Giới trẻ

Ảnh cưới cụ ông và cô gái trẻ như học sinh ở Việt Nam gây xôn xao

Chùm ảnh chú rể già mặc vest và cô dâu trẻ diện váy cưới trắng ở Việt Nam là chủ đề đám tiếu của dân mạng.

Chùm ảnh chú rể già mặc vest và cô dâu trẻ diện váy cưới trắng ở Việt Nam là chủ đề đám tiếu của dân mạng.

Từng có không ít chuyện tình già - trẻ hay cặp đôi đũa lệch gây sốt, song ảnh cưới của cặp đôi này vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cảm thấy chạnh lòng nhưng một số thanh niên FA xem đây là động lực phấn đấu để có bạn gái.

 

Ảnh cưới cụ ông và cô gái trẻ như học sinh ở Việt Nam.

 
Đã có nhiều bình luận thiếu tích cực về ảnh cưới của cụ ông và cô gái trẻ ở Việt Nam. Trong đó, đa số cho rằng cô gái cưới cụ ông chỉ vì vật chất.

Dù vậy, vài người cho rằng “tình yêu không phân biệt tuổi tác”.

Song song đó, có ý kiến cho rằng hai người này là hai ông cháu, chụp ảnh để lưu giữ kỷ niệm.

Nếu còn nghi ngờ về chuyện tình trong sáng của cặp đôi lệch tuổi, mời bạn đọc thêm hai câu chuyện dưới đây:

Ông lão 85 tuổi "cưa đổ" vợ trẻ kém 52 tuổi

Năm 2008, chuyện ông lão 85 tuổi "cưa đổ" vợ trẻ kém 52 tuổi qua 4 câu thơ gây xôn xao.
 
Theo Webphunu, người dân trong làng vô cùng bất ngờ khi hay tin cụ Nguyễn Hữu Trọng (85 tuổi, ở Ba Vì, Hà Nội) lấy vợ, mà người vợ ấy lại kém cụ 52 tuổi. Vợ ông là Đinh Thị Bảy, sinh năm 1981, ở Yên Lập, Phú Thọ.
 
Ông đã trải qua 3 đời vợ, trong đó 2 cuộc hôn nhân đều tan vỡ vì cùng một lý do, đó là khi hai người vợ đều khó cảm thông chuyện người bạn đời của mình nay đây mai đó, hết hội thảo trong nước lại đến những chuyến công tác nước ngoài dài đằng đẵng, hầu như không có thời gian dành cho gia đình và một lý do quan trọng khác là ông rất đào hoa.

Ngoài theo đuổi sự nghiệp chữa bệnh cứu người, là một thầy thuốc, một bác sĩ, ông còn có khiếu về hội họa, làm thơ, sáng tác nhạc, chơi guitar, đam mê dân ca quan họ và là một doanh nhân. Chính vì thế, tâm hồn đa tình, chất nghệ sỹ trong ông đã không níu giữ được trái tim của hai người phụ nữ từng đi qua đời mình.

Những tưởng dư âm của hai cuộc chia tay trước đó sẽ làm trái tim nghệ sỹ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng ngủ vùi nhưng những xúc cảm trong con người đào hoa này lại một lần nữa bị đánh thức. Mối tình của ông với cô gái sinh năm 1980 (quê ở Phú Thọ) đã nảy nở và một đám cưới hoành tráng được tổ chức. Tuy nhiên, khi cô con gái của hai người được hơn 2 tuổi, người vợ này đã bỏ ông và con ở lại, lặng lẽ xách theo một số tiền lớn (đó là khoản tiền ông dành để đầu tư trang trại trồng thuốc nam) và ra đi.

Cụ Trọng và người vợ trẻ kém mình 52 tuổi.


 Từ ngày vợ bỏ đi, ông ở trong cảnh “gà trống nuôi con”. Trong thời gian phát triển vườn thuốc nam ở Ba Vì, ông đã gặp và nên duyên với cô gái trẻ Đinh Thị Thoan.

Ông cho biết, vào năm 2007, sau khi chị Đinh Thị Thoan (ở quê còn gọi là Bảy, sinh năm 1981, ở Yên Lập, Phú Thọ) học xong trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và về làm việc tại trang trại của ông ở Hòa Lạc. Trong quá trình làm việc, với tính tình thật thà, cộng thêm sự chăm chỉ, chịu khó chị Thoan đã giúp ông Trọng rất nhiều trong việc chăm sóc vườn cây thuốc nam, chăn nuôi và quán xuyến khu sinh thái, cũng như phân công người làm rất khoa học, được mọi người làm việc ở trang trại của ông Trọng rất quý mến.

