Giới trẻ

Chăm vợ 120 kg mới cưới: Khi người ta yêu nhau không vì ngoại hình

Yêu nhau khi 90 kg, sau một năm kết hôn tăng thêm 30 kg, tình yêu của Kim Ngân cùng chồng chưa từng bị ảnh hưởng bởi những lời bán tán của mọi người.

Yêu nhau khi Kim Ngân (25 tuổi, Thủ Dầu Một, Bình Dương) nặng 90 kg. Một năm sau khi tỏ tình, Ngân tăng 20 kg. Chỉ 10 tháng sau khi "rước nàng về dinh", vợ đạt 120 kg, nhưng Thanh Hải (35 tuổi) chưa bao giờ nghĩ chuyện tình của mình có gì lạ với những cặp khác.

Cả hai cũng đến với nhau bằng sự hòa hợp tâm hồn, quyết định chung sống vì mong muốn được bên nhau trọn đời. Họ sẵn sàng bảo vệ một nửa trước những xì xào bàn tán của mọi người.

Dù biết ngoại hình và cân nặng của Kim Ngân không giống với phần lớn cô gái khác, nhưng hai vợ chồng chưa từng để ý kiến của người ngoài ảnh hưởng tới hạnh phúc và cuộc sống riêng. Khi đã yêu thương nhau vì tính cách, cả hai thấy chồng, vợ của mình đẹp về mọi mặt.

Chăm vợ 120 kg mới cưới: Khi người ta yêu nhau không vì ngoại hình

Gầy hay béo, anh cũng lỡ yêu em rồi

Đang gây chú ý với câu chuyện "Chồng chăm vợ tăng 30 kg sau 2 năm yêu nhau", Phạm Ngọc Kim Ngân và Đỗ Thanh Hải dường như bình thản trước những phản hồi có phần không tốt về ngoại hình "lệch chuẩn" của Ngân.

"Chồng nói em giảm được cân thì giảm, không cần phải ép mình, gầy hay mập thì anh cũng... lỡ yêu em rồi. Hai vợ chồng không để ý tới việc người ta nói gì. Chỉ cần chúng mình vui và hạnh phúc là được, ngoài kia có ai sống hộ mình được đâu?", Kim Ngân nói về những bình luận không hay.

Ngân và Hải không phải trường hợp tình yêu lệch ngoại hình duy nhất từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Nguyễn Hữu Hải (25 tuổi, sống tại TP.HCM) hơn bạn gái Nguyễn Mỹ Linh (23 tuổi, sống tại Long An) 83 kg. Dù vậy, cô gái chưa từng yêu cầu bạn trai thay đổi vẻ ngoài. Trước những bình luận khiếm nhã, đôi trẻ thể hiện bằng cách tiếp tục yêu thương nhau và đang tính tới hôn nhân.

Những bức ảnh trong đám cưới của Thanh Tùng (26 tuổi, Quảng Ninh) cùng bạn gái Thanh Mai hơn mình tận... 30 kg từng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Hơn 2 năm yêu nhau, cặp 9X này không ít lần đau đầu khi nghe những lời bàn tán xung quanh vì cân nặng của cô gái.

“Để vượt qua dị nghị, chúng mình thống nhất, yêu chân thành thì sẽ ở bên nhau đến cùng và không quan tâm lời người khác nói”, Tùng bộc bạch.

Không chỉ lệch tuổi mà Đặng Hồng Trung (1995) và Nguyễn Thị Hoài Thương (1992) còn chênh lệch khá lớn về cân nặng. Chàng cao 1,82 m, nặng 134 kg, nàng chỉ chạm mức 1,62 m và nặng 50 kg.

"Khi nắm tay trên đường, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt tò mò, soi mói. Ban đầu, tôi hơi khó chịu nhưng sau này quen dần và chẳng mấy để tâm”, Trung khẳng định. 

Chăm vợ 120 kg mới cưới: Khi người ta yêu nhau không vì ngoại hình - 1

Yêu nhau vì sắc, ở lại vì tình

Kim Ngân - Thanh Hải, Hữu Hải - Mỹ Linh, Thanh Tùng - Thanh Mai, Hồng Trung - Hoài Thương là những ví dụ để thấy rằng tình yêu là thứ tình cảm khó lý giải. Đừng toan tính thiệt hơn, đừng so đo tính toán, đừng băn khoăn chuyện ngoại hình hay tính cách.

Tìm được người yêu thương và hòa hợp tính cách không dễ. Càng trải qua nhiều cuộc tình, người ta mới càng nhận ra sự thu hút ngoại hình, nhan sắc ban đầu dường như chỉ là điều kiện cần. 

Phải nhìn nhận rằng con gái xấu, mất thời gian tìm hiểu mới thấy dễ thương. Còn con gái đẹp, chỉ cần nhìn thôi đã đủ thương. Thế nhưng, yêu là một quá trình, không phải chỉ là những giây phút xao động ngắn ngủi.

Thương nhau là một chuyện, lựa chọn ở lại bên nhau là chuyện khác. Từ yêu tới gắn bó là một quãng đường dài, nếu không bằng những thấu hiểu, cảm thông thì người đàn ông hay phụ nữ cũng khó giữ được người mình yêu thương.

Chăm vợ 120 kg mới cưới: Khi người ta yêu nhau không vì ngoại hình - 2
Hình ảnh hạnh phúc của Thanh Hải - Kim Ngân.

Có lẽ, bất cứ phụ nữ nào cũng mong muốn mình có được một vẻ bề ngoài ưa nhìn. Nhưng đôi lúc, chúng ta không được ban cho sắc đẹp như mong muốn.

Sự tự ti, mặc cảm, nhất là trên hành trình tìm một tình yêu đích thực sẽ khiến con người mãi chạy theo những giá trị hình thức bên ngoài. Chỉ có một thứ duy nhất luôn có thể nắm chặt trong tay, đó là năng lượng toát ra từ tâm hồn đẹp. Đó là sự tự tin, lạc quan, những giá trị của tri thức và sự cân bằng trong tâm hồn. 

Ở đâu đó trong cuộc đời, sẽ có một người yêu bạn và không hề quan tâm tới ngoại hình. Họ sẽ yêu toàn bộ tâm hồn, tính tình, lòng nhiệt thành của bạn.

Cũng như Kim Ngân đã tự tin nói về những lời nói khiếm nhã về cân nặng của mình: "Cuộc sống sẽ nở hoa nếu chúng ta luôn sống tốt. Đừng tự ti rồi khép nép, cơ hội gặp người ấy không đến nhiều lần trong đời đâu".

Theo Hoài Thư (Tri Thức Trực Tuyến)