Giải trí

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết!

Có lẽ bên cạnh việc trao cho anh các giải thưởng diễn xuất, người ta nên trao cho So Ji Sub một vài giải thưởng khác ví như Cái chết ấn tượng nhất, hay Nam diễn viên "chết" nhiều nhất...

Nhắc tới So Ji Sub là người ta nghĩ ngay tới nam diễn viên chuyên trị những vai bi trên màn ảnh Hàn. Tuy nhiên một vài năm trở lại đây, số phận các nhân vật trên màn ảnh của So Ji Sub có vẻ như đã tươi sáng hơn khi anh tham gia một số bộ phim truyền hình mang màu sắc hài - lãng mạn như Master's Sun hay Oh My Venus.

Ấy thế nhưng hạnh phúc của người hâm mộ chẳng tày gang, vì "thánh phim bi" đã nhanh chóng trở lại màn ảnh rộng trong những vai diễn có số phận bi kịch, mà mới đây nhất phải kể đến tác phẩm đang làm mưa làm gió màn ảnh rộng - Be With You (Và em sẽ đến).

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết!

Người đàn ông hễ đóng phim là chết!

Những vai diễn bi kịch vận vào nghiệp của So Ji Sub có lẽ bắt đầu từ bộ phim Giày thủy tinh cách đây 16 năm. Đây cũng là vai diễn đầu tiên mà So Ji Sub ghi dấu ấn với khán giả. Trong phim, anh thủ vai chàng nam phụ si tình Park Chul Woong yêu nữ chính chết đi sống lại, tự mình gánh chịu bao nhiêu đớn đau, buồn tủi, bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần nhưng vẫn không từ bỏ tình yêu.

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 1

Cho đến cuối cùng, cứ ngỡ biên kịch thương tình vì đã để cho nữ chính cảm động trước tấm chân tình mà đến bên nam phụ. Nào ngờ trong chính ngày hạnh phúc vu quy, Park Chul Woong lại bị đánh chết một cách tức tưởi. Cái chết của chàng nam phụ đã lấy đi nước mắt của triệu khán giả thời điểm đó. Còn biên kịch phim đến thời điểm này ắt hẳn sẽ mừng thầm vì 16 năm trước không có sự tồn tại của mạng xã hội với đội ngũ cư dân mạng vừa hung hãn vừa nhiệt tình.

Sau cái chết nổi đình nổi đám trong Giày thủy tinh, So Ji Sub có đóng một vài bộ phim nữa nhưng không nổi bật cho đến khi anh tiếp tục... chết trong một bộ phim khác mang tên I'm Sorry I Love You.

Điều đáng nói là trước khi chết trong phim này, anh chàng cũng bị biên kịch đày ải "lên bờ xuống ruộng" với hàng loạt bi kịch nối tiếp bi kịch. Trong phim, anh vào vai Moo Hyuk, một chàng trai bị chính cha mẹ đẻ ruồng bỏ, sống cuộc đời của một kẻ lang thang, lưu lạc nơi xứ người. Chẳng những vậy, Moo Hyuk sau đó còn phát hiện ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, bị bệnh tật dày vò trước khi qua đời trong nỗi khổ đau tuyệt vọng của người yêu.

Tựa phim - Xin lỗi, anh yêu em cũng là lời thì thầm cuối cùng của Moo Hyuk trước khi mãi mãi ra đi, bỏ lại người yêu xinh đẹp nơi dương thế.

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 2

Nhận thấy "tiềm năng" của So Ji Sub trong các vai diễn bi kịch (hễ chết là phim nổi đình nổi đám) nên các biên kịch, đạo diễn xứ củ sâm cũng rất chịu khó biến hóa các kịch bản, đo ni đóng giày cho anh chàng các vai diễn sầu thảm, có cuộc đời thăng trầm, thậm chí sống không bằng chết. Có thể kể đến một số bộ phim truyền hình sau I'm Sorry I Love You như Cain and Abel, So Ji Sub vào vai một người em trai bị chính anh ruột của mình ghen ghét, hãm hại đến mức biến đổi cả con người; hay trong một tác phẩm khác gây tiếng vang không kém là Ghost, nam diễn viên cũng đóng đúp vai mà một trong hai vai diễn của anh cũng phải bỏ mạng.

