Giải trí

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm

Bối cảnh Thor: Ragnarok diễn ra bốn năm sau các sự kiện trong Thor: The Dark World (2013) và hai năm sau các sự kiện trong Avengers: Age of Ultron (2015). Sau khi phát giác ra Odin (Anthony Hopkins) tại Asgard là do Loki (Tom Hiddleston) giả dạng, Thor (Chris Hemsworth) liền đi tìm cha và gặp lại ông tại Midgard - Trái đất.

Lúc này, do bùa phép của Loki, Odin đã trở nên yếu đuối và không còn sống được bao lâu. Trước khi lâm chung, ông tiết lộ với hai cậu con trai rằng lời tiên tri về sự kiện tận thế Ragnarok sẽ xảy ra, và cái chết của mình sẽ giúp giải thoát một ác nhân hùng mạnh: Tử thần Hela (Cate Blanchett).

Ngay khi Odin trút hơi thở cuối cùng, Hela được giải thoát và tấn công hai anh em Thor - Loki. Họ bị đánh bật khỏi cây cầu Bifrost, rồi rơi xuống hành tinh lạ Sakaar do nhân vật bí ẩn Đại Chủ nhân (Jeff Goldblum) cai quản. Tại đây, Thor bị bắt trở thành đấu sĩ, tham gia những trận giác đấu do lão chủ trì.

Thần Sấm nay buộc phải chiến đấu để sinh tồn và sớm trốn thoát nhằm ngăn chặn Hela, trước khi ả sử dụng sức mạnh vô song để trở thành bá chủ Cửu Giới. Cũng tại Sakaar, anh tái ngộ người bạn trong biệt đội Avengers: Người Khổng lồ Xanh Hulk (Mark Ruffalo).

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm

Thor: Ragnarok là tập thứ ba trong loạt phim riêng của nhân vật Thor. Hai tập phim trước tuy đạt doanh thu khả quan nhưng không thực sự gây ấn tượng mạnh với cả khán giả đại chúng lẫn giới phê bình. Thậm chí, có người khó tính còn cho rằng Thor là loạt phim riêng kém hấp dẫn nhất của MCU, hoàn toàn lép vế nếu so với Iron Man hay Captain America.

Có một điều trớ trêu rằng dù chỉ là nhân vật phụ thuộc phe phản diện, Loki - người em trai gian xảo của Thor - lại giành được nhiều sự yêu mến hơn từ công chúng. Do đó, loạt Thor lúc này thực sự cần định hướng mới để giúp phát triển nhân vật hết sức quan trọng của Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm - 1

Nhìn chung, Thor: Ragnarok sở hữu phần cốt truyện chính đơn giản, với mô-típ quen thuộc theo đúng tinh thần chung của các tác phẩm thuộc MCU. Dẫu mang tên gọi Ragnarok - chuỗi sự kiện đen tối dẫn đến sự diệt vong của thế giới trong thần thoại Bắc Âu, bộ phim thực chất không hề đen tối, u ám hay bi kịch nặng nề. Trái lại, Thor: Ragnarok là một tác phẩm tươi sáng, giàu năng lượng và ngập tràn những phút giây hài hước.

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm - 2

Trên thực tế, câu chuyện xoay quanh Tử thần Hela cùng tận thế Ragnarok không phải là phần chính của tác phẩm. Những sự kiện khi Thor gặp phải trên hành tinh Sakaar mới là câu chuyện chính thu hút khán giả, và là điểm nhấn đáng kể nhất của bộ phim.

Mục tiêu chính của Thor: Ragnarok không đơn thuần là tìm cách đánh bại ác nhân, mà đi sâu vào hành trình khám phá bản thân của nhân vật chính thông qua cuộc hành trình chạy trốn khỏi Sakaar để trở lại Asgard. Trong toàn bộ hành trình ấy, Thor không chỉ tái ngộ đồng đội cũ Hulk, mà còn làm quen với những người bạn đồng hành mới đầy thú vị.

