Giải trí

Trần Bờm rủ Tê Giác ấp trứng, nuôi ước mơ làm gà mẹ

Con trai của đạo diễn Trần Lực luôn có những suy nghĩ và hành động khiến khán giả bật cười.

Con trai của đạo diễn Trần Lực luôn có những suy nghĩ và hành động khiến khán giả bật cười.
Hành trình của các cặp bố con trong Bố ơi! Mình đi đâu thế? đã đến nửa cuối chặng đường. Bốn bé Suti, Tê Giác, Bo và Bờm có những thay đổi rõ rệt về tính tự giác, chăm chỉ và biết yêu thương mọi người.
Rời xa đời sống của người lính ở tập phát sóng trước, trong tập 21, bốn cặp bố con trở về cuộc sống đời thường với những thử thách mới đến từ Mr. Leng Keng.
Những câu chuyện thú vị, tình tiết hài hước xoay quanh cậu bé Bờm lại xuất hiện khi con trai đạo diễn Trần Lực luôn có ước mơ ấp trứng và làm gà mẹ. Sau khi quấn hai quả trứng vào áo, Bờm háo hức khoe với bố Trần Lực: "Đây sẽ là con của con".

Trước đó, thử thách chọn nhà trong mỗi hành trình luôn khiến bốn bé rơi vào tình trạng căng thẳng. Nếu Bo ra dáng đàn chị, nhường nhìn và chọn phần thiệt về mình, Suti, Tê Giác và Bờm lại trẻ con và một mực đòi căn nhà như ý. Phải tới khi các bố "ra tay", các bé mới đưa ra được quyết định cuối cùng.

Sau khi chọn nhà, bốn cặp bố con được giao nhiệm vụ đi chăn bò, dê và cừu.
So với những thử thách trong quân đội, nhiệm vụ lần này tương đối dễ dàng với các bố con.
Bố Phan Anh, Bo và Bờm ăn mừng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Sau những thử thách của chương trình, các bé đều có sự thay đổi, rõ rệt nhất là Phan Bo. Từ một cô bé hơi lạnh lùng, ít nói và khó hòa nhập, Bo đã trở thành chị cả có trách nhiệm và biết nhường nhịn và chăm lo cho các em.

Buổi tối, các cặp bố con trở về nhà và chuẩn bị bữa cơm cuối ngày.

Hai bố Trần Lực và Hoàng Bách quyết định ăn chung để đa dạng món ăn cho các con. Tuy nhiên, vì không nhớ lời hẹn nên cả hai cùng làm món trứng cho bữa tối.
Bo và Suti đều ăn ngon lành bữa tối do bố Phan Anh và Minh Khang chuẩn bị.
Sau khi ổn định nơi ở và nghỉ ngơi một đêm, bốn cặp bố con đón chờ thử thách mới trong tập 22 được phát sóng lúc 12h ngày 28/3 trên kênh VTV3.
 
Theo Tiểu Uyên (Zing.vn)