Giải trí

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy'

Trong những tập vừa qua của bộ phim Chạy Trốn Thanh Xuân, không ít lần khán giả phải thét lên vì ức chế với bố mẹ của Nam (Mạnh Trường)

Vừa đẹp trai, tài giỏi lại ấm áp, Nam (Mạnh Trường) là nhân vật khiến bao con tim thổn thức trong Chạy Trốn Thanh Xuân. Thế nhưng để trở thành một sản phẩm của một gia đình hoàn hảo, anh chàng đã phải chịu đựng khá nhiều những dằn vặt, trong đó có chuyện không được quyết định tình cảm của mình.

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy'
Gia đình nhà Nam

Một người bố độc đoán, áp đặt

Ông Hoài (NSƯT Hoàng Hải) – bố của Nam chính là người đàn ông độc đoán kiểu mẫu. Luôn tỏ ra đạo mạo, nghĩ trước sau thấu tình đạt lý, thế nhưng suy cho cùng mọi việc ông bắt người khác làm cũng chỉ để lấp liếm lỗi lầm của mình. Việc ông và bà Mỹ (Thanh Tú) – mẹ của An ngoại tình hoàn toàn không liên quan gì đến An (Lưu Đê Ly) và Nam, thế nhưng ông lại luôn đổ lỗi cho hai người con.

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' - 1

Rồi khi bà Mỹ níu kéo tình cảm, ông gọi là loại cố chấp. Khi bà Phương (NSƯT Chiều Xuân) – vợ ông quyết định tự tử vì không chịu được chuyện ngoại tình, ông cho rằng bà mắc bệnh tâm lý. Rồi về sau, tất cả những lần khuyên nhủ (có phần cảnh cáo) con, ông đều lôi chuyện tâm lý bà Phương không bình thường ra để rào trước.

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' - 2

Ông Hoài biết được Nam vẫn gặp An, không những cảnh cáo Nam, nói sẽ cho người theo dõi con trai nếu còn tiếp tục lặp lại hành động này, ông còn mặt dày đến độ gặp An để doạ dẫm. Đầu tiên, ông còn nói chuyện nhẹ nhàng. Sau, thấy thái độ cương quyết của An, ông quay ngoắt thành "Điều bác muốn là cháu phải làm". Ô kìa tin được không? An không phải máu mủ ruột già, cũng không phải cấp dưới, ông Hoài lấy quyền gì mà ra lệnh vậy?

Một người mẹ khắc nghiệt, thích chì chiết

Ông Hoài đã vậy, bà Phương còn tệ hơn. Rõ ràng, lỗi là ở chồng, nhưng bà lại luôn nhắc con trai như thể chính cậu mới là người có tội. Nào là con đừng có hai lòng, mẹ không thích đâu. Rồi bà hét lên với cậu tại sao dám giữ lại tấm ảnh chụp chung với An.

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' - 3

Không những vậy, bà còn cố tình rủ Châu (Phan Minh Huyền) tới nhà thường xuyên và tỏ ra thân thiết để ép Nam phải rõ ràng mối quan hệ với cô. Khi chỉ còn hai mẹ con, bà đã nói với Nam rằng cậu cần sớm làm rõ chuyện với Châu, ngoài Châu thì bà không ưng ai làm con dâu cả.

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' - 4

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' - 5
Với hình ảnh này, có vẻ bà đã thành công

Bản thân nhu nhược, hèn nhát

Thế nhưng nói đi thì phải nói lại, dù cho bố mẹ có áp đặt ra sao, nếu như Nam không nhu nhược, không hèn nhát, thì cậu đã có thể đấu tranh vì tình yêu của mình. Nam chỉ dám lùi nhiều bước khi An tiến một bước. Nam đã quen với cuộc sống bị nhào nặn và gọt giũa từ đôi bàn tay của người khác, cho nên cậu chưa một lần được sống đúng là mình. Điều này đã được chính Nam công nhận trong lúc uống rượu với Phi (Huỳnh Anh) ở tập 10 rằng "Anh chỉ ước được sống đúng với lứa tuổi như em".

Xem Chạy Trốn Thanh Xuân phát mệt vì thế kỉ 21 rồi nhưng vẫn còn tình trạng 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy' - 6

Tạm kết

Dĩ nhiên, bố mẹ làm điều gì cũng chỉ là muốn tốt cho con. Thế nhưng điều gì tốt nhất, chỉ có bản thân mình biết. Vậy nên đừng như Nam! Nếu đã yêu, hãy dũng cảm và quyết liệt với tình yêu của mình. Đừng quên đón xem Chạy Trốn Thanh Xuân vào mỗi 21h40 tối thứ 2, thứ 3 hàng tuần trên VTV3 nhé.

Theo Bảo Anh (Trí Thức Trẻ)