Một ngày khi đến trang trại của mình, thấy cô nhân viên đang làm cỏ, ông liền buột miệng đọc mấy câu thơ tặng cho cô cử nhân nghe:

“Em ngồi nhổ cỏ nhưng vẫn đợi

Chẳng hiểu cỏ kia có dễ không

Chỉ chờ ai gọi thôi em nhé

Đứng dậy đi em chim sổ lồng”.

Chỉ với 4 câu thơ, với ngần ấy chữ mà không hiểu từ lúc nào tình cảm giữa cô cử nhân Thoan với “chàng trai” gần 80 tuổi bắt đầu chớm nở.

Chị Thoan nói với ông: “Bài thơ tình anh tặng em hôm trước, em đã học thuộc lòng không bỏ sót một chữ”. Từ đó, giữa cô cử nhân 27 tuổi và ông chủ trang trại 80 tuổi nảy sinh tình cảm, để rồi “nên duyên” với nhau.

Để cưới chị Thoan (tức chị Bảy), năm 2008, ông Trọng đã nhờ người anh rể mang trầu cau từ Hà Nội lên Yên Lập, Phú Thọ để xin phép bố mẹ chị Thoan cho ông được làm con rể của gia đình.

Và điều kỳ diệu là mặc dù đã ở vào cái tuổi bát tuần nhưng ông vẫn sinh được hai con (một trai, một gái) xinh xắn, đáng yêu.

50 năm si tình, 9 lần cầu hôn, cụ ông 80 cưới được người trong mộng

Dù đã ở tuổi gần đất xa trời, tình yêu đầu đời của ông lão dành cho bà lão vẫn âm thầm và cháy bỏng như thủa mười tám, đôi mươi. Mỗi đêm, ông âm thầm đi ngang qua nhà bà lão và nhìn vào đó một lần rồi về nhà uống rượu mới ngủ được.

Đó là câu chuyện tình yêu của ông Rơ châm Kheo (tên thật là Im) 88 tuổi và bà En (khoảng 80 tuổi), cùng sống tại làng Bàng, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Gia Lai. Ở tuổi của ông Kheo, được sống mạnh khỏe và hạnh phúc bên con cháu đã là một điều kỳ diệu, nhưng kỳ diệu hơn đó là tình yêu có một không hai của ông.

Ông Kheo hạnh phúc bên bà En.


Ông Kheo thầm yêu bà En từ 64 năm trước, khi ấy bà còn là một cô bé mới lớn xinh xắn, đáng yêu. Thế nhưng, bà En lại lập gia đình với người đàn ông khác, người ấy cũng rất thân với ông Kheo. Ngày người yêu đi lấy chồng, ông Kheo chẳng thiết sống nữa. Một thời gian sau, ông lấy lại được tinh thần và kết hôn với một người phụ nữ khác trong làng và họ có với nhau 3 người con.

Cách đây gần 22 năm, vợ ông Kheo qua đời vì bạo bệnh. Không lâu sau đó, chồng bà En cũng bỏ bà và 5 người con ra đi. Theo tục lệ của người Jrai, những người góa vợ, góa chồng có thể đi thêm bước nữa mà không sợ bị dân làng cười chê. Sau khi làm lễ bỏ mả cho người bạn đời, ông Kheo đến nhà bà En "cầu hôn" nhưng bị bà từ chối.

Lần thứ nhất ngỏ lời vội vàng quá không được, ông quyết sang nhà bà En lần thứ hai. Lần này ông uống nửa chai rượu để lấy thêm can đảm và tự tin, hy vọng bà En sẽ nhận lời vì giờ đây cả ông và bà đều không bị ràng buộc.Thế nhưng, bà En đã từ chối và nói sang vấn đề khác.

Một mình sang ngỏ lời với bà En không được, những lần sau (5 lần) ông Kheo đều nhờ hết ba người con đã lớn cùng sang để thưa chuyện với bà En và 5 đứa con của bà, nhưng đều bị từ chối.

Đến lần cầu hôn thứ 9, có lẽ, sự kiên nhẫn, tình yêu chân thành của ông Khen đã khiến bà En cảm động, đến lần cầu hôn thứ 10, bà đã gật đầu đồng ý về làm vợ ông. Đó là một ngày đầu năm 2012, khi đó bà En đã bước sang tuổi 81.

Giờ đây, họ đang sống thật hạnh phúc dưới mái nhà của mình với sự chúc phúc của con cháu, bà con láng giềng trên mảnh đất cao nguyên đầy nắng.

>> Cụ ông 82 tuổi sinh con: Tỏ tình với nữ cử nhân 27 tuổi bằng thơ
>> Cụ ông giả công an để... lừa tình gái trẻ

Theo Y Quyên (Một Thế Giới)