ hàng thì phải được bán rẻ, mua với giá thấp hơn người bình thường dù rằng nguyên liệu để làm ra sản phẩm vẫn thế, có được giảm chút nào đâu.

Còn bạn Giang Nguyễn thì khuyên N.U nên bình tĩnh, nói rõ những ưu đãi từ trước đến nay dành cho chị họ và yêu cầu chị không nên xem nhẹ công sức lao động của mình nữa. Nếu chị vẫn tiếp tục thì có thể từ chối bán hàng cho người chị khôn lỏi này.

Theo Ngọc Vũ (Helino)