Giải trí

xXx: Return of Xander Cage - Phiên bản quậy phá của "Fast and Furious"

Vin Diesel trở lại với khói bụi, bom đạn và một kịch bản không mấy ai quan tâm đến trong "xXx: Return of Xander Cage".

 

Vin Diesel trở lại với khói bụi, bom đạn và một kịch bản không mấy ai quan tâm đến trong "xXx: Return of Xander Cage".

xXx: Return of Xander Cage - Phiên bản quậy phá của Fast and Furious - Ảnh 1.

Được cho là đã hy sinh sau phần phim đầu tiên, nhưng thật ra Xander Cage (Vin Diesel thủ vai) vẫn còn sống nhăn, và nghề nghiệp hiện tại của gã chính là đi ăn cắp vặt để giúp đỡ người dân nghèo khó tại Brasil. Sau cái chết của Augustus Gibbons (Samuel L. Jackson thủ vai) trong khi đang thuyết phục Neymar, chương trình xXx được giao lại cho một bà cô có cách trang điểm phản diện - Jane Marke (Toni Collette thủ vai). Bằng khả năng giao tiếp có phần tệ hại của mình (đại loại kiểu "Chú có gan thì ra đây chơi với chị"), Marke đã thuyết phục được Cage quay trở lại với chương trình xXx trong một nhiệm vụ thu hồi một thiết bị nguy hiểm có khả năng bắn hạ vệ tinh trên trời chỉ trong vòng một nốt nhạc. 

Tất nhiên, Cage lôi kéo thêm một dàn những gương mặt mới vào đội của mình, bao gồm đầy đủ từ trai đẹp cho đến gái tài. Chân Tử Đan và người đẹp Deepika Padukone cũng xuất hiện với tư cách điệp viên xXx đánh lẻ nhưng rồi cũng về chung một nhà cùng Cage. Cùng nhau, họ đánh tan âm mưu kém thông minh của Marke và rồi Cage phát hiện ra rằng Gibbons vẫn còn sống nhăn (không ai thực sự chết trong phim này cả).

xXx: Return of Xander Cage - Phiên bản quậy phá của Fast and Furious - Ảnh 2.

Những phân cảnh hành động trong bộ phim được thiết kế rất công phu, với biệt đội Vin Diesel Và Những Người Bạn bắn súng và đua xe hăng say như đánh bài ngày Tết. Chân Tử Đan cũng được đầu tư những pha cận chiến và đuổi bắt hoành tráng, mặc dù nếu đem so sánh với Diệp Vấn thì cũng không thể sánh bằng. Rõ ràng, đạo diễn và nhà sản xuất đã rất nỗ lực để đưa thương hiệu xXx trở lại thời hoàng kim của mình, biến nó thành một "Fast and Furious" thứ hai và ít hay nhiều thì họ cũng đã để lại ấn tượng khá tốt về một tác phẩm được thực hiện chỉn chu, có đầu tư và có triển vọng mặc dù kịch bản có phần nhảm nhí và thiếu chiều sâu, bắt đầu ngay từ cái tên phim cực kì thiếu sáng tạo.

xXx: Return of Xander Cage - Phiên bản quậy phá của Fast and Furious - Ảnh 3.

Là một bộ phim hành động mang hơi hướng hài hước, cứ tầm 5 phút là một nhân vật bất kì trong phim sẽ lại làm một điều gì đó ngốc nghếch để gây cười. Mặc dù điều này đem lại hiệu quả khá tốt ở những phút đầu, những câu thoại chọc cười trở nên nhạt nhẽo và có phần gượng ép khi càng đi sâu vào phim. Các tình tiết cũng như bước ngoặt trong phim được xử lý khá nhạt nhòa, không bất ngờ và một số nhân vật gần như được cho vào chỉ để cho đủ đội hình hoặc là để hút người xem.

xXx: Return of Xander Cage - Phiên bản quậy phá của Fast and Furious - Ảnh 4.

Nếu bạn là một người đến với xXx và mong chờ một bộ phim chỉn chu về mặt nội dung thì có lẽ bạn sẽ đi về với một trái tim vỡ làm đôi trong nước mắt. Tất nhiên, không ai đi xem những bộ phim thể loại này vì nội dung của nó cả. Họ mong chờ một khoảng thời gian "ép phê" trong rạp, được thưởng thức cái cảm giác thỏa mãn sau mỗi tiếng súng nổ và được trầm trồ với những trận đánh quy mô đến ngoài sức tưởng tượng được hỗ trợ bởi kĩ xảo điện ảnh. 

xXx: The Return of Xander Cage là một bom tấn điện ảnh có phần thô ráp và thiếu tinh tế, và mặc dù đôi khi điều này có thể hủy hoại cả một bộ phim thì đối với Triple X lần này, nó cũng mang lại cảm giác hợp lý và dễ hiểu.

Theo Hiếu Chấy (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)