Giới trẻ

Chú công an hài hước bất ngờ nổi tiếng trên mạng

Ít ai biết rằng thượng úy công an ở Nha Trang nổi tiếng trên mạng với biểu cảm hài hước lại thường xuyên đi hiến máu cứu người và làm thiện nguyện.

Ít ai biết rằng thượng úy công an ở Nha Trang nổi tiếng trên mạng với biểu cảm hài hước lại thường xuyên đi hiến máu cứu người và làm thiện nguyện.

Nhân vật chính trong clip gây chú ý là thượng úy Nguyễn Hồ Ngọc Hải (31 tuổi), hiện công tác tại công an phường Tân Lập, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bên cạnh đó, anh Hải còn quản lý một tiệm hoa tươi.

Về clip cover, anh Hải chia sẻ: "Là công an khu vực nên trong cuộc sống, tôi luôn hòa đồng với người dân. Hài hước cũng là bản tính vốn có. Clip được tôi tình cờ quay trong cơ quan lúc nghỉ trưa. Thực sự, tôi chỉ chia sẻ lên trang cá nhân cho bạn bè, nhưng không ngờ nó lại được lan truyền rộng rãi trên mạng. Trong trang phục công an, tôi có những hành động tạo hình như vậy thì không nên".

Hàng ngày, anh Ngọc Hải chạy xe đạp đến cơ quan làm việc. Ảnh: Nguyên.

 
Ngân hàng máu sống của tỉnh

Hiện tại, anh Ngọc Hải chưa lập gia đình. Anh được biết đến là một trong mười ngân hàng máu sống của Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. Anh còn là một trong hai người có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất tỉnh.

Thượng úy công an cho biết, kể từ đợt đầu tiên vào năm 2006 khi là sinh viên năm cuối Trường trung cấp An ninh Nhân dân 2 (Long Thành, Đồng Nai), đến nay anh có 43 lần hiến máu tình nguyện.

Anh tâm sự: "Ai cũng mong muốn có thể cứu người. Với tôi, hiến máu là nghĩa cử cao đẹp và cần nhân rộng. Cứ 3 tháng một lần, tôi lại đi hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, bệnh viện nào cần máu gấp, tôi luôn sẵn sàng có mặt".

Trao đổi với Zing.vn, chị Minh Thy - người dân sống tại phường Tân Lập - cho biết, đồng chí Ngọc Hải làm công an khu vực được 13 năm. "Anh được mọi người ở đây quý trọng vì sự tận tâm với nghề. Hàng ngày, anh đến cơ quan làm việc bằng xe đạp. Anh thường xuyên đến tận nơi hỏi han tình hình an ninh cũng như cuộc sống của người dân" - chị Thy nói.

Anh Ngọc Hải trong một lần hiến máu. Ảnh: Tú Anh.

Năm 2007, sau khi ra trường, anh Ngọc Hải về Nha Trang công tác. Song anh vẫn duy trì việc làm ý nghĩa - hiến máu tình nguyện.

"Đôi khi, tôi phải chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm. Đơn cử như trường hợp hai em nhỏ bị ung thư được tôi cho máu, nhưng rốt cuộc các em vẫn ra đi. Lúc đó, tôi không kìm nổi nước mắt. Điều đó càng thúc đẩy tôi phải cứu thật nhiều người" - anh nói.

Ca hiến máu khiến anh Hải nhớ nhất là vào tháng 4/2010. Anh kể: "Khi đó, tôi đang ăn cơm trưa thì nhận được điện thoại từ bệnh viện. Tôi liền có mặt, đến nơi là một sản phụ sau sinh bị băng huyết, đang trong cơn nguy kịch cần gấp một lượng tiểu cầu. May sao sau 45 phút, các bác sĩ thực hiện xong việc lấy tiểu cầu và người phụ nữ đó được cứu sống".

Một bác sĩ công tác tại Trung tâm huyết học - truyền máu Khánh Hòa xác nhận, anh Ngọc Hải là thành viên tích cực trong việc hiến máu tình nguyện cứu người. "Tôi nhớ có lần, dù đang bị thương nặng ở cánh tay, anh vẫn cố hiến máu để cứu giúp một bệnh nhân nguy kịch. Điều đó khiến những người chứng kiến đều rơi lệ" - chị cho biết thêm.

Ngoài cho máu, anh Ngọc Hải còn nhân rộng việc làm nhân văn của mình khi vận động bạn bè cùng tham gia. Năm 2009, anh được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng nhiều bằng khen về công tác hiến máu tình nguyện.

Cô Hồ Ngọc Lan - mẹ của thượng úy công an - chia sẻ: "Thấy con có lòng nhân đạo, chúng tôi mừng lắm. Nhưng Hải đi hiến máu vậy, gia đình cũng e ngại cháu không đủ sức khỏe công tác. Sau đó, tôi có nghe Hải nói về việc định kỳ cho máu không gây hại nên phần nào yên tâm".

Đùm bọc trẻ em mồ côi, người cơ nhỡ

Anh Hải cho biết, trước khi hiến máu tình nguyện, anh bắt đầu làm từ thiện vào năm 2006. Mỗi tháng, anh đều trích một phần lương để mua gạo, bánh kẹo... tặng cho trẻ em nhỏ mồ côi và người sống lề đường.

Anh còn kêu gọi người dân quyên góp sách vở cũ, quần áo... để ủng hộ cho các trung tâm bảo trợ xã hội, trường học ở miền núi khó khăn.

Hình ảnh bình dị của công an khu vực trong lần tặng quà cho trẻ em mồ côi. Ảnh: Dao Mai.

"Qua những đêm đi tuần, tôi và các đồng chí bắt gặp các mảnh đời cơ nhỡ. Thậm chí, gần Tết, họ vẫn không có nhà để về, không biết mùa xuân là gì. Điều đó khiến tôi luôn ấp ủ dự giúp đỡ họ" - anh chia sẻ.

Trong những lần thời tiết trở lạnh, mọi ngưởi lại thấy anh Ngọc Hải âm thầm mua áo ấm tặng cho những người không nhà, ngủ vỉa hè... “Khi mình ấm no, hãy chia sẻ bớt cho những cảnh đời bất hạnh. Khi thấy họ ấm lòng, tôi cũng vui lây” - anh Hải nói.

Ngọc Hải tặng chăn cho các mảnh đời cơ nhỡ. Ảnh: Thu Hien.

Trước đây, việc từ thiện của thượng úy công an này chỉ mang tính chất cá nhân và không được lan tỏa. Dần dần, anh đứng ra kêu gọi mọi người và chia sẻ những hoạt động từ thiện trên Facebook.

Từ đó, anh Ngọc Hải nhận được nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ. Họ nhiệt tình đồng hành cùng anh trong mỗi chuyến thiện nguyện.
 
>> Nữ cảnh sát xinh đẹp đốn tim dân mạng

Theo Phan Trai Úc (Zing.vn)