Giới trẻ

Chuyện tình 12 năm, tan rồi lại hợp của vợ chồng 9X Thái Bình

Mới đây, đôi trẻ quê Thái Bình nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng sau dòng trạng thái chia sẻ về chuyện tình 12 năm đáng ngưỡng mộ.

Bài đăng về chuyện tình như trong phim của cặp 9X Thái Bình mới đây trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn. Nhân vật trong mối tình thời cắp sách tới trường là Đào Dịu (24 tuổi) và Minh Hiệp (25 tuổi).

Theo đó, nữ chính chia sẻ niềm hạnh phúc khi chính thức về chung một nhà với bạn trai đã theo đuổi mình 12 năm trước. Cô kể khá chi tiết từ ngày đầu gặp gỡ của cả hai cho đến những lần "tan rồi lại hợp".

Đôi trẻ khá bất ngờ khi mới đăng tải chưa được một ngày nhưng bài viết có tới 27.000 like (thích), 4.700 bình luận và 15.000 chia sẻ.

Chuyện tình 12 năm, tan rồi lại hợp của vợ chồng 9X Thái Bình
Dòng trạng thái chia sẻ về chuyện tình cảm của nữ chính đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.

Chàng trai bên bạn từ cấp 2 là động lực đỗ đại học 

Lần đầu gặp nhau của cả hai là khi Đào Dịu học lớp 6 và Minh Hiệp học lớp 7. Sau đó một năm, Minh Hiệp chính thức viết thư làm quen cô nàng. Mối tình học trò cũng không thể thiếu những lần lãng mạn như ngồi ở ghế đá cả buổi để đợi nhau tan học, hay chủ động tặng bạn gái một bông hoa hồng giữa sân trường nhưng bị từ chối. 

Chuyện tình 12 năm, tan rồi lại hợp của vợ chồng 9X Thái Bình - 1
Họ bên nhau từ khi là những cô cậu học trò cấp hai tới khi tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình. Ảnh: NVCC.

Đến khi học cấp ba, cả hai có lần tạm dừng mối quan hệ vì suy nghĩ bồng bột của Đào Dịu. Minh Hiệp quen bạn gái mới nhưng chỉ được một thời gian ngắn. Ít ai biết, họ đã dành cho nhau 12 năm tuổi trẻ nhưng có khoảng thời gian là "anh trai nuôi, em gái nuôi" trong sự bàn tán của bạn bè.

Đào Dịu thấy bản thân học kém nên thường xuyên tự ti với bạn trai. Cô nàng chủ động rời xa người yêu vì quá áp lực. Về phần Minh Hiệp, anh thậm chí đã từ chối trường tốt để học gần nhà, có cơ hội gặp gỡ bạn gái nhiều hơn.

Đây cũng là một trong những lý do khiến Đào Dịu cố gắng học để không phụ lòng người yêu. Rồi vì chăm chỉ và một phần duyên số, cả hai có cơ hội học chung trường THPT và viết tiếp câu chuyện tình.

Bạn trai cũng là động lực lớn nhất giúp Đào Dịu thi đỗ Đại học Y Thái Bình. Họ cùng nhau tốt nghiệp đại học. Hiện, Minh Hiệp công tác tại Bệnh viện Mắt Thái Bình còn Đào Dịu tiếp tục học thạc sĩ. 

Đào Dịu là cô gái khá nhạy cảm, không ít lần có ý định dừng lại bởi cảm thấy bản thân không giỏi bằng người yêu. Lần gần nhất 9X nói lời chia tay bạn trai là vì chưa xin được việc dù đã tốt nghiệp. 

Chuyện tình 12 năm, tan rồi lại hợp của vợ chồng 9X Thái Bình - 2

Chuyện tình 12 năm, tan rồi lại hợp của vợ chồng 9X Thái Bình - 3
Cả hai chính thức về chung một nhà sau 12 năm gắn bó. Ảnh: NVCC.

Tình yêu học trò trong sáng sẽ là kỷ niệm đẹp

Chia sẻ với Zing.vn, Đào Dịu cho hay bên cạnh những lời chúc mừng của bạn bè, cô nhận được không ít bình luận cho rằng đang "câu like" hay cố tình nổi tiếng. Nhiều người nói 9X không thể nhớ được chuyện đã xảy ra từ chục năm trước. Tuy nhiên, đôi trẻ khẳng định chỉ cần bạn bè, người thân hiểu chuyện.

Bắt đầu mối quan hệ khi còn học cấp 2, nhiều người cho rằng cô yêu quá sớm. Trước điều này, Đào Dịu chia sẻ: "Mình nghĩ tình yêu học trò trong sáng và làm động lực cho nhau học tập thì không có gì là xấu cả". Cô cũng khẳng định có được thành tích học tập ngày hôm nay là nhờ công sức không nhỏ của bạn trai luôn đứng sau làm động lực.

Cô nàng rất vui khi nhận được sự ủng hộ lớn từ hai phía gia đình. Bố mẹ hai bên đều coi họ như con ruột trong nhà. 9X cũng khẳng định cả hai rất ít khi ghen tuông hay cãi vã, bởi họ hiểu được mình quan trọng với đối phương như thế nào.

Chuyện tình 12 năm, tan rồi lại hợp của vợ chồng 9X Thái Bình - 4

Chuyện tình 12 năm, tan rồi lại hợp của vợ chồng 9X Thái Bình - 5
"Tình yêu học trò trong sáng sẽ là kỉ niệm rất đẹp" - Đào Dịu chia sẻ. Ảnh: NVCC.

12 năm bên nhau hay như nhiều người vẫn thường nói là "dành cả thanh xuân để yêu một người", Đào Dịu chưa bao giờ cảm thấy tiếc nuối. Trong 12 năm qua, có lần bản thân đã rung động trước chàng trai khác, nhưng sau cùng cô vẫn hiểu rằng tình cảm này chỉ dành cho một người duy nhất là Minh Hiệp. 

Cả hai đều có chung quan điểm để giữ được hạnh phúc lâu dài cần nhường nhịn và tin tưởng lẫn nhau. Mỗi khi xảy ra xích mích, họ đều nghĩ về quãng thời gian xa nhau để càng trân trọng đối phương hơn.

Theo Thùy Dương (Tri Thức Trực Tuyến)