Giải trí

The Voice 2018: Hứa giúp thí sinh 'chạm khẽ vào trái tim các cô gái', Noo Phước Thịnh giành được trai đẹp

The Voice 2018 tập 3 đã lên sóng vào tối qua với rất nhiều thí sinh ấn tượng và về giọng hát và ngoại hình. Trong đó, anh chàng Samuel An khiến cả 4 HLV tranh giành quyết liệt nhờ giọng hát nội lúc, phong thái biểu diễn thu hút và vẻ điển trai lãng tử.

Sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ, Samuel An quyết định trở về Việt Nam để “chinh chiến” tại Giọng hát Việt năm nay và trở thành chủ nhân của 4 nút chọn nhờ một ca khúc tiếng Pháp. Phong thái biểu diễn cuốn hút, vẻ ngoài lãng tử pha chút phong trần, Samuel An sở hữu cả thanh và sắc khiến các HLV quyết liệt tranh giành.

Khi HLV Lam Trường hỏi đã có bạn gái chưa, Samuel An xin được từ chối trả lời. Noo Phước Thịnh liền cho rằng như vậy vẫn hướng đến trái tim của rất nhiều cô gái. Nam ca sĩ liền 'ra chiêu' : 'Việc hát những ca khúc chạm khẽ vào tim của tất cả những cô gái đó là nghề của Noo nhé'.Cuối cùng, không để các HLV đợi chờ lâu, Samuel An quyết định chọn về đội Noo Phước Thịnh.

Sim Chanponloue - chàng trai du học sinh đến từ Campuchia lựa chọn ca khúc Hương à của tác giả Đình Khương, một trong những ca khúc gây bão tại Sing My Song 2018 để chinh phục các HLV. Sim Chanponloue một lần nữa khiến sân khấu trở nên sôi động hơn hẳn. Đặc biệt, giọng hát tràn đầy năng lượng và phong cách trình diễn cuốn hút giúp anh chàng ghi điểm trong mắt khán giả.

Không chỉ người hâm mộ, HLV Thu Phương còn khiến 3 HLV còn lại sửng sốt khi lựa chọn anh chàng ngay từ câu hát đầu tiên. Không cưỡng lại không khí từng bừng mà hotboy mang đến, HLV Tóc Tiên cũng quyết định bấm chọn, mặc dù Noo Phước Thịnh cho rằng đây là một quyết định quá vội vàng. HLV Thu Phương cũng tiết lộ, cô đã nghe nhầm “Hương à” thành “Phương à” và đó là lý do cô bấm chọn vì quá phấn khích. Sim Chanponloue đã quyết định về đội của HLV Thu Phương.

Mang ca khúc Buông lên sân khấu Giấu mặt, thí sinh Y Lux không giấu được nỗi lo khi lần đầu tiên trình diễn trong một cuộc thi lớn như The Voice. Thế nhưng, với kinh nghiệm ca hát và không ít lần “trầy vi tróc vảy” tại các sân khấu lớn nhỏ cả trong và ngoài nước, Y Lux vẫn làm chủ được giọng hát và tiết mục của mình.

Và đó chính là lý do Y Lux chinh phục được 2 HLV khó tính là Thu Phương và Tóc Tiên. Màn tranh giành thí sinh của 2 HLV nữ khá quyết liệt khiến Noo Phước Thịnh không chỉ rủ rê “Anh Trường ơi, mình ra uống cafe xíu, khi nào xong thì mình vào.” mà còn… đổ dầu vào lửa khi cho rằng “Riêng mùa này, chị Thu Phương cắt tóc ngắn, rất là cá tính!” để giúp HLV Thu Phương chiếm ưu thế hơn trong mắt thí sinh. Tuy nhiên, cuối cùng Y Lux chọn về đội của HLV Tóc Tiên.

 Trong tập 3 The Voice, chủ nhân mới của tiết mục khiến các HLV phải quyết liệt tranh giành, thậm chí “sứt mẻ tình bạn”, đó chính là thí sinh Chánh Tín. Lựa chọn thể hiện một hit cũ, tuy vậy Chuyện của mùa đông qua sự thể hiện của Chánh Tín lại mang đến một làn gió mới, vẫn khiến khán giả chìm đắm và thuyết phục hoàn toàn bộ tứ HLV khó tính.

 Đây cũng là tiết mục đã khiến HLV Tóc Tiên ra tay chặn người bạn thân thiết Noo Phước Thịnh trên “ghế nóng” để đảm bảo “chiến binh” tiềm năng này sẽ về đội của mình.
 
Màn tranh giành thí sinh sau đó diễn ra vô cùng căng thẳng và quyết liệt trên ghế nóng. Cuối cùng Chánh Tín lựa chọn về đội của HLV đã bấm chọn mình đầu tiên - Tóc Tiên, đền đáp cho sự mạo hiểm của nữ ca sĩ khi 'ra tay' chặn Noo Phước Thịnh.

Tại vòng Giấu mặt, ngoài những giọng ca mới mẻ được phát hiện thì ở đó vẫn có nhiều tên tuổi trở lại sân chơi này lần thứ 2. Trong đó, Nguyễn Hương Giang đến từ Hà Nội là một trong số đó. Nguyễn Hương Giang trở lại Giọng hát Việt với ngoại hình bắt mắt và phong thái tự tin. Cô thể hiện ca khúc Người lạ ơi để dự thi. Hương Giang cho biết, ca khúc này cũng giống như lời tự sự của chính bản thân mình.

Màn trình diễn đã giúp cô nàng chinh phục được 3 HLV, ngoại trừ Thu Phương. Sau những lưỡng lự, đắn đo, Nguyễn Hương Giang quyết định về đội của HLV Lam Trường.

Xuất hiện với phong cách menswear cá tính, Thái Bình khiến bộ tứ HLV lần lượt ấn nút chọn bằng chất giọng khỏe và đầy cảm xúc. Ca khúc Chắc anh đang của cặp đôi Trang - Tiên Tiên không còn những rộn ràng mà được thay bằng sự day dứt, thiết tha. Những câu phiêu cao của Thái Bình cũng khiến HLV Thu Phương suýt xoa hài lòng.

Cả HLV Lam Trường, Thu Phương và Noo Phước Thịnh đều đưa ra những nhận xét về chuyên môn bên cạnh lời khen ngợi để thuyết phục Thái Bình về với đội của mình. 

 Không quyết liệt thuyết phục thí sinh như bao lần, Tóc Tiên thú nhận câu hát khiến cô bấm chọn Thái Bình là “Bỏ lại em, vang lên câu ca cho ngàn người xem” rồi bất ngờ bật khóc. Thái Bình khiến khán giả vỡ òa khi chọn về đội Tóc Tiên.  

Thí sinh Trần Thị Mỹ Lệ thể hiện ca khúc "Đâu chỉ riêng em" - bản hit của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Tuy nhiên, giọng hát của cô vẫn chưa đủ sức để 4 HLV bấm nút quay lại.

Chàng trai "tăng động" Vũ Đức Mạnh thể hiện ca khúc "Chờ cơn mưa" với giọng hát nhẹ nhàng, vang sáng và truyền cảm. Dù chưa quay ghế lại, Tóc Tiên liên tục khen chất giọng tốt và xử lý rất tinh tế và khuyên Noo Phước Thịnh bấm chọn. Tuy nhiên, kết quả Lam Trường là HLV duy nhất bấm chọn và không tranh giành với bất cứ ai.

Tom (Daidoanket.vn)