Giới trẻ

Câu chuyện "sinh con xong sẽ bỏ chồng, làm single mom" của cô nàng xinh đẹp gây sốt

Rồi chị cười nhưng mà mắt thì đỏ hoe, bảo: "Hãy yêu và lấy người khiến em trở nên sang hơn, chứ đừng yêu và lấy người biến em trở thành thấp hèn ngay cả trong mắt em..."

Rồi chị cười nhưng mà mắt thì đỏ hoe, bảo: "Hãy yêu và lấy người khiến em trở nên sang hơn, chứ đừng yêu và lấy người biến em trở thành thấp hèn ngay cả trong mắt em..."

Cộng đồng chị em đang "phát sốt" vì câu chuyện dám buông bỏ đầy bản lĩnh của một phụ nữ, có lẽ đang mang thai, chờ ngày sinh nở được chia sẻ chóng mặt trên mạng. Được kể với lời thủ thỉ tâm tình của những người bạn gái thân với nhau, câu chuyện mở đầu bằng một quyết định hơi sốc: "Mới gặp chị bạn, thấy chị ấy kể sau khi có con xong thì sẽ ly dị. Nhất quyết chị ấy sẽ ly dị!".

Chuyện tan vỡ hôn nhân, thời nay không là chuyện lạ, nhưng vẫn để lại những xót xa. Và lý do của quyết định này được hé lộ: "Hỏi lý do, bà ấy trả lời:

"Chị hy sinh cả công việc chị đang làm lúc đó để về nhà chồng, cơm nước chăm chồng, chị hy sinh cả sở thích của mình là bar sàn, quần áo đẹp và phấn son vì chồng chị không thích, chưa kể tới việc cố gắng hạn chế mối quan hệ để chồng yên tâm làm việc.

3 năm trời lấy nhau, cái chị nhận được khi lấy chồng là mất việc, là mất tự do, là đánh mất bản thân và xa gia đình, chị nghĩ những điều đó là bình thường vì ai lấy chồng cũng đều phải như vậy. Các cụ nói: con gái là con người ta, đẻ ra nuôi nấng rồi trả cho người ngoài. Thế mà trước lúc lấy nhau, anh ấy hứa hẹn bao nhiêu, thương chị bao nhiêu, ước mong có được người vợ vừa xinh vừa giỏi như chị bao nhiêu thì lấy về, anh ấy biến chị thành một con người khác và hời hợt bấy nhiêu. À không, do sự "đồng ý" của chị nữa....

3 năm trời mà từ một đứa chủ động kinh tế mà tới cái áo M. mà hồi xưa không bao giờ chị nghĩ chị sẽ mặc mà giờ còn phải xin. Chị giận nó 1, thì chị hận mình 10. 3 năm trời, nó mua tới 2 cái nhà, 1 cái xe, mà chưa một cái gì nó để chị đứng tên. Chị nói thật là chị đâu thèm đứng tên, nhưng chỉ cần điều đó thôi là chị hiểu nó chưa bao giờ coi mình là người đi cùng nó tới cuối đời, chỉ cần nó cho chị đứng tên 1 cái nhà thôi, chị cũng sẵn sàng bảo gia đình chị cho nó đứng tên cái khác. Em thử nghĩ xem, bây giờ lấy nhau, chị không biết chị được gì và mất gì, nhưng cái chị thấy nực cười nhất là chị và nó đã biến một đứa thanh cao như chị trở thành thấp hèn..."

Câu chuyện bản lĩnh của người phụ nữ dám buông bỏ khi bị coi rẻ đã khiến dân mạng xôn xao.

Sau một hồi, chị ấy cười và nói: "Chị có thể không cần gì từ nó, nhưng đứa con nhất định chị phải đẻ. Con mình là do tình yêu và duyên phận hai người tạo ra chứ không phải do sự hận thù ghét bỏ mà bỏ cả con. Chị sẽ đẻ con, ly dị và ăn chơi sung sướng lại để tìm lại chị của ngày xưa. À không, để biến chị thành một người khác, chứ hồi xưa chị đẹp mà ngu nên giờ mới thế này. Chứ vừa ngu vừa thất bại rồi, bây giờ chị để vậy nữa đâu. May là nhà chị giàu, chứ nghèo thì chắc cũng hơi bị khó nhằn ca này đấy".

