Giải trí

Thí sinh American Idol kể về nỗi ám ảnh bố bị giết

Dennis Lorenzo là một trong những thí sinh trình diễn trong chương trình ngày 8/4 tại Mỹ.

Đêm 8/4, tập tiếp theo của American Idol phát sóng với phần thi hát riêng của 12 thí sinh trong Top 24. Dennis Lorenzo chia sẻ với người dẫn chương trình Bobby Bones về khoảnh khắc cuộc đời anh thay đổi và động lực khiến anh nén đau thương để bước về phía trước.

Thí sinh American Idol kể về nỗi ám ảnh bố bị giết
Dennis Lorenzo trên sân khấu American Idol.

“Khi tôi lên 5, bố tôi bị sát hại. Ông ấy bị giết ngay trên phố Philly. Thật khó khăn bởi tôi không biết phải đối mặt với chuyện ấy thế nào. Giờ đây, khi có mặt tại American Idol, tôi vẫn không thể tin được”, Dennis Lorenzo kể.

Trong phần thi tối 8/4, Dennis Lorenzo thể hiện ca khúc Rude của Magic! trước ba giám khảo Katy Perry, Luke Bryan và Lionel Richie. Dennis nhận được lời khen ngợi về phong cách trình diễn, khả năng làm chủ sân khấu, lựa chọn bài hát.

Thí sinh American Idol kể về nỗi ám ảnh bố bị giết hại    

Các thí sinh khác cũng biểu diễn solo tối 8/4 gồm Cade Foehner, Gabby Barrett, Brandon Diaz, Trevor McBane… Cuộc thi American Idol 2018 đã hoàn tất phần thi thử giọng và chọn được Top 24 sau màn biểu diễn trên sân khấu trực tiếp.

Theo Minh Anh (VnExpress.net)