Những thử thách liên tiếp nảy sinh buộc Thần Sấm phải không ngừng chủ động đưa ra quyết định, hành động một cách sáng suốt và quyết đoán để có thể giải quyết thấu đáo vấn đề.

Tất cả giúp tạo nên một cuộc phiêu lưu vừa hài hước, thú vị, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, kịch tính. Điều quan trọng hơn cả là thông qua chuỗi sự kiện, khán giả được chứng kiến sự phát triển rõ ràng của nhân vật chính Thor thông qua những thử thách mà anh vượt qua. Đây cũng chính là điều mà hai tập phim trước chưa thể thể hiện trọn vẹn.

Bên cạnh đó, Thor: Ragnarok còn gây ấn tượng nhờ phần kết thú vị. Cách giải quyết xung đột cuối cùng diễn ra đầy bất ngờ, vượt ra khỏi khuôn mẫu thường thấy của các bộ phim siêu anh hùng.

Điều đáng khen là cái kết diễn ra hợp lý và thuyết phục, không chỉ thể hiện khéo léo sự kiện Ragnarok, mà còn giúp nói lên tư tưởng tiến bộ mà nhân vật chính mới giác ngộ. Chi tiết đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Thor. Anh lúc này không chỉ là Thần Sấm, mà đã xứng đáng trở thành đáng quân vương đúng nghĩa dành cho Asgard.

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm - 3

Tuy là nhân vật chủ chốt đóng vai trò quan trọng trong thế giới truyện tranh Marvel, đồng thời sở hữu quyền năng và sức mạnh vô song, nhưng có lẽ nhân vật Thor trên màn ảnh chưa thể khiến khán giả điện ảnh cảm nhận rõ tầm vóc của anh.

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm - 4

Qua hai tập phim riêng và hai tập The Avengers, Thor mới chỉ xuất hiện một cách khá nhạt nhòa, kém ấn tượng. Anh mạnh mẽ, cương trực nhưng thiếu điểm nhấn, thiếu cá tính. Các khía cạnh xung quanh anh đều khá hời hợt và thiếu chiều sâu. Anh thậm chí còn chẳng nổi bật trong phim riêng bằng các nhân vật phụ.

Thậm chí, mối quan hệ giữa Thor và nàng thơ Jane Foster (Natalie Portman) có lẽ là câu chuyện tình nhạt nhẽo và đáng quên bậc nhất trong các vũ trụ phim siêu anh hùng, và các nhà sản xuất quả sai lầm khi cố gắng tập trung khai thác mối quan hệ ấy trong hai tập trước.

Nhưng mọi chuyện giờ đã khác. Các fan truyện tranh Marvel hẳn sẽ cảm thấy đây đúng là bộ phim mà Thor xứng đáng sở hữu, và Thor: Ragnarok chính là tác phẩm giúp Thần Sấm có thể lấy lại đúng vị thế.

Thần Sấm nay không còn là nhân vật đơn giản, thiếu quyết đoán, thường xuyên phụ thuộc vào ý kiến người khác hoặc bị người em trai láu cá Loki đánh lừa nữa. Anh không chỉ mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn, mà còn thông minh, nhanh trí hơn.

Qua mỗi thử thách mà anh phải vượt qua, khán giả được chứng kiến sự biến chuyển trong Thor một cách rõ ràng và hợp lý. Anh cũng không còn là cái bóng phía sau Loki hay bất cứ nhân vật phụ nào khác, mà đã đường hoàng khẳng định vai trò chủ đạo trong toàn tác phẩm.

Câu chuyện tình nhạt nhẽo của anh cũng không còn nữa. Lúc này, điều đáng nhớ là câu chuyện đồng đội giữa Thor và những chiến hữu cùng vào sinh ra tử. Anh cũng không còn là gã chiến binh “hữu dũng vô mưu”, mà đã trưởng thành hơn về tầm nhìn, cơ trí.

Có thể nói Thor: Ragnarok giúp nâng tầm không chỉ loạt phim, mà còn cả nhân vật lên đẳng cấp mới, đánh dấu bước chuyển mình đầy ấn tượng của Thần Sấm.

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm - 5

Mọi bộ phim thuộc MCU đều không thiếu tiếng cười, và Thor: Ragnarok cũng không ngoại lệ, nếu không muốn nói là được tăng cường hơn hẳn. Bộ phim ngập tràn các tình huống hài hước, với các chi tiết gây cười đa dạng, phong phú về thể loại, và đến từ hầu hết nhân vật trong phim.

Các chi tiết gây cười trong phim diễn ra duyên dáng và tinh tế, không thô tục hay bị lạm dụng thái quá. Đạo diễn Taika Waititi đã khéo léo không để sự hài hước vô duyên phá hỏng tính liền mạch, kịch tính và nghiêm túc của các trường đoạn hành động trong phim. Bên cạnh đó, loạt chi tiết giễu nhại chính loạt Thor và The Avengers cũng sẽ khiến fan của MCU cảm thấy thích thú.

Đi sâu vào mảng hài hước, nhưng Thor: Ragnarok không hề bỏ quên phần hành động. Các cảnh chiến đấu trong phim ấn tượng hơn hẳn hai tập trước, giúp thể hiện sức mạnh thật sự của Thần Sấm. Đặc biệt, trận giác đấu giữa Thor và Hulk mãn nhãn theo đúng chất siêu anh hùng, bất chấp việc nhân vật chính thiếu cây búa thần Mjölnir.

Phần hình ảnh và âm thanh của bộ phim cũng là điểm nhấn đáng khen ngợi. Không còn bị bó buộc ở Asgard, Thor: Ragnarok đưa khán giả ra ngoài không gian vũ trụ với bối cảnh hành tinh Sakaar đầy màu sắc, thô ráp và đậm chất cơ khí.

Bối cảnh mới lạ đem đến những trải nghiệm thú vị cho khán giả, giúp việc theo dõi cuộc phiêu lưu của Thor tại hành tinh này không khác gì như đang trải nghiệm một tác phẩm khoa học viễn tưởng thời kỳ thập niên 70-80 của thế kỷ trước.

‘Thor: Ragnarok’: Màn lột xác ấn tượng của Thần Sấm - 6

Không chỉ nhân vật chính Thor, hệ thống nhân vật phụ của bộ phim cũng được đầu tư xây dựng tốt, có điểm nhấn riêng. Hầu như không nhân vật nào thừa thãi hay vô giá trị. Điều đáng tiếc là bản thân vai phản diện chính - tử thần Hela - lại chưa thể tạo ra bước đột phá mong đợi.

Được giới thiệu rất ấn tượng về sức mạnh vô song cùng thần thái ma mị, nhưng Hela của Cate Blanchett có mục tiêu và cá tính còn hời hợt, thiếu chiều sâu. Hành động của nhân vật cũng không hề ghê gớm như lời giới thiệu ban đầu, khiến ả thần chết mới dừng lại ở mức độ “nói nhiều hơn làm”.

Hài hước, hoành tráng và hấp dẫn, Thor: Ragnarok là tác phẩm thuộc hàng đáng nhớ nhất của MCU trong thời gian qua. Bộ phim không chỉ giúp nâng tầm nhân vật và loạt phim Thor, mà còn là điểm nhấn đáng chú ý đối với Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang có xu hướng đi vào lối mòn trong phong cách thể hiện. Đây chắc chắn là một tác phẩm giải trí rất đáng để thưởng thức.

Thor: Ragnarok đang được trình chiếu trên toàn quốc dưới tựa Thor: Tận thế Ragnarok.

Theo Khánh Hưng (Tri Thức Trực Tuyến)