Giải trí

Tâm thư của Cao Bá Hưng sau đăng quang Sing My Song khiến fan dậy sóng

Sau đăng quang, Cao Bá Hưng đã bị ném đá khi giành ngôi vị quán quân, khiến anh phải viết tâm thư chia sẻ. Tâm thư của Hưng đã nhận được lời động viên của nhiều nghệ sĩ, bạn bè và fan hâm mộ.

Sau đăng quang, Cao Bá Hưng đã bị ném đá khi giành ngôi vị quán quân, khiến anh phải viết tâm thư chia sẻ. Tâm thư của Hưng đã nhận được lời động viên của nhiều nghệ sĩ, bạn bè và fan hâm mộ.

Cao Bá Hưng được trao cúp quán quân chương trình Sing my Song - Bài hát hay nhất

Sau đăng quang một ngày, rất nhiều ý kiến của khán giả chỉ trích, Cao Bá Hưng chưa xứng đáng giành ngôi vị quán quân. Thậm chí nhiều khán giả còn nói, Cao Bá Hưng vì may mắn có dòng dõi "quý tộc" nên mới được ưu ái. Còn thực lực, tài năng của Cao Bá Hưng chưa xứng đáng với chiến thắng đó.

Ngay sau những lời “ném đá” đó, Cao Bá Hưng đã viết tâm thư chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Cao Bá Hưng cho biết, cậu đã nhận được những lời so sánh đôi khi là những lời nói không đẹp từ những người hâm mộ của anh chị khác hay phần lớn khán giả Youtube phải không?

Trong tâm thư, Cao Bá Hưng tự nhìn nhận một cách công bằng và cho biết phần thi của mình tại đêm chung kết vẫn còn nhiều thiếu sót…

tam thu cua cao ba hung sau dang quang sing my song khien fan day song hinh anh 2
Phần biểu diễn của Cao Bá Hưng đêm chung kết Sing my Song - Bài hát hay nhất

Và giờ sau khi kết thúc chương trình là lúc để cậu tiếp tục hoàn thiện mình về giọng hát, sáng tác. Còn nhắc đến chuyện Cao Bá Hưng được ưu ái nhờ là "con ông cháu cha". Cậu cho hay, cậu sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời nhưng gia đình Hưng lại không khá giả cho lắm. Ba Hưng là 1 giáo viên guitar, mẹ Hưng là 1 người ngồi văn phòng, ông Hưng là nhà thơ, nhà văn, bà Hưng là một người phụ nữ nội trợ...Điều khiến Hưng tự hào duy nhất chính là từ xưa ơi là xưa gia đình từng có một người nổi danh khắp đất Việt. Nhưng chuyện đó rất xưa rồi, Hưng không muốn mượn cái sự nổi tiếng của người đã khuất để trục lợi cho mình, với Hưng đó là điều kiêng kị, bất kính với tổ tiên.

Đối với cậu, một người nghệ sĩ như Hưng, những lời nói không hay nhắm về mình là điều không quá lạ lẫm, cái quan trọng phải cho họ thấy mình làm được những gì, cống hiến được gì...

Chính vì vậy, Cao Bá Hưng chia sẻ, thời gian tới đây, cậu sẽ luôn nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, chứng minh cho mọi người thấy việc tất cả mọi người chọn Hưng với ngôi vị quán quân là đúng.

Ngoài ra, trong tâm thư, Cao Bá Hưng cũng khuyên nhủ các anti fan hãy trở nên điềm đạm hơn, suy nghĩ kĩ hơn trước khi bình luận một điều gì.

tam thu cua cao ba hung sau dang quang sing my song khien fan day song hinh anh 3
Trước lời chia sẻ thành thật và có chút chạnh lòng đó của Cao Bá Hưng, rất nhiều nghệ sĩ, bạn bè và fan hâm mộ đã vào comment động viên cậu.

Ca sĩ Hoàng Bách động viên viết:  Chú không theo dõi hết cuộc thi nhưng chú quý Bá Hưng và tin ở con! Cố lên nhé!

Ca sĩ Jun đã comment động viên Cao Bá Hưng: "Chào mừng e vào thế giới showbiz. Đừng nghĩ nhiều quá. Đường dài mình tự đi thôi!"

Người đẹp Trương Kiều Diễm, cùng đội của huấn luyện viên, nhạc sĩ Đức Trí cũng vào chia sẻ: Ai là quán quân bất cứ cuộc thi nào cũng sẽ bị nói ra nói vào. Điều này không chỉ có ở Việt Nam. Ngay tại các cuộc thi trên thế giới cũng thế, quan trọng nói gì thì nói em đã là quán quân rồi. Quán quân trong lòng chị và hàng triệu người yêu mến em .

Chàng trai đến từ đội của huấn luyện viên, nhạc sĩ Hải Phong - Bùi Công Nam thì viết an ủi: Em đã trưởng thành. Em phải trưởng thành hơn nữa... đây là một thử thách cho em và cho tất cả chúng ta. Em rất giỏi và tài năng nên anh chắc chắn em sẽ đi xa hơn nữa. Chiến thắng này mới chỉ là bước đệm cho em và cho chúng ta. Có thể đây là một áp lực với em, nhưng hãy biến đó thành động lực để mạnh mẽ hơn và toả sáng hơn nữa. Cố lên nào.

Còn khán giả Tuyết Nguyện viết:  Thật sự ca khúc cuối không được mỹ mãn như mọi người mong đợi. Không phải vì tác phẩm không hay mà vì những gì Hưng thể hiện khi trước quá xuất sắc nên mọi người hi vọng. Đặt niềm tin quá nhiều vào các sáng tác của Hưng. Hay vì thị hiếu âm nhạc thôi. Hưng đừng quá buồn hay phân tâm. Chị nghĩ Hưng nên tậm trung vào việc học tập sẽ tốt hơn. Vì âm nhạc chỉ có một thời vàng son. Chúc Hưng thành công.

Khán giả Thẩm Hoa Linh khuyên nhủ: Đúng vậy chàng trai, anh hãy cứ sống là chính mình thôi, đừng quan tâm đến dư luận. Hãy sống vì những người yêu mến mình chứ đừng cố làm hài lòng những người không yêu mến mình. 

Theo Thảo Nguyên (Dân Việt)