Giải trí

Sing My Song: Xuất hiện ca khúc ám ảnh về tù nhân gây tai nạn giao thông

Ca khúc 'Hương à' được đánh giá hay nhất Sing My Song

Nhờ ca khúc này, Phan Mạnh Quỳnh đã mở lời trước với Lê Minh Sơn sau thời gian dài bị đồn là không ưa nhau.

Tối qua (1/4), tập 5 chương trình Sing My Song đã lên sóng với 4 tiết mục hấp dẫn tới từ 4 thí sinh trong đội huấn luyện viên Hồ Hoài Anh.

Đây cũng là tập đầu tiên của vòng Trại sáng tác. Theo đó, các thí sinh chỉ có 24 giờ để tự viết cho mình một ca khúc mới rồi lên sân khấu trình diễn.

Hội đồng chuyên môn ngoài 4 huấn luyện viên quen thuộc là Đức Trí, Giáng Son, Lê Minh Sơn, Hồ Hoài Anh còn có các nhà báo và nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng khác như Phan Mạnh Quỳnh, Hoàng Tôn…

Xuất hiện ca khúc ám ảnh về người tù nhân

Nổi bật nhất trong đêm thi tuần này là ca khúc Sao tôi vào đây của thí sinh Đinh Tuấn Anh. Đây là bài hát kết thuộc thể loại Rap Rock, với nội dung đậm tính xã hội về người phạm nhân đang phải thụ án trong tù vì gây ra tai nạn giao thông chết chóc.

Sing My Song: Xuất hiện ca khúc ám ảnh về tù nhân gây tai nạn giao thông
Thí sinh Đinh Tuấn Anh

Điểm mới mẻ và nhân đạo của bài hát Sao tôi vào đây là khai thác về người phạm nhân dưới góc nhìn cảm thông sâu sắc.

Phần ca từ của ca khúc này khá xúc động và ý nghĩa, mang tính chất vấn lương tâm, đôi khi có phần ám ảnh như: "Tôi đã làm điều sai. Tội lỗi này đã xảy ra và không bao giờ phải. Từng đêm tôi nằm cứ nằm mơ thấy bóng người ở bên. Người mà tôi không may làm số phận gạch tên...".

Ca khúc cũng có tính nhân văn khi nói nên tâm sự tích cực của người phạm nhân là muốn làm lại cuộc đời: "Mẹ ơi, con chẳng muốn thế này… Tