Giải trí

Uyên Linh không lép vế khi đứng cùng Khánh Ly và các diva

Quán quân Vietnam Idol 2010 tự tin xuất hiện trong đêm nhạc "Gọi tên bốn mùa" quy tụ các giọng ca gạo cội.

Quán quân Vietnam Idol 2010 tự tin xuất hiện trong đêm nhạc "Gọi tên bốn mùa" quy tụ các giọng ca gạo cội.
Tối 22/5, live show Gọi tên bốn mùa với sự tham gia của Khánh Ly cùng 4 giọng ca Hồng Nhung, Uyên Linh, Ánh Tuyết, Mỹ Linh diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là lần thứ 3 nữ danh ca trở về biểu diễn tại Thủ đô.

Trong phần đầu của chương trình, Khánh Ly diện áo dài đen như một cách để tưởng nhớ chồng bà - ông Hoàng Đoan - đột ngột qua đời cách đây 4 tháng tại Mỹ. Bà không giấu niềm xúc động khi lại được đứng trên sân khấu mà cách đây khoảng một năm, bà từng có dịp trở về hai lần. Nữ ca sĩ 70 tuổi tri ân khán giả bằng cách bước xuống sân khấu bắt tay, chụp ảnh cùng họ.

Trong chuỗi xúc cảm bốn mùa, Khánh Ly chọn mùa thu để mở màn với các ca khúc nhạc Trịnh mà chồng bà từng rất yêu thích: Chiếc lá thu phai, Dấu chân địa đàng, Ngẫu nhiên, Mưa hồng.  Khánh Ly tâm sự rằng, bà đặc biệt yêu thích mùa thu Hà Nội nhưng chưa từng được trở về đây vào đúng dịp, chỉ biết và thèm được hát về mùa thu qua các tác phẩm của Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Dương Thụ.

Uyên Linh dẫn dắt khán giả vào hè. Có thể nói, quán quân Vietnam Idol 2010 là điểm nhấn của đêm nhạc lần này. Sau 5 năm bước chân vào làng nhạc, Uyên Linh hát vững cả về kỹ thuật lẫn cảm xúc. Cô thể hiện ca khúc Nỗi lòng người đi, Yêu và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Mỹ Linh trình bày hai ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Phạm Duy - Đưa em tìm động hoa vàng và Tình ca. Việc lạm dụng lối hát thính phòng khiến diva nhạc nhẹ không còn giữ được sự thu hút và có phần trình diễn mờ nhạt trong chương trình. 

Mỹ Linh, Hồng Nhung có dịp tái ngộ với ca khúc Trở về. Hai diva ngày nào giờ đã viên mãn cùng hạnh phúc riêng bên gia đình, nhưng họ vẫn giữ được tình cảm thân thiết trong cuộc sống. Khi hát cùng nhau, Mỹ Linh chủ yếu đảm nhận phần đệm bè để Hồng Nhung thoải mái thăng hoa.

Là nữ ca sĩ thành danh bằng nhạc Trịnh, Hồng Nhung chọn hai ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô là Hạ trắng và Ru em từng ngón xuân nồng để thể hiện. Tuy hát theo bản phối mới do nhạc sĩ Dương Cầm thực hiện, nhưng người nghe vẫn thấy thấp thoáng hình ảnh "cô Bống" thuở đôi mươi khi mới bước chân vào TP HCM lập nghiệp và tạo được dấu ấn nhờ nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn.

Đây là dịp hiếm hoi Ánh Tuyết gặp gỡ khán giả Thủ đô. Những ca khúc như Niệm khúc cuối, Trăm nhớ ngàn thương qua giọng ca của Ánh Tuyết vẫn đong đầy cảm xúc.
Trong đêm nhạc này, Khánh Ly không xuất hiện nhiều. Bà dành phần lớn thời gian cho bốn nữ ca sĩ thuộc thế hệ đàn em tỏa sáng trên sân khấu. Ở phần sau, bà chọn áo dài màu tím tượng trưng cho sự thủy chung. Khánh Ly tâm sự, chồng bà không thích bà diện áo dài hoa mà chỉ muốn vợ mình chọn trang phục đơn sắc khi đứng trước khán giả.
Ca khúc cuối cùng của chương trình - Gọi tên bốn mùa - được Khánh Ly hát tốp ca cùng các khách mời. Đây vừa là lời chào, vừa là lời hẹn gặp lại của Khánh Ly cho những lần trở về tiếp theo trong thời gian tới.
 
>> Khánh Ly: Nguyễn Ánh 9 không có ý xấu gì với tôi hết!
>> Chồng ca sĩ Khánh Ly đột ngột qua đời tại Mỹ

Theo Hoàng Anh - Hoàng Ca (Zing.vn)