Giải trí

Siu Black: "Tôi sợ chết mà không ai biết"

Nữ ca sĩ mắc cùng một lúc nhiều bệnh và có thể đột quỵ bất cứ lúc nào nên không bao giờ dám ở một mình.

Nữ ca sĩ mắc cùng một lúc nhiều bệnh và có thể đột quỵ bất cứ lúc nào nên không bao giờ dám ở một mình.

Siu Black song ca với Quang Hà tại họp báo

Ở tuổi xế chiều, Siu Black học được cách buông bỏ mọi thứ. Nữ ca sĩ sinh năm 1967 không còn bận lòng bởi những thị phi, sai lầm từng mắc phải. Những điều rực rỡ trong quá khứ bao gồm hào quang của các sân khấu lớn hay tham vọng nghề nghiệp cũng được Siu Black bỏ sang một bên. Nữ ca sĩ bằng lòng với cuộc sống hiện tại bên hai con trai cùng chị gái và các cháu ở Kon Tum. Thay vì chạy show triền miên như trước đây, Giọng ca Ly cà phê Ban Mê hiện đã quen với nhịp sống mỗi ngày đều thức dậy lúc 6h sáng, đi dạy nhạc cho các em bé hoặc đi hát ở nhà thờ rồi về đi chợ, cơm nước. Siu Black cho biết, hai con trai thương mẹ mắc nhiều bệnh nên nhất định không cho chị làm bất cứ việc gì ngoài nấu nướng 2 bữa cơm hàng ngày. 

siu-black-toi-so-phai-chet-mot-minh

Siu Black tại buổi họp báo liveshow 'Trăm năm không quên' của Quang Hà hôm 26/9

Với Siu Black, điều đáng sợ nhất chính là việc phải ở một mình và chết mà không ai biết. Nữ ca sĩ hiện mang nhiều căn bệnh cùng lúc bao gồm tiểu đường, đau dạ dày, cao huyết áp... Bên cạnh đó, Siu Black còn thường xuyên bị mất ngủ triền miên nên bị giảm cân liên tục. Đó cũng là lý do chị dọn về ở quây quần bên chị gái, các con và các cháu. "Nếu tôi ở một mình thì có thể xảy ra chuyện cứ thế ngủ rồi đi mà người nhà không biết. Vì vậy, tôi ở cùng chị gái. Cứ 6h sáng mà chưa thấy tôi bước ra khỏi phòng, chị ấy sẽ nói con hoặc cháu vào kêu tôi dậy. Thấy tôi dậy, chị sẽ biết tôi vẫn khỏe còn nếu thấy tôi im lặng, chị sẽ chạy vào xem tôi thế nào". Kể cả khi nhận tham gia liveshow Trăm năm không quên và được Quang Hà đề nghị ở khách sạn, Siu Black cũng từ chối và đến ở nhờ nhà một người em vì "nếu có chuyện gì thì còn có nó". Câu chuyện nghệ sĩ Quang Lý đột tử trong khi 1 tuần trước đó vẫn khỏe mạnh và đi quay chương trình với Siu Black càng khiến nữ ca sĩ lo sợ. Việc từng có nhiều nghệ sĩ phải chết một mình là điều luôn ám ảnh nữ ca sĩ. "Tôi sợ chết mà không ai biết vì bản thân tôi không thể nào biết khi nào mình sẽ đột quỵ", Siu Black tâm sự.

Dù trắng tay sau biến cố nợ nần cách đây 4 năm và mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng Siu Black không cảm thấy bi quan vì chị vẫn còn có thể hát. Việc đi hát ở nhà thờ tiếp thêm sức mạnh cho chị vượt qua mọi thứ. "Tôi từng nghĩ mình đã mất giọng, không thể hát được nữa. Tôi đã cầu nguyện và xin với Chúa rằng 'Chúa đã lấy hết mọi thứ của con, nhưng giờ xin Chúa hãy cho con có lại giọng và được đi hát. Nếu được hát tiếp, con nguyện sẽ hát cho nhà thờ'. Cuối cùng, tôi đã có lại giọng nên giờ đây tôi không từ chối bất cứ lời mời nào dù nhà thờ ở nơi xa xôi, hẻo lánh nhất. Được đi hát, được cất giọng lên khiến tôi cảm thấy cuộc đời mình như trở nên có ý nghĩa hơn".

siu-black-toi-so-phai-chet-mot-minh-1

Siu Black máu lửa trong đêm nhạc Nguyễn Cường hồi tháng 10/2016

Khi được hỏi về áp lực kinh tế ở thời điểm hiện tại, Siu Black bình thản trả lời: "Cuộc sống của tôi đơn giản lắm. Tôi không cần gì hơn". Để giảm chi phí điều trị bệnh, Siu Black thường sử dụng các loại thảo mộc dễ kiếm hoặc có thể tự trồng trong vườn nhà. Nữ ca sĩ cũng vui mừng khi vẫn được nhiều bạn bè, đồng nghiệp ở Sài Gòn quan tâm và gửi thuốc về Kon Tum tặng chị.

Nhìn lại những hào quang đã qua và những thay đổi quá lớn trong cuộc sống của mình, Siu Black không hề cảm thấy chạnh lòng. "Khi mình chấp nhận thì mọi thứ thay đổi đều rất nhẹ nhàng. Tôi từng luôn luôn nặng đầu vì quá tham lam công việc. Cho đến khi thường xuyên đi làm từ thiện, tôi mới thấy nhiều người khổ hơn mình rất nhiều lần nhưng họ vẫn cười, vẫn sống vui vẻ. Càng đi đến các làng xa, tôi càng cảm thấy những gì mình từng trải qua chẳng là gì cả và kể cả cái chết cũng không quá đáng sợ, chỉ là khi nào Chúa gọi thì đi thôi". 

Trả lời thắc mắc về dự định trong tương lai, Siu Black cho biết: "Tôi đã bước vào tuổi xế chiều. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện làm điều gì đó cho mình nhưng sức khỏe không còn được như xưa nữa trong khi muốn làm được nhiều việc thì phải có sức khỏe thì trước đã".

Theo Chi Anh (Ngoisao.net)