Chỉ tầm 3 tuổi, cô bé xinh xắn này ở tít quê nghèo xa xôi lặn lội lên Hà Nội kiếm sống, ngày ngày theo bà đi lang thang khắp đầu đường xó chợ ở Hà Nội nhặt chai lọ, phế liệu.
Chỉ tầm 3 tuổi, cô bé xinh xắn này ở tít quê nghèo xa xôi lặn lội lên Hà Nội kiếm sống, ngày ngày theo bà đi lang thang khắp đầu đường xó chợ ở Hà Nội nhặt chai lọ, phế liệu.
Ai có lòng, thương bé, có quần, có áo, có bánh, có kẹo gì thì đến chùa Liên Phái cho em nhé! Hai bà cháu chỉ về đấy ngủ đêm thôi.
Lang bạt, khổ cực thế, mà sao nhìn bé đẹp giản dị, long lanh, chẳng khác gì một tiểu thư.
Bên cạnh lời khen trước vẻ đẹp của bé gái, nhiều người cảm thương cho hoàn cảnh của em và mong được giúp đỡ hai bà cháu khi đọc chuyện trên.
Bé gái 3 tuổi xinh như thiên thần cùng bà nhặt rác khắp Hà Nội. |
Bạn Dũng Việt viết: “Xinh quá và cũng thương em quá”.
“Xinh như hot girl. Đẹp như người mẫu? Dẹp đi. Nhìn cô bé nhặt rác này đi. Đây là đẹp đây này”, bạn BTBHC bình luận
Bạn Ting Ling Ring nhận định: “Nhìn em đẹp hơn nhiều hot girl. Ở tuổi em mà ngoan như vậy là có phúc lắm rồi”.
Từng gặp hai bà cháu, bạn Mạnh Hùng cho biết: “Nhà mình ở gần ngõ chùa Liên Phái. Mình cũng thường thấy bé này cũng cho vài lần rồi. Bé ngoan lắm. Ai có lòng thì giúp đỡ 2 bà cháu nhé!”.
Bên cạnh đó, một số người còn muốn nhận nuôi bé gái 3 tuổi xinh như thiên thần này.
Theo Nhân Hoàng (Một Thế Giới)