Sau đó, chị ấy nói với mình: "Phụ nữ mình đừng hy sinh đồng tiền và sắc đẹp đã nuôi mình chỉ để vác thân đi nuôi thằng khác bởi chính vì những điều đó mà chúng nó đến với mình, đúng không? Bây giờ đàn ông chúng nó khôn lắm, nó biết cái gì nên đưa ai và cái gì nên giữ lại mà. Nếu nó thực sự không quá thương em thì còn lâu nó mới để em hưởng hết tài sản khi ly dị. Còn nếu nó xác định những gì của nó sẽ là của "vợ con nó" thì thằng đó nhất quyết em phải bên cạnh. Còn không thì cứ để nó ở với đống tiền đó đi. Mình cũng vậy.  À quên, chưa kể với em là những gì nó có như ngày hôm nay còn là do bố chi và chị đứng sau giúp đấy! Thế mà..."

Rồi chị cười nhưng mà mắt thì đỏ hoe, bảo mình: "Hãy yêu và lấy người khiến em trở nên sang hơn, chứ đừng yêu và lấy người biến em trở thành thấp hèn ngay cả trong mắt em...".

Đoàn Minh Ngọc - cô gái xinh đẹp chia sẻ câu chuyện bản lĩnh từ bỏ của người phụ nữ.

Bản lĩnh dám buông bỏ, dám thay đổi và tìm lại hạnh phúc cho mình sau khi nhận ra mình không được chồng trân trọng của người phụ nữ trong câu chuyện đã truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ, thôi thúc họ kiếm tìm hạnh phúc và niềm vui cho riêng mình.

Chia sẻ câu chuyện này, nick Hồ Xuân Đào bình luận: "Cũng có lúc mê nội trợ, thích làm đẹp, thích nấu ăn bày vẽ, thích trông trẻ, thích là người phụ nữ của gia đình nên cũng ước sau này chồng làm ra nhiều tiền, đủ lo gia đình và mình ở nhà chu toàn hậu phương như thế cũng được. Cơ mà đọc nhiều bài báo, sao thấy hễ vợ ở nhà không làm ra tiền, ít mối quan hệ, thế giới bị thu nhỏ lại thì y như rằng các ông chồng cũng giảm sự tôn trọng, và đồng tiền cũng đi kèm giá trị tiếng nói vậy. Đọc xong bài này chắc nên từ bỏ suy nghĩ ấy quá!".

Facebooker Mymy Hong cũng cho rằng: "Chẳng phải ràng buộc làm gì, hãy sống tự do như mình muốn... Và cũng đừng cố gắng thể hiện sự hy sinh làm gì cả vì như có cố gắng như thế nào chỉ khi mất đi họ mới hiểu".

Nick Jen Lạnh Lùng thì bình luận như... hô khẩu hiệu: "Nghe đi các chị em. Ít người lấy chồng mà gặp may lắm. Các chị em lo kiếm tiền và xinh đẹp đi!"; còn với nick Minh Phương, bản lĩnh dám buông bỏ của người phụ nữ trong chuyện không dễ có: "Ly dị. Rồi ăn chơi sung sướng tìm lại chính mình! Gan mình hơi bé, chắc không làm được. Cơ mà vẫn ngưỡng mộ người dám ôm, dám buông!"

Bên cạnh những ý kiến hưởng ứng, sự nhiệt tình chia sẻ, bình luận cũng như "kể tội" chồng của chị em cũng khiến nhiều người suy ngẫm, như ý kiến của một dân mạng: "Ly dị để được sung sướng. Đọc cái bài này mới hiểu thời đại bây giờ thay vợ đổi chồng như thay áo. Là vợ chồng, ai hy sinh cho ai cũng được mà, tính toán quá làm gì! Cái gì cũng giới hạn vừa đủ là được rồi. Đọc các comment của mấy chế thấy tội cho mấy anh chồng quá!".

Là phụ nữ, đừng đợi chờ ai đem lại hạnh phúc cho mình

Cô gái trẻ Đoàn Minh Ngọc (1993), người đang "gây sốt" mạng với câu chuyện về người phụ nữ bản lĩnh, dám thay đổi nói trên tiết lộ, cô không phải là nhân vật chính trong chuyện, cũng không phải là người được lắng nghe trực tiếp tâm tình đáng suy ngẫm kia. Ngọc đọc được câu chuyện này và thấy đồng cảm nên ghi lại, chia sẻ cho mọi người cùng đọc.

