Giới trẻ

5 năm mặn nồng nuôi người yêu ăn học, cô gái bị người yêu "đá" không thương tiếc để theo tình mới

Yêu nhau từ thời sinh viên, đi làm trước 2 năm nuôi người yêu ăn học, cô gái bất ngờ bị bỏ rơi vì người yêu tìm thấy "tình yêu đích thực".

Yêu nhau từ thời sinh viên, đi làm trước 2 năm nuôi người yêu ăn học, cô gái bất ngờ bị bỏ rơi vì người yêu tìm thấy "tình yêu đích thực".
Sau 5 năm mặn nồng, nuôi người yêu ăn học, cô gái bị người yêu đá không thương tiếc để theo tình mới - Ảnh 1.

Câu chuyện tình đau lòng cô chị gái đáng thương thu hút rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng (Ảnh: Facebook)

Còn cô gái mới chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để nhận được san sẻ tâm tình của các chị em thì khác. Cô hồn nhiên sống trong hạnh phúc với người mình yêu trong những lần hò hẹn xem phim, trong bữa cơm, trong từng tin nhắn mật ngọt, vậy mà chỉ sau một câu bông đùa nhẹ như tơ, "đố anh có ai theo được mà em phải lo" thì mọi chuyện mới được phơi bày. Rồi từ một người có tất cả mọi thứ, tuổi thanh xuân, tình yêu, công việc, cô trở thành kẻ mất tất cả, chỉ còn khổ đau đến tột cùng…

Cô viết, thủ thỉ chân tình mà thấm đẫm nước mắt: "Em và người con trai trong bức ảnh này yêu nhau được 5 năm rồi. Vượt qua bao sóng gió cùng nhau từ những ngày anh còn là chàng sinh viên nghèo, không có tiền tiêu, em đã phải nuôi anh vì dù sao cũng do em hơn anh hai tuổi nên đi làm trước. Nhớ lại những ngày ấy cuộc sống hai đứa dù thiếu thốn đủ điều nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tình yêu dành cho nhau. Dẫu có đôi lúc tình cảm bọn em cũng có thăng trầm, nhưng anh rất yêu em, và em cũng rất yêu anh ấy.

Mới tuần trước, hai đứa em vẫn còn cùng nhau đi ăn uống, xem phim, hẹn hò như cặp đôi mới yêu. Nhưng hôm qua (chỉ sau 1 tuần) trong lúc tranh luận, em cứ trêu trêu là đố anh có ai theo được mà em phải lo. Thì anh ấy đưa cái ảnh này chụp anh ấy cùng cô bé đó. Em thất thần…

Anh bảo bọn mình chia tay đi. Anh đã có người khác rồi và anh rất yêu cô ấy. Giờ anh mới nhận ra đó là người anh tìm kiếm lâu nay. Tim em vỡ vụn, em không nói nên lời, chỉ biết im lặng. Sau đó em hỏi thế anh và cô ấy lâu chưa? Anh không nói, chỉ bảo rằng anh không thể bỏ cô ấy được. Đến lúc sau chắc sợ gì đó nên anh lại chối, chỉ bảo là bạn đang tìm hiểu mà thôi .

Là bạn mà tình cảm vậy sao? Mặc áo đôi chụp ảnh tình tứ cùng nhau?

Vậy đấy, Chuyện tình của em cũng kết thúc bằng vỏn vẹn bằng một câu nói đơn giản. Em hỏi anh lừa dối em bao lâu rồi. Anh bảo anh không lừa em, "bọn anh chỉ đi chơi với nhau, gặp gỡ nhau bình thường khoảng mấy năm nay rồi. Gần đây anh mới nhận ra là anh yêu cô ấy rất nhiều!".

Vậy còn em? Anh coi em là gì? Giờ tim em vỡ vụn. Em không còn sức lực để nói thêm gì nữa. Mong các mẹ cho em xin lời khuyên, giờ em mệt mỏi lắm rồi. Và có điều em trăn trở là nhìn ảnh này em không thể nhận ra cô bé đó là ai? Sao anh ta có thể giấu em bao lâu như vậy? Em thật ngu ngốc và tin tưởng người ta một cách thật mù quáng. Chỉ xin mọi người nếu có ai nhận ra cô bé trong ảnh, làm ơn mong cô bé đủ tỉnh táo để sau này không rơi vào tình cảnh giống em".

Sau 5 năm mặn nồng, nuôi người yêu ăn học, cô gái bị người yêu đá không thương tiếc để theo tình mới - Ảnh 3.

"Vậy còn em? Anh coi em là gì?" (Ảnh minh họa)

Từng câu, từng chữ trong câu chuyện mà chị kể, không đơn thuần là những câu chữ bình thường của một người bị phụ bạc, mà có cả những vết xước, những tiếng nấc nghẹn ngào chua chát của một người đang từ trên đỉnh cao, có tất cả, thoáng chốc rơi xuống hố vực sâu."Vậy còn em?", "anh coi em là gì?", phải chăng, chúng là những câu từ vô tri mà cô đã gắng gượng thốt lên? 5 năm nuôi người yêu ăn học, trải qua một thời khốn khó cúng nhau, vậy mà anh chàng người yêu trẻ hơn 2 tuổi "bắt cá hai tay" từ khi nào chẳng biết, để rồi phũ phàng thông báo đã có người mới.

Câu chuyện của cô gái, tiếng nấc của cô đã chạm được vào trái tim của hàng ngàn người khác. Họ cố gắng chìa tay kéo cô lên, thông qua những bình luận có xoa dịu nỗi đau. "Dù có đau và tuyệt vọng vì đã phí hoài thanh xuân suốt nhiều năm, đánh mất đi thứ tình cảm bản thân đã cố gắng nâng niu và vun đắp bằng cả trái tim. Thì cũng nên cảm thấy may mắn vì chưa kết hôn chưa có con cái chưa có gì để ràng buộc cả. Vẫn có đường lui chị ạ! vẫn có thể tìm hạnh phúc khác. Còn hơn là lấy nhau rồi mới bị bỏ rơi thì hối hận cũng chẳng kịp. Đàn ông tốt mới đáng tiếc đàn ông tồi nên lấy làm bài học mà bỏ qua" – một người xa lạ đã viết như thế.

Sau 5 năm mặn nồng, nuôi người yêu ăn học, cô gái bị người yêu đá không thương tiếc để theo tình mới - Ảnh 4.

Những bình luận an ủi cô gái của cộng đồng mạng (Ảnh: Facebook)

Quả thật, như bình luận trên nói, cô đã phí hoài tuổi xuân để vì một người không tốt. Nhưng đừng vì người không tốt đó mà dại dột hủy hoại cả khoảng trời phía sau. Đường vẫn còn dài, chông gai hôm nay có là chi, không được chùn bước vì phía trước, chắc chắn vẫn có người yêu và trân trọng cô, như một bình luận khác viết: "Hắn đã lừa dối mình, vì cô gái đó mà phủi sạch mọi vất vả hy sinh của bạn trong nhiều năm, thì bạn đừng nên níu kéo làm gì. Cái dại của đại đa phần phụ nữ là quá đa cảm, và dễ tha thứ, dễ chấp nhận sự lừa dối của người ta dành cho mình. Bỏ hắn đi, rồi tất sẽ có người khác tốt hơn trân trọng bạn".

Cái câu chuyện đau lòng kia của cô gái có công mà vẫn bị phụ tình cũng khiến một số người nhận ra, cuộc đời vốn trái ngang, không có gì là vững vàng bền chặt. Đến với nhau hôm nay nhưng biết đâu ngày mai mỗi người mỗi ngả. Đã trải qua biết bao kỷ niệm, hồi ức đẹp nhưng cuối cùng… cũng chẳng thuộc về nhau.

"Có những người, dù họ đem đến cho bạn biết bao nhiêu cảm xúc, là nguồn động lực cho bạn trong không biết bao nhiêu chuyện. Cứ lảng vảng trong đầu bạn không biết bao nhiêu đêm. Cùng bạn trải qua bao nhiêu là kỷ niệm. Nhưng cuối cùng các bạn chẳng thuộc về nhau. Thế mới bảo, con người ta xuất hiện đôi khi chỉ là để nhắc nhở nhau sống sao cho nghiêm túc. Thôi buông thả bản thân, thôi ngược dòng đời, và ngừng coi nhẹ yêu thương. Xong việc rồi, họ rời đi".

Sau 5 năm mặn nồng, nuôi người yêu ăn học, cô gái bị người yêu đá không thương tiếc để theo tình mới - Ảnh 5.

"Con người ta xuất hiện đôi khi chỉ là để nhắc nhở nhau sống sao cho nghiêm túc" (Ảnh minh họa)

"Xong việc rồi họ rời đi" - một câu nói khiến ai cũng lặng người. Ồ hóa ra, đây chẳng phải là câu nối tiếp trong cái câu dang dở "gặp nhau là duyên, ở với nhau được không là nợ" hay sao? Đôi khi cái người bên ta, yêu thương ta, chẳng qua cũng chỉ là bị trói buộc bởi duyên và nợ nên khi duyên nợ đứt rồi thì họ rời đi. Thế thì vì sao chúng ta phải vật vã khổ đau vì mối tình chỉ để kết duyên trả nợ.

Các cô gái ạ! Nếu có gặp trường hợp đau thương như trên, hãy niềm nở mỉm cười mà quên nó đi. Và hãy cứ tin rằng, ở một ngày nào đó trong tương lai chưa biết, các cô chắc chắn sẽ lại yêu và được yêu một lần nữa bởi một người nào đó, đến với các cô, không phải do duyên, cũng không phải bằng nợ, mà là bằng tình yêu.

Theo Min (Thời Đại)