Giới trẻ

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có!

Người yêu thì có thể từ từ tính sau, nhưng những người bạn luôn sẵn sàng ở cạnh nghe bạn khóc lóc, chấp nhận sự ngu ngốc của bạn hết lần này đến lần khác thì rõ ràng là lúc nào cũng cần.

Một định nghĩa mới về “tri kỉ"

Suốt mấy ngày nay đâu đâu trên Facebook cũng thấy bà con cô bác share link MV “Chị ngả em nâng" của Bích Phương. Tạm để những thứ mang tính chuyên môn qua một bên thì có một điều mà Bích Phương cùng ekip đã làm khá thành công: nhắc nhở cho mọi người nhớ rằng ngoài chuyện yêu đương lứa đôi, trên đời này còn có một thứ khác mang tên “tình bạn".

“Chị ngả em nâng" - cái title có 1-0-2 này cũng như nội dung MV đủ sức làm người ta bật cười vì sự quái lạ của nó. Nhưng nghĩ kĩ lại, bao nhiêu người trong số chúng ta may mắn có được một nhóm chị em như trong MV, dù bạn mình có ngu ngốc, lầm lỡ thì vẫn luôn ở cạnh, cùng nhau vượt qua những bể giông trong cuộc đời?

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có!
"Chị ngả em nâng" - một sản phẩm nhắc cho bạn nhớ rằng dù thế giới có sụp đổ, vẫn luôn có một hội chị em bên mình.

Nói đến đây làm tôi nhớ tới Ph - người bạn thân nhất của tôi, đồng thời là người mà tôi hay gọi là “món nợ kiếp này”. Tình bạn của hai đứa chính là ví dụ điển hình nhất cho từ “điên rồ". Đó là những đêm chở nhau khắp thành phố rồi vừa đi vừa hát mặc kệ ánh mắt của mọi người, là những hôm “bét nhè" đến mức bước ra khỏi Bùi Viện cũng là lúc mặt trời ló dạng, là những lần “lên cơn" xong book vé đi du lịch nước ngoài dù cả hai đều đang thất nghiệp và rỗng túi.

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 1
(Ảnh minh hoạ)

Mỗi khi Ph. thất tình, chỉ cần nó nhắn “mày ơi..." là tôi biết ngay 30 phút sau mình sẽ có mặt trước cửa nhà nó. Dù Ph. có kể đi kể lại một câu chuyện đến 1001 lần thì tôi vẫn nghe như lần đầu tiên. Chúng tôi nhiều lần cãi nhau đến mức suýt cạch mặt, nhưng rồi chỉ cần đứa nào hỏi “hay thôi tìm gì để ăn đi…” là mọi thứ lại đâu vào đấy. Tôi gọi đó là tình bạn, là một thứ cho dù chẳng hoàn hảo chút nào nhưng vẫn vô cùng quý giá. Và nếu thật sự có kiếp sau, tôi vẫn sẽ mạnh dạn cho nó làm “cục nợ đời" của tôi một lần nữa.  

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 2

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 3
Bạn có nghĩ rằng trước năm 26 tuổi, mình sẽ tìm được một nhóm bạn thân cùng nhau vào sinh ra tử như "Friends" hay "How i met your mother" không?

Nếu đã từng xem những series như “Friends" hay “How i met your mother", hẳn ai cũng từng mơ ước có được cho mình những hội bạn cùng nhau chống cả thế giới như thế. Thực tế cho thấy, những nhóm bạn bè/ chị em như vậy ngoài đời không thiếu đâu nhé!

Chị đồng nghiệp ở công ty cũ của tôi có một nhóm bạn mang tên “Sống chết có nhau" với 7 thành viên chủ chốt. Dù đều đã mấp mé “tuổi băm” nhưng hội bạn này vẫn chơi với nhau vui hệt như “tháng năm rực rỡ". Khi người yêu của của một nàng trong nhóm đám cưới, cả đám sẽ nô nức… mặc 7 bộ đồ đen đến như một cách để “dằn mặt" tên kia. Khi chẳng may có ai đó trong nhóm thất tình, 6 người còn lại sẽ tìm đủ mọi cách trốn sếp về sớm rồi qua nhà nhau tổ chức sleepover kể lể tâm sự chuyện chị em.

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 4
(Ảnh minh hoạ)

Thậm chí cả nhóm còn ra luật rằng mỗi tuần sẽ cùng nhau làm một điều gì đó mới mẻ như đi học boxing, nấu một món ăn mới hay tham gia những buổi hẹn hò bí mật (blind-date). À à, và làm sao có thể quên được tiết mục nói xấu cả thiên hạ như một cách để xả stress chứ! 30 tuổi nhưng vẫn sống và chơi với nhau như thời 15, 16 - chẳng phải vui quá sao!?

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 5
Những người bạn trong 42TheHood.

