Giới trẻ

Chàng trai mừng như 'vớ được vàng' khi bạn gái chẳng thích nhà phố, ô tô chỉ mê... ăn!

Trên đời này có một kiểu người chẳng cần gì, chỉ cần đồ ăn ngon.

Có một kiểu con gái, chẳng cần tiền bạc, chẳng cần giàu sang, chỉ cần thấy đồ ăn ngon thôi là mọi phiền lo, bực tức đều tan biến. Người ta cũng thường bảo, những cô nàng có “tâm hồn ăn uống” là những người vô cùng chung thủy, vì ngoài đồ ăn ra thì chẳng có gì mua chuộc được họ cả.

Hơn nữa, nếu có một cô người yêu là người cuồng ăn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ phải đau đầu vì câu hỏi “Ăn gì bây giờ nhỉ?”.

Nguyên văn bài tâm sự của một thanh niên chia sẻ lên NEU Confessions về cô người yêu “quý hóa” người nhỏ nhưng ăn nhiều đã nhận về 10k like và vô số lượt bình luận, chia sẻ.

Chàng trai mừng như 'vớ được vàng' khi bạn gái chẳng thích nhà phố, ô tô chỉ mê... ăn!
Lời tâm sự của một thanh niên có người yêu ăn nhiều

“Tôi thề là tôi thích con gái ăn uống thoải mái cực ấy, nhất là lần đầu gặp, càng lạ thì càng phải giữ ý tứ nhưng tôi thì ngược lại. À như này, tôi ra trường đi làm rồi, mới làm quen một em thực tập năm 3 học trường mình, người cũng nhỏ bé xinh xắn, cao hơn 1m55 xíu, nặng chưa đến 50 cân, nhí nhảnh, cũng kiểu người tôi thích nên có đong đưa em, mời em đi ăn bữa đầu. Đi ăn bún bò Huế anh em à… Vừa vào thì em cầm luôn cái menu rồi nhìn từ trên xuống dưới, em hỏi tôi:

- Anh ăn bát to hay bát bé.

- Anh ăn bát bé thôi, bát to ở đây cũng to lắm.

- Em ăn ở đây suốt, bát to cũng bình thường mà.

Xong em quay ra gọi bạn chạy bàn:

- Anh ơi em 2 bát to 1 bát bé.

Tôi quay ra:

- Có 2 người sao em gọi 3 bát, mà anh ăn bát bé thôi mà.

- Thì anh ăn 1 bát bé, em ăn 2 bát to.

- Em biết đùa nhỉ.

- Đùa gì anh, bình thường em vẫn ăn như vậy mà.

Tự hỏi trong đầu sao người bé mà ăn nhiều vậy. Mình chưa kịp nghĩ tiếp thì em vừa lau thìa đũa, vừa lấy dấm ớt và rau sống tiện nói luôn:

- Em người bé bé vậy á mà ăn mãi không lớn được, chẳng hiểu sao có người hít không khí cũng béo mà em thì… cứ như này ấy…

Khi bạn chạy bàn bê đồ ra, mắt em sáng lên xong tay vỗ vỗ như đưa bé…

- Em mời anh ạ.

Chàng trai mừng như 'vớ được vàng' khi bạn gái chẳng thích nhà phố, ô tô chỉ mê... ăn! - 1
(Ảnh minh hoạ)

Sau đó em ăn húp sùm sụp nghe rõ luôn… đang ăn thì em tự dưng nhớ ra:

- Ơ anh ơi, ở đây có quẩy với trứng trần không anh.

- Có chị ơi.

- Cho em 2 quả trứng trần với 1 đĩa quẩy nhé.

- Vâng chị.

Thế là tôi ăn xong cứ nhìn em ăn, em ăn thi thoảng lại ngẩng lên hỏi:

- Ủa anh không ăn ạ, em ăn nhé.

Em ăn sạch trứng, bát bún thứ 2 còn thừa mỗi bún, quẩy, đến cả rau sống em còn ăn gần hết. Tôi mới bất ngờ. Ăn xong tôi còn hỏi:

- Em có thích uống gì không?

- Em thích uống trà sữa.

Chàng trai mừng như 'vớ được vàng' khi bạn gái chẳng thích nhà phố, ô tô chỉ mê... ăn! - 2
(Ảnh minh hoạ)

Tôi lại “vác” em đi uống trà sữa xong đi về và tất nhiên sau buổi hôm ấy tôi thấy ấn tượng với cách ăn uống của em, những lần sau hẹn hò đưa em đi ăn cũng vậy, đến tận lúc tỏ tình tôi còn bảo là:

- Em làm người yêu anh nhé, anh sẽ đưa em đi ăn suốt đời.

Em chẳng cần suy nghĩ, ôm tôi một cái rồi nói:

- Ok anh, mà phải hứa là cho em đi ăn nhé, em không đòi mua nhà cửa ô tô quần áo đâu, chỉ cần cho em đi ăn thôi.

- Không ăn sơn hào hải vị là được.

- Đi ăn bờ ăn bụi là được ạ…

Đấy, thực ra thì tôi vẫn vừa cho và vừa sửa cách ăn uống của em.

Đúng thật là từ lúc yêu tới giờ em chỉ đòi ăn, tôi “vớ” được một em chuyên ăn nhiều là vậy đấy…”

Câu chuyện sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều bình luận của cư dân mạng. Hầu hết mọi người đều cho rằng, cô bạn gái trong câu chuyện kia là người khá xinh xắn, nhỏ nhắn chứ nếu ngược lại thì kết cục đã không trọn vẹn như vậy.

Nguyễn Thị Thanh Tuyền nhận xét: "Đòi ăn là tốt đấy anh ơi, mấy người hay ăn toàn chung tình cả thôi. Tốn tiền 1 tí nhưng được cái chung tình thì triển luôn không cần suy nghĩ nhiều a nhé. Em cũng như thế nên em biết".

Dù sao, cũng nên trân trọng một cô gái có “tâm hồn ăn uống” bạn nhé.

Theo Folk (Helino)