Minh Ngọc cho rằng người phụ nữ trong câu chuyện đã có một quá khứ có thể coi là "điển hình" trong suy nghĩ của phụ nữ Việt: đàn bà xây tổ ấm, tìm mọi cách để vun vén cho gia đình, từ bỏ những niềm vui, thói quen sống và cả những điều mình từng có hứng thú, từ bỏ cuộc sống riêng để sống với gia đình nhỏ của mình. "Hy sinh tất cả vì chồng con, có người nói chị sai, có người bảo chị đúng, mình không tranh luận điều ấy, vì tình yêu mà, lúc yêu thì chẳng ai suy nghĩ bằng lí trí. Nhưng khi đã biết mình sai, chị muốn sửa, và mình hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ tích cực ấy" - cô gái trẻ bày tỏ quan điểm.

Chia sẻ suy nghĩ gì về việc dám buông bỏ những thứ coi là giá trị của một người phụ nữ, dám nghĩ sẽ làm single mom nuôi dạy con, dám chọn cho mình một hạnh phúc lớn hơn trong tương lai, Ngọc cho rằng, khi phụ nữ độc lập kinh tế, không dựa dẫm vào bất kỳ ai, việc chị ấy chọn làm single mom càng đáng được tôn trọng và đáng nể hơn nếu cứ chìm trôi trong hôn nhân không hạnh phúc.

Phụ nữ không nên đợi chờ ai đem cho mình hạnh phúc.


Cô cũng thẳng thắn: "Thời nay, đàn ông và cả phụ nữ không nên nghĩ rằng, phụ nữ là phải hy sinh để ở nhà bếp núc, phải từ bỏ mọi thứ chỉ để chiều lòng chồng. Nếu được người nào hiểu chuyện, hy sinh đó có thể đem lại hạnh phúc, ngược lại, lấy phải người chồng không nghĩ cho vợ, ấy là bất hạnh. Thế nên, trước khi chờ đợi ai yêu thương mình, ai mang lại hạnh phúc cho mình, phụ nữ nên tự làm cho cuộc sống của mình vui vẻ, hạnh phúc trước đã. Với người phụ nữ trong câu chuyện, nếu việc chồng ở cạnh không khiến chị hạnh phúc mà còn khiến chị "thấp hèn", việc chị tìm hướng đi mới, thay đổi để có hạnh phúc lớn hơn trong tương lai, đó là quyết định chính xác".

Cô chia sẻ suy nghĩ, điều giá trị nhất của phụ nữ không hẳn là gia đình, cũng không phải tài sản hay sự nghiệp, mà đó chính là việc không đánh mất mình. Ngọc nghĩ, khi yêu và kết hôn, chồng yêu bản chất con người của phụ nữ, trong khi nhiều người khi kết hôn lại tự sống sai với con người mình, tự thay đổi, trở nên nhún nhường, vì gia đình quá nhiều. Đó cũng là một nguyên nhân gây rạn vỡ. Cô cũng cho rằng, khi một người phụ nữ buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu, đó là một sự dũng cảm, một bản lĩnh mà không phải ai cũng dám vượt qua.

Ngoài gia đình, phụ nữ nên có một cuộc sống khác, hạnh phúc khác.

 
Minh Ngọc cũng tâm sự, cô đã có người yêu và được người yêu chăm chút, yêu chiều hết mực. Anh cũng ngỏ ý, sau khi kết hôn sẽ cáng đáng việc kinh tế để Ngọc nhẹ gánh. Nhưng cô gái trẻ này cũng tâm sự, cô cho rằng, phụ nữ cần có niềm vui riêng, hạnh phúc riêng ngoài gia đình.

"Nếu chỉ ở nhà nhàn rỗi quá, sinh ra buồn tủi, nghĩ ngợi nhiều. Lúc nào ở nhà cũng bù xù với việc nhà, bếp núc, chồng có yêu mấy nhìn mãi cũng chán. Thay vào đó, mình có công việc riêng, đi làm bên ngoài, lúc nào cũng xinh đẹp, trẻ trung, vừa duy trì được sự tươi mới trong cuộc sống, đầu óc bớt suy nghĩ vẩn vơ, mà lại có nhiều chuyện để kể, thú vị hơn chứ! Và chắc chắn khi tự chủ về kinh tế, sự nghiệp riêng, phụ nữ sẽ trưởng thành và tinh tế hơn".

Theo Phong Linh (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)