Giới trẻ

9X Hải Dương lập hành trình đi bộ xuyên Đông Nam Á

 “Tôi biết mình đang làm những việc khác người. Bởi tôi thích sự cô đơn và có máu khùng”, Lê Khả Giáp - chàng trai quyết định đi bộ xuyên Đông Nam Á - chia sẻ.

 “Tôi biết mình đang làm những việc khác người. Bởi tôi thích sự cô đơn và có máu khùng”, Lê Khả Giáp - chàng trai quyết định đi bộ xuyên Đông Nam Á - chia sẻ.

Theo đó, người này cho hay: “Ăn mày xuyên quốc gia. Kể từ thời điểm này, các anh, các chị đi trên đường, bất kỳ nơi nào ở Đông Nam Á thấy ai đang lủi thủi một mình, đội cái nón, đeo cái ba lô thì làm ơn hãy cho tôi cốc nước hay điếu thuốc. Vì khoảnh khắc đó với tôi thật hạnh phúc”.

9X Hai Duong lap hanh trinh di bo xuyen Dong Nam A hinh anh 1
Chàng trai 9X cùng dòng chia sẻ trước chuyến đi của mình. Ảnh chụp màn hình.

Hành động ít ai dám thử trên hiện thu hút 6.000 like (thích), cùng hàng nghìn bình luận trái chiều từ dân mạng.

Tài khoản Nguyễn Văn Vũ viết: “Đi bộ hết các nước Đông Nam Á không hề đơn giản. Chúc chàng trai may mắn”.

Thành viên Nguyễn Quỳnh Nga chia sẻ: “Chúc em thành công. May mắn trên cuộc hành trình của mình nhé. Rất nể em”.

Trong khi đó, nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ về khả năng hoàn thành mục tiêu đi 11.000 km của chàng trai.

Nickname Son Nguyễn cho hay: “Philippines hay các nước Đông Nam Á lắm đảo, đi bộ kiểu gì? Đi như nào thì tính là đi quanh Đông Nam Á được ở các nước như thế? Chỉ đến một đảo hay đặt chân tới tất cả?”.

“Chắc là do thanh niên bây giờ thích phát ngôn nên mới nói vậy. Các bạn ảo tưởng xem nhiều phim kiếm hiệp quá rồi”, Nguyễn Quang Huy bình luận.

Chàng trai dự định đi bộ dài 11.000 km xuyên Đông Nam Á là Lê Khả Giáp, quê Nam Sách, Hải Dương. Anh là phượt thủ, yêu thích và đam mê tốc độ. 9X đã bắt đầu cuộc hành trình của mình vào đêm 3/6, bắt đầu từ phố cổ Hà Nội.

Chia sẻ với Zing.vn về lý do dẫn đến quyết định táo bạo đó, Lê Giáp nói: “Tôi đi như vậy không xuất phát từ đam mê, mà nó là máu trong người mình. Càng nguy hiểm, tôi càng thấy thích”.

Giáp tiết lộ, anh sẽ đi bộ qua 6 nước trên cạn của Đông Nam Á bao gồm Lào, Thái Lan, Singapore, Myanmar, Campuchia, Malaysia. Kế hoạch của anh nếu không có gì thay đổi sẽ hoàn thành trong một năm.

9X Hai Duong lap hanh trinh di bo xuyen Dong Nam A hinh anh 2
Khả Giáp - chàng trai sẽ có chuyến đi bộ xuyên Đông Nam Á dài 11.000 km. Ảnh:NVCC.

Hiện tại, 9X nghỉ ngơi trong một ngôi chùa tại Vĩnh Phúc. Anh muốn ở vài ngày cho thanh thản, rồi sẽ tiếp tục hành trình.

Trước nhiều ý kiến tỏ ra nghi ngờ liệu anh có đi bộ thật hay không, Khả Giáp tâm sự: “Mọi người thấy như thế là hiển nhiên. Tôi không nghĩ nhiều. Chính những lời nói không tốt giúp tôi làm tốt hơn".

Chàng trai Hải Dương cho biết, một tháng trước khi đi, anh không còn cảm giác hưng phấn như ban đầu, thay vào đó là sự lo lắng và sụt gần 3 kg. Giờ mọi thứ dần suôn sẻ hơn, anh gặp được rất nhiều người tốt giúp đỡ trên đường.

Về những khó khăn trong quãng đường đi, Khả Giáp dí dỏm nói: “Tôi lo nhất là sang Thái, Malaysia. Tiếng Anh tôi không biết một câu gì, ngoài mấy từ khen phụ nữ”.

Bỏ mặc những vất vả trước mắt, điều Giáp suy nghĩ nhất là cha mẹ sẽ lo lắng nhiều cho con trai. Tuy nhiên, anh vẫn quyết tâm thực hiện đến cuối hành trình và an toàn trở về Việt Nam bên gia đình.

9X Hai Duong lap hanh trinh di bo xuyen Dong Nam A hinh anh 3
9X Hải Dương khi tới tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: NVCC.
 
Theo Kiều Trang (Zing.vn)