Giới trẻ

Chàng trai thất tình lên cầu hóng gió, 'giải sầu' bằng nước ngọt và bimbim, xong xuôi còn dọn sạch rác và...đi về

Cộng đồng mạng đang "phát cuồng" vì cách cư xử văn minh mà không kém phần đáng yêu của chàng trai trẻ.

Trong tình yêu, chắc hẳn chẳng ai muốn đi đến kết cục đau lòng là chia tay. Nhưng khi không còn tìm được nói chung nữa, dù vì bất cứ lý do gì, hai người cuối cùng đều phải nói lời tạm biệt. Sau đổ vỡ, con người ta thường đau khổ, buồn bã và dằn vặt mình nên có xu hướng tự hành hạ bản thân. Chẳng thế mà trên mạng xã hội lâu lâu lại được chứng kiến những vụ chia tay ầm ĩ hay những hành động mất kiểm soát của những kẻ mang trái tim bị tổn thương, đặc biệt những chàng trai đánh mất cả bản thân mà quỳ gối, cúi đầu vì bị bạn gái "đá" đã khiến dân mạng không khỏi ngán ngẩm.

Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng đã được một phen "dậy sóng" nhưng theo hướng tích cực vì hành động sau chia tay của một chàng trai trẻ. Không rượu bia, không chất kích thích và tuyệt nhiên không có ý định tự tử, anh chàng chỉ lên cầu Nhật Tân hóng gió, ngẫm nghĩ sự đời, "giải sầu" bằng 3 chai nước ngọt và 4 gói bimbim. Xong xuôi đâu đấy, chàng trai trở về nhà, không quên dọn dẹp sạch sẽ trước khi ra về. 

Chàng trai thất tình lên cầu hóng gió, 'giải sầu' bằng nước ngọt và bimbim, xong xuôi còn dọn sạch rác và...đi về
Thanh niên thất tình lên cầu Nhật Tân hóng gió, uống...nước ngọt giải sầu
Chàng trai thất tình lên cầu hóng gió, 'giải sầu' bằng nước ngọt và bimbim, xong xuôi còn dọn sạch rác và...đi về - 1
Xong xuôi không quên dọn sạch rác mang về

Chàng trai thất tình lên cầu hóng gió, 'giải sầu' bằng nước ngọt và bimbim, xong xuôi còn dọn sạch rác và...đi về - 2

Rất nhiều người khi chứng kiến hành động này đã bày tỏ sự khen ngợi, thậm chí ngưỡng mộ chàng trai, cho rằng không phải ai cũng có thể chia tay văn minh như vậy. Buồn có, thất vọng có, đau khổ có nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện dại dột và làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân. Đó chính là bản lĩnh của một người đàn ông biết làm chủ mọi cảm xúc của mình.

Bình luận của cư dân mạng dành cho chàng trai trẻ: 

- "Cậu ấy thất tình nhưng vẫn biết dọn rác mang về. Còn hơn mấy đứa thất tình mà vứt xác xuống sông xong bắt người khác dọn"

- "Thất tình cũng phải có ý thức, không hại người không hại mình. Làm gì cứ phải khóc lóc gào thét, giết người rồi làm khổ ông bà bố mẹ, vào tù cho khổ cái xác ra, thế này có phải sướng không"

Bên cạnh đó, nhiều người cũng nghi ngờ về tính xác thực của bức ảnh, cho rằng dường như có sự sắp đặt. Thế nhưng dù thực hư thế nào thì hành động đẹp của chàng trai cũng đáng được chú ý và tôn trọng, nhất là trong hoàn cảnh xã hội đang nhức nhối vì những vụ làm tổn thông người yêu cũ sau chia tay.

Việt Hà (SHTT)