42TheHood - hội bạn thân hot nhất Sài Gòn thời gian gần đây cũng là một kiểu hội nhóm “chị ngả em nâng". Trên dưới 30 con người với 30 tính cách khó chiều và tréo ngoeo, ấy vậy mà qua thời gian, họ đã dung hoà được, đã vậy lại còn cùng nhau tạo ra những giá trị, những sản phẩm mang đầy tính cảm hứng cho người trẻ. Nếu theo dõi 42TheHood, bạn sẽ biết rằng họ cũng đã có vài ba phen lục đục, có những lúc giận nhau chẳng nói gì. Nhưng sau tất cả, bạn bè thì vẫn là bạn bè, chẳng thể nào bỏ nhau được.  

Nếu bạn đã và đang có một nhóm bạn như những câu chuyện trên thì xin chúc mừng, bạn rất may mắn đấy! 

Thành tựu lớn nhất của tuổi 20+ không phải là nhà lầu, xe hơi mà chính là vẫn còn (ít nhất) một đứa bạn thân bên cạnh.

Còn nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, việc kết bạn sao mà đơn giản đến thế. Đôi khi chỉ cần một lần đứng xếp hàng chung, một lần vô tình gặp nhau trong lúc đi giặt giẻ lau bảng hay éo le hơn là cùng bị bắt vào phòng giám thị là đã đủ cho một tình bạn mới nảy nở. Dễ dàng, hồn nhiên, ngập tràn niềm vui, không chút drama hay so đo tính toán. Và rồi đùng, bạn lớn lên, nhận ra mọi thứ của ngày xưa đã mãi mãi là câu chuyện của quá khứ. Tình bạn khi trưởng thành hoá ra lại phức tạp và ngày càng trở nên hiếm hoi đến vậy.

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 6
Tình bạn khi còn trẻ thật sự rất đơn thuần và giản dị.

Dù muốn hay không thì đến một lúc nào đó, mỗi người cũng sẽ đều có những mối bận tâm riêng. Anh bạn năm nào còn miệt mài mua trà sữa cho bạn mỗi ngày giờ đã quên mất bạn thích uống gì vì còn bận rộn với KPI tuần, báo cáo tháng, doanh thu, cơ hội thăng chức.... Cô bạn thân tưởng chết mới năm ngoái còn chat chit nhăng nhít hằng đêm đến nay đã tròn 6 tháng chưa nói với nhau câu nào. Đó là cuộc sống, là thực tế, là thứ mà bạn phải chấp nhận khi trưởng thành.

Đến một độ tuổi nhất định trong đời, bạn sẽ nhận ra điều quý giá nhất trong cuộc đời này không phải là mua được một đôi dép Channel giảm giá kịch sàn hay một đêm quẫy tung sàn trên rooftop bar sang chảnh nào đó ở trung tâm. Hạnh phúc của tuổi 20+ (đặc biệt là sau 25) chỉ đơn giản là rủ một đứa bạn thân đi chơi vào lúc 6h tối mà nghe nó hỏi lại “ở đâu, mấy giờ?” chứ không phải là một tràng những lí do cho việc không thể có mặt.

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 7
Có những thứ dù nhỏ bé thôi nhưng chưa chắc sau này đã tìm lại được.

Khi còn là một đứa nhóc học cấp 3, chị sếp cũ của tôi đã từng dặn rằng: “Hãy đối xử thật với những người mà em gọi là “bạn thân", ngay từ bây giờ. Vì rất có thể chỉ vài năm nữa thôi, em chẳng còn cơ hội để làm những điều đơn giản ấy nữa đâu.”

Trên hành trình theo đuổi những giá trị của tuổi trẻ, bạn có thể đạt được nhiều thứ, bỏ túi được nhiều thành tựu, nhưng những thứ tốt đẹp ấy đều sẽ trở nên vô nghĩa nếu chẳng có ai bên cạnh để cùng sẻ chia.

Chị ngả em nâng: Bồ có thể tính sau, nhưng một hội chị em vào sinh ra tử thì nhất định phải có! - 8
Còn ở cạnh nhau ngày nào thì cứ vui vẻ và trân quý nhau nhất có thể nhé!

Khi có bạn bè cạnh bên, niềm vui nhân đôi, nỗi buồn chia bớt. Họ không chỉ là những người giúp bạn có thêm niềm tin, động lực mà còn là người nhắc nhở cho bạn về những giá trị bản thân mà đôi khi bạn quên mất, là người nói cho bạn biết rằng bạn là một con người tốt đẹp và xứng đáng với những điều tốt đẹp như thế nào. 

Chúc bạn dù “ngả" hay “ngã" thì sẽ luôn có những người đứng sau để “nâng". “A friend in need is a friend in deed" - Bạn bè thật sự chẳng đâu xa, đó chính là những người luôn bên bạn những lúc khó khăn đấy!

Theo Ngủ Nhiều - Đức Minh (Helino)