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 3

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 4

Chết trên màn ảnh nhỏ chưa đủ, So Ji Sub còn rất chịu khó "ra đi" trên màn ảnh rộng. Như trong bộ phim A Company Man, anh chàng vào vai một gã sát thủ cả đời không biết gì ngoài chém giết. Cho đến một ngày, gã sát thủ bỗng phải lòng chính mục tiêu của mình. Tưởng rằng tình yêu sẽ đem đến cho gã cuộc đời tươi sáng hơn nhưng không, nó càng khiến gã rơi vào bi kịch không lối thoát, tự đẩy bản thân vào hàng loạt hiểm nguy và có lẽ cái chết chính là sự giải thoát lớn nhất dành cho nhân vật này.

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 5

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 6
So Ji Sub hóa thành sát thủ máu lạnh trong "A Company Man".

Hoặc trong bộ phim bom tấn gây tranh cãi gần đây, The Battleship Island - Đảo địa ngục, So Ji Sub tiếp tục khiến fan xót lòng khi xuất hiện với hình tượng bầm dập, lấy đánh đấm làm lẽ sống trên màn ảnh. Anh vào vai một tay xã hội đen coi trời bằng vung, cả phim lao lực đến cuối phim thì hy sinh.

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 7

Bản thân không chết thì vợ, người yêu sẽ... chết!

Điều này chẳng phải lấy vị dụ ở đâu xa, cứ xem bộ phim điện ảnh mới nhất của So Ji Sub - Be With You là sẽ thấy. Cũng chẳng phải vòng vo đến tận cuối phim, trong Be With You, nữ chính Son Ye Jin chính thức chết từ... đầu phim, biến nam chính của chúng ta trở thành một người đàn ông tuổi 30 góa vợ sống cảnh gà trống nuôi con cô đơn, buồn tủi. Dường như "background" như vậy vẫn chưa đủ sức lấy được nước mắt của khán giả, biên kịch phim còn hào phóng tặng thêm cho nhân vật của So Ji Sub một căn bệnh hiếm gặp hiểm nghèo mà có lẽ để hiểu cũng như "thấm thía" hơn, khán giả nên tự mình ra rạp khám phá!

Trở lại với The Battleship Island, tác phẩm này thì độc đáo hơn vì không chỉ nhân vật của So Ji Sub chết, đạo diễn và biên kịch còn mạnh tay tạo ra một cái chết "double" khi để cho cả So Ji Sub và người yêu cùng chết, sau khi đã cùng nhau trải qua cuộc sống ở chốn địa ngục trần gian.

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 8

Ngoài ra, cũng không thể không kể đến tác phẩm màn ảnh rộng gây tiếng vang Always, khi So Ji Sub được sánh vai nàng thơ của màn ảnh Han Hyo Joo. Tin vui cho khán giả là trong bộ phim này không có nhân vật nào phải chết, tuy nhiên họ cũng trải qua muôn trùng sóng gió lẫn bi kịch khiến người xem bị "hành hạ" về mặt cảm xúc suốt thời lượng phim.

Trong Always, So Ji Sub vào vai Cheol Min - một tay cựu đấu sĩ quyền anh đem lòng yêu cô gái mất thị lực tạm thời Jung Hwa (Han Hyo Joo). Jung Hwa gặp Cheol Min khi anh đã hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống, trong khi bản thân cô luôn có một nguồn năng lượng lạc quan tràn đầy. Trớ trêu thay khi ngày Jung Hwa lần nữa tìm lại ánh sáng mặt trời cũng là lúc Cheol Min bị hủy đi gương mặt của chính mình...

So Ji Sub: Người đàn ông hễ lên phim là vợ chết, người yêu chết, hoặc tự mình... chết! - 9

Xem lại những tác phẩm gây tiếng vang của So Ji Sub, có lẽ bên cạnh việc trao cho anh các giải thưởng diễn xuất, người ta nên nghĩ ra thêm một vài giải thưởng khác ví như Cái chết ấn tượng nhất, hay Nam diễn viên chết nhiều nhất để vinh danh tài tử này vì những đóng góp của anh cho các bộ phim bi kịch nước nhà.

Theo Thanh Nguyên (Helino)