Giải trí

Trường Giang - Nhã Phương ôm nhau khóc nức nở ở Ơn giời, cậu đây rồi

Lần đầu tiên cùng góp mặt trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi, bộ đôi diễn viên phim "49 ngày" khiến khán giả rơi nước mắt vì câu chuyện tình yêu cảm động.

Lần đầu tiên cùng góp mặt trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi, bộ đôi diễn viên phim "49 ngày" khiến khán giả rơi nước mắt vì câu chuyện tình yêu cảm động.

Khán giả rất hào hứng khi Nhã Phương trở thành khách mời trong game show có sự tham gia định kỳ của Trường Giang.

Nhã Phương vào vai người vợ trẻ không may bị suy nhược thần kinh và phải nằm viện. Cô được ông bố (do Chí Tài đóng) yêu thương, chiều chuộng hết mức. Nhân vật ông xã của Nhã Phương do Trường Giang đóng ban đầu cũng hết lòng chăm chút, cưng chiều cô. Thậm chí, ông bố vợ Chí Tài còn phải lên tiếng trách khéo hai người "làm quá". Tuy nhiên, khi ông vừa đi khỏi, Trường Giang lại "trở mặt", nằng nặc đòi ly hôn. Lý do anh đưa ra là khó chấp nhận việc vợ không thể  sinh con. Nhưng dù anh tỏ ra cáu giận hay la hét và đòi đưa nhiều tiền đền bù, Nhã Phương vẫn nhất định không ký đơn ly hôn.

Câu chuyện tiếp tục được đẩy lên cao trào khi người tình của Trường Giang xuất hiện và ra mặt thuyết phục Nhã Phương ký vào đơn ly dị. Tình cờ nghe được câu chuyện, bố của Nhã Phương rất tức giận và lao vào đánh Trường Giang. Khi anh bị ngã và rơi mái tóc giả, người ta mới biết anh đang mắc bệnh ung thư. Hóa ra, vì biết bản thân mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và không muốn những người mình yêu thương phải chịu khổ, Trường Giang đã tìm mọi cách để Nhã Phương rời xa mình, cho dù cô có hận anh bội bạc cũng chẳng sao.

Chí Tài liên tiếp tát Trường Giang vì anh khăng khăng đòi ly dị với Nhã Phương dù cô đang phải điều trị chứng suy nhược thần kinh.

Hình ảnh người chồng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của vợ là cái kết khiến khán giả tại trường quay không thể kiềm được phải rơi nước mắt. Theo Hoài Linh, "Nhã Phương rất may mắn khi được bước vào căn phòng này vì với tôi đây là căn phòng khiến khách mời có thể bộc lộ được hết các cung bậc cảm xúc của mình. Thử thách khó tuy nhiên với cách xử lý nhẹ nhàng của em khiến tình huống trở nên dễ chịu hơn". Nhưng theo vị giám khảo nhiều kinh nghiệm, nếu ở đoạn cuối, Nhã Phương ôm mạnh, siết chặt chồng thêm một chút thì tiểu phẩm sẽ hoàn hảo hơn.

Vị khách mời khiến Hoài Linh lo lắng nhiều nhất là ca sĩ Minh Thuận được phân công đối mặt cùng Việt Hương trong vai hai mẹ con. Không chỉ nỗ lực diễn hài, nam ca sĩ còn khoe tài ca cải lương ngay trên sân khấu. Nhưng anh gặp khá nhiều khó khăn khi Việt Hương bỗng dưng đổi kịch bản, nhất định không chịu nhận Minh Thuận là con. Cuối cùng, anh phải bẻ kịch bản, biến mình thành người điên khiến các trưởng phòng dở khóc dở cười.

Minh Thuận làm con Việt Hương trong tiểu phẩm mới.

Phần trình diễn của Minh Thuận khiến Hoài Linh rất hài lòng. Anh cho rằng: "Minh Thuận xoay tình tiết theo chiều của Việt Hương rất ngọt ngào. Một tình huống anh thích nhất là đoạn kết em không biết làm thế nào nên em trở ngược thành người điên luôn. Đó là cách xử lý thông minh của em. Em đang đưa khán giả vào một cảm xúc rất lớn".

Hai vị khách mời còn lại là Long Nhật và Cát Phượng cũng nhận được nhiều lời khen từ Hoài Linh. Bác "Sáu Bảnh" còn cho rằng nam ca sĩ Tóc em đuôi gà có cách xử lý tinh tế và duy trì được nét Huế riêng biệt khi vào vai con dâu của bà mẹ chồng Trấn Thành lắm chiêu.

Ở tập 7 của Ơn giời, cậu đây rồi, Cát Phượng là diễn viên hài chuyên nghiệp tham gia với tư cách khách mời. Cô cũng may mắn được Hoài Linh chọn là người chiến thắng sau thử thách với chính anh.
Tập 8 của chương trình được phát sóng vào lúc 21h15 ngày 19/12.

Theo G.A (Zing.vn) - Ảnh: Lê Nhân