Giới trẻ

Anh chàng tuổi 'băm' được ông nội cấp hẳn 15 triệu/tháng để có động lực ra đường tán gái, dân mạng nói gì?

Nếu có thêm 15 triệu hàng tháng bạn sẽ chi số tiền ấy cô gái mình đang theo đuổi, mong sớm sớm thuyết phục được cô ấy về làm vợ mình hay... muốn làm gì thì làm?

Phụ huynh của chúng ta quả thật là những người trước sau chẳng hề như một. Ngày cấp 3, bố mẹ ông bà từng dùng mọi cách để cấm con gái yêu bằng được mới thôi. Ra trường đi làm thì một mực nhắn nhủ "đừng để bị lừa tình nha con, phải tỉnh táo mới được". Ấy nhưng khi chúng ta "tỉnh" đến tuổi ngoài 30 vẫn chưa có người yêu, cũng chính họ sẽ là người "mất bình tĩnh" nhiều hơn tất cả.

Chuyện là, có một gia đình vì muốn con trai 31 tuổi (sinh năm 1987) sớm tìm được người yêu để kết hôn nên đã quyết tâm áp dụng chính sách: Mỗi tháng cấp cho chàng trai 15 triệu đồng. Số tiền này coi như là đài thọ chi phí hẹn hò, tán tỉnh, bao cafe, mua sắm cho bạn gái các thứ, các thứ. 

Nói chung, chàng trai sẽ không thể lấy lý do vì không có tiền chi cho "tình phí" mà F.A được nữa!

Anh chàng tuổi 'băm' được ông nội cấp hẳn 15 triệu/tháng để có động lực ra đường tán gái, dân mạng nói gì?
Nỗi lòng của người ông mong cháu mình mau sớm hết F.A càng nhanh càng tốt.

Dân mạng đọc xong đoạn chat ông nội ra lệnh cho bố chuyển tiền gấp để bắt đầu thực hiện kế hoạch tìm kiếm con dâu cho dòng họ, thì đồng loạt lăn ra cười. Ý tưởng khôi hài này đã thu hút nhiều bình luận từ dân tình.

Lê Nam Anh: May mắn họ nhà tôi có ông chú 36 tuổi, nên mỗi lần có người hỏi tôi đều nhẹ nhàng đáp kính lão đắc thọ.

Trần Hương Lan: Bố mị ngày nào cũng gọi video xem mị có chịu đi chơi thật không hay ở nhà này.

Lê Huệ: Đây là động lực ế bền vững chứ cái gì nữa. Ông bạn dùng sai chiến lược rồi.

Lê Phương Dung: Thế này thì 80 tuổi bạn vẫn chưa có vợ. Nhẽ ra phải bảo bạn mỗi tháng chuyển cho bố 15 triệu đến khi có vợ thì chắc cưới trong một nốt nhạc.

Nguyễn Minh Chính: 31 tuổi đã là gì, 33 tuổi đây (khóc).

Anh chàng tuổi 'băm' được ông nội cấp hẳn 15 triệu/tháng để có động lực ra đường tán gái, dân mạng nói gì? - 1
Tiền liệu có giải quyết được vấn đề nan giải này? (Ảnh minh hoạ)

Khoa Lam: Ôi mình chả có tiền, thì đến bao giờ mới hẹn hò được đây?

Nguyên Vũ: Và rồi anh ấy sẽ trở thành tỷ phú, nhận được bao nhiêu giấu đi hết chứ nhất quyết không đi chơi với con gái. Làm giàu không khó!

Xuân Sáng Bùi: Nhưng mà như vậy cô ấy chỉ yêu tiền của bạn thôi.

Trần Quốc Tiên: Sao không thuê đẻ, rồi gà trống nuôi có phải hơn không. Vừa nhẹ gánh vừa đỡ bị stress khi lấy vợ.

Khánh Đăng: Mẹ tao bây giờ cũng thế nhưng tiền mẹ tao cho tao, tao nạp hết game rồi.

Nguyễn Thanh Long: Hồi trước mẹ mình có thích một cô, vì muốn mình tán cô ấy nên mỗi lần biết mình đi chơi với cổ còn gọi đến cho tiền cơ. Rồi thỉnh thoảng lại còn nhắc mình tán cổ đi vì ngoan với cả gia đình gia giáo. Nhưng từ khi biết thằng bạn thân mình yêu cổ, mẹ mình không bao giờ đề cập đến chuyện đó nữa. Xong giờ xin tiền cũng không thèm cho luôn!

Anh chàng tuổi 'băm' được ông nội cấp hẳn 15 triệu/tháng để có động lực ra đường tán gái, dân mạng nói gì? - 2
Kiếm một người để yêu khó đến vậy sao? (Ảnh minh hoạ)

Bố mẹ bạn đang lên kế hoạch gì để giúp bạn thoát ế, hãy cùng chia sẻ nào!

Theo Lại Là Em (Helino)