Giới trẻ

Chuyện tình của chàng trai kém vợ sắp cưới gần 30kg

Vượt qua không ít lời dị nghị vì ngoại hình khác biệt, "Cô Béo" và chàng người yêu kém mình mấy chục ký vẫn giữ vững hạnh phúc nhờ tình yêu chân thành và sâu sắc.

Vượt qua không ít lời dị nghị vì ngoại hình khác biệt, "Cô Béo" và chàng người yêu kém mình mấy chục ký vẫn giữ vững hạnh phúc nhờ tình yêu chân thành và sâu sắc. Nàng mũm mĩm, đáng yêu, chàng cao ráo, bảnh bao, tình yêu của Mai và Tùng khiến không ít người tò mò, thậm chí nghi ngờ, đàm tiếu.

Nguyễn Thanh Mai, tự gọi mình là "Cô Béo" và Nguyễn Thanh Tùng đều sinh năm 1992, hiện sống tại Hòn Gai, Quảng Ninh. Học cùng nhau từ hồi phổ thông nhưng thời đó cả hai ít chơi và trò chuyện với nhau. Duyên số run rủi, hai năm trước, hai người gặp lại và sau đó không bao lâu thì tình yêu đến. Khi đó Tùng "cầm cưa" trước.

"Trước khi gặp cô ấy, em cũng có quen vài người nhưng không hiểu sao chưa với ai có cảm giác mãnh liệt, bị cuốn hút như vậy và nhớ nhung nhiều như thế", Tùng thổ lộ.

Chàng trai này chia sẻ, anh rất nể phục sự giỏi giang, tháo vát của người yêu. Bản thân Mai bắt đầu lập nghiệp với vốn liếng chỉ 200 nghìn đồng. Khi đó, cô đã dùng số tiền này mua 7 quả dừa trong siêu thị về làm dừa sương sa rồi đem bán. Thấy mọi người đều khen ngon, Mai tiếp tục làm và số lượng nhân lên có ngày mấy trăm quả. Rồi cô học và mở rộng làm nhiều món khác như sữa chua tươi, trà sữa thái, mực rim me, nem rán... Nhu cầu ngày càng nhiều và năm ngoái Mai đã mở được cửa hàng ăn, đồng thời vẫn giao hàng cho khách gọi từ xa.

"Hồi mới quen nàng cũng chưa 'bụ bẫm' như bây giờ. Có lẽ do đam mê nấu nướng và nếm thử nên Mai mới ngày càng 'đầm tay'", chàng trai hóm hỉnh nói.

Trên Facebook của mình, Tùng cũng hay khoe người yêu và chia sẻ hài hước về hình ảnh hai người. Có lần anh chàng còn mừng sinh nhật nàng bằng lời chúc ngộ nghĩnh: "Hôm nay sinh nhật người yêu, ngắn gọn anh chỉ muốn chúc tình yêu bé nhỏ của anh sớm đạt được mức cân tạ rưỡi mà em mong ước... Đời anh thật bất hạnh khi vập phải em...ạ!".

Hay gần đây nhất, anh đăng trên trang cá nhân bức ảnh mình chụp cùng vợ sắp cưới trong lễ ăn hỏi kèm lời chú thích: "Vợ con là số một, chẳng quan tâm mồm thiên hạ". 
 

Bức ảnh Tùng chia sẻ mình và vợ sắp cưới trong lễ ăn hỏi trên trang cá nhân được 21 nghìn người thích và 3.300 lượt chia sẻ. Ảnh: Facebook.

 
Khi được hỏi, liệu nói vậy không sợ bạn gái tự ái sao, Tùng chia sẻ, anh yêu Mai một phần cũng bởi tính cách tự tin, vui vẻ của cô và quan trọng nhất là, cả hai luôn hiểu tình cảm "nửa kia" dành cho mình thế nào chứ không phải những lời đầu môi.

Về phía mình, Mai cho biết, thực lòng, đôi khi cô cũng cảm thấy bất an vì chàng người yêu bảnh trai, từng có nhiều cô gái theo đuổi. Tuy nhiên, Tùng đã làm cô yên lòng bởi cách thể hiện tình cảm chân thành, mộc mạc của anh.

Mai nhớ mãi, ngày đó, khi cô mới khởi nghiệp kinh doanh đồ ăn vặt nên khá vất vả, Tùng đã tình nguyện trở thành chàng nhân viên giao hàng khắp thành phố giúp cô, bất kể sáng hay đêm muộn, đến nỗi anh chàng công tử trắng trẻo ngày nào da đã sạm đi vì nắng gió. "Trước đó, em nghe nói anh thường chẳng đụng tay vào việc gì, không hiểu sao lại thích em và tự nguyện vì em mà làm việc hăng hái như vậy. Em thấy cũng cảm động", Mai kể.

Cũng muốn mình trở nên mi nhon hơn để được diện những bộ đồ yêu thích nhưng sau mấy lần giảm cân, cân nặng của cô nàng vẫn trở về như cũ. "Có lẽ tại em không chịu được đói", cô gái vui vẻ chia sẻ. 
 

Nhiều người tò mò và nghi hoặc về tình yêu của Tùng và Mai vì sự khác biệt về ngoại hình của hai người. Ảnh: NVCC.

 
Tuy nhiên, cũng bởi sự khác biệt ngoại hình mà Mai và Tùng từng nghe không ít lời dị nghị và đàm tiếu. Cặp uyên ương cho biết, không ít lần người ta nghi hoặc, nói chắc Tùng theo Mai vì gia đình cô giàu có, nhiều của nả.

"Nhiều người còn bảo em thử công bố gia sản xem nào. Nhưng em có gì đâu mà công bố, tất cả có được đều từ mồ hôi nước mắt của chính mình. Nhưng em cũng chẳng bận tâm nhiều. Miệng lưỡi thế gian nói sao chẳng được, mình làm sao đi giải thích hết được", cô gái chia sẻ.

Mai kể, thậm chí nhiều người còn tò mò, tìm đến quán của đôi uyên ương này xem "nàng béo chàng gầy" thế nào. "Nhiều hôm cửa hàng của chúng em gần như quá tải. Nhưng được cái mọi người khi đến thì chỉ vì hiếu kỳ, còn khi về thì đều vui vẻ, vì được ăn ngon và thấy cái họ muốn", cô nói.

Tùng thì chia sẻ, anh không quan tâm đến dư luận lắm nên chỉ thấy buồn cười trước những lời đàm tiếu, nghi ngờ về động cơ tình yêu của anh. "Những lời đó chẳng đáng để phải nghĩ ngợi. Tình yêu là của mình, chẳng cần chứng minh cho thiên hạ. Thậm chí, mình càng thể hiện tình cảm với người yêu hơn một chút để mọi người thêm ghen tỵ'", anh chàng dí dỏm nói.
 

Cả hai đã quyết định nên duyên và sẽ làm đám cưới vào tháng 8 âm lịch.


Anh kể, một lần, khi đang đèo người yêu trên đường, thấy nhiều người đi qua ngoái nhìn kiểu tò mò, Tùng liền vừa đi vừa hét to "Anh yêu em, Béo ạ!", rồi cứ đến một cây cột điện là cầm tay người yêu đưa lên môi hôn một cái. "Mọi người thì chỉ chỏ này kia, còn chúng mình thì cười với nhau thôi. Chỉ cần biết mình yêu họ, họ yêu mình và cuộc sống hạnh phúc hay không là do cả hai tạo dựng là được", chàng trai chia sẻ.

Cùng làm với nhau, chia sẻ bao vất vả, lo toan, tình cảm của Tùng và Mai càng thêm sâu sắc. "Cô Béo" tự nhận mình là cô nàng đanh đá và khá nóng, có gì là nói ngay. Những lúc như vậy Tùng thường là người nhường nhịn và chiều cô. "Từ hồi yêu nhau tới giờ, hai đứa chưa xa nhau ngày nào. Hầu như 'hắn' dính lấy em suốt 16/24 giờ. Hai đứa cứ cười cười nói nói xong quay ra cãi nhau", Mai nói.

Tình yêu của Tùng và Mai được cả hai bên gia đình ủng hộ. Cả hai đã làm đám  hỏi và dự định lễ rước dâu vào đầu tháng 8 âm lịch. "Mẹ anh rất quý em, hay tâm sự và nhắn tin cho em. Em tin chúng em sẽ hạnh phúc", Mai chia sẻ.
 
>> Ảnh cưới tại đảo ngọc của cặp đôi Hà thành

Theo Vương Linh (VnExpress.net)