Giải trí

'Trò chơi vương quyền': Biên kịch tiết lộ ý ghê sợ về dấu hiệu của Dạ Đế

Biên kịch Dave Hill gần đây đã hé lộ với người hâm mộ ý nghĩa đằng sau dấu hiệu xoắn ốc của dạ đế.

Hẳn nhiều người hâm mộ vẫn còn ác mộng với cảnh xác chết Ned Umber bé nhỏ, bị ghim chặt quanh một đống chân tay bị cắt lìa, đột ngột tỉnh dậy và gào thét.

'Trò chơi vương quyền': Biên kịch tiết lộ ý ghê sợ về dấu hiệu của Dạ Đế

Và chắc không ít người cũng trằn trọc tự hỏi tại sao những mảnh xác lại bị Bóng Trắng xếp thành hình xoắn ốc như vậy.

May mắn, biên kịch Dave Hill đã tiết lộ ý nghĩa của dấu  hiệu này. Tuy vậy, sự thật về nó có thể không khiến bạn dễ ngủ hơn.

Trò chuyện với New York Post, Hill giải thích: “Như chúng ta đã thấy với Bran và Quạ Ba Mắt, hình xoắn ốc rất thiêng liêng với Những đứa con của rừng, người đã tạo ra Dạ Đế bằng cách hi sinh một người đàn ông bị bắt trong vòng đá cổ hình trôn ốc.

'Trò chơi vương quyền': Biên kịch tiết lộ ý ghê sợ về dấu hiệu của Dạ Đế - 1

“Dạ Đế sau đó đã thông qua biểu tượng này để thể hiện sự báng bổ, như Stan dùng hình thập giá ngược”.

Trong một tin tức không kém phần kinh hoàng, Isaac Hempstead Wright, người đóng vai Bran Stark trong Trò chơi vương quyền, gần đây tiết lộ rằng cha mẹ anh đã phải dạy anh loạn luân là gì sau khi quay cảnh trong mùa một, khi anh chứng kiến Cersei và Jaime quan hệ tình dục.

Trò chơi vương quyền phần cuối đang lên sóng HBO vào các thứ hai, bắt đầu từ ngày 8/4 vừa qua.

Theo Giả Bình (Thể Thao & Văn Hóa)