Giới trẻ

Câu chuyện muôn thuở khi người chụp ảnh không có tâm: Háo hức tạo dáng bên cây thông, lúc xem ảnh không khác gì tàng hình

Bức ảnh tàng hình bên cây thông đã chiếm trọn spotlight trong đêm Noel vừa rồi.

Việc chụp ảnh để "sống ảo" xưa nay chưa bao giờ là điều dễ dàng. Để có một bức ảnh đẹp để "làm màu" trên facebook, các bạn trẻ phải tốn rất nhiều công sức, từ chọn góc đẹp đến nghĩ cách tạo dáng sao cho chân thon dài, hông nở hay đơn giản là chọn góc mặt không "chết"... Thế nhưng, tất cả mọi cố gắng có thể sẽ đổ sông đổ bể nếu như thiếu điều kiện tiên quyết này: đó chính là người chụp ảnh có tâm. Dù dáng đẹp, mặt đẹp hay góc ảnh đẹp cỡ nào mà vào tay người không có kỹ năng chụp ảnh hay người chụp ảnh mà chụp qua loa, không có tâm một chút là thành thảm họa ngay. Vì thế nên mới có hàng tá những bức ảnh dở khóc dở cười tràn lan trên mạng xã hội, từ ảnh méo xẹo, đầu tóc rối bù hay mắt nhắm mắt mở,... đều có cả.

Thế nhưng đó chưa phải là những bức ảnh đạt đến cảnh giới cao nhất của sự "không có tâm". Mới đây, bức hình chụp với cây thông này đã khiến tất cả những nạn nhân trước đó đều cảm thấy có chút nhẹ nhõm vì ít ra người ta còn nhìn thấy mình trong ảnh. Bạn hãy xem kỹ nhé!

Thoạt nhìn tấm ảnh có lẽ rất bình thường, có lẽ là đang chụp cây thông phải không?

Câu chuyện muôn thuở khi người chụp ảnh không có tâm: Háo hức tạo dáng bên cây thông, lúc xem ảnh không khác gì tàng hình

Zoom kỹ hơn một tí nhé! Bạn có nhận ra điều gì... không đúng không? 

Câu chuyện muôn thuở khi người chụp ảnh không có tâm: Háo hức tạo dáng bên cây thông, lúc xem ảnh không khác gì tàng hình - 1

Ồ, thì ra là có người đứng tạo dáng bên cây thông đó. Thật sự CÓ NGƯỜI đó! 

Câu chuyện muôn thuở khi người chụp ảnh không có tâm: Háo hức tạo dáng bên cây thông, lúc xem ảnh không khác gì tàng hình - 2

Việt Hà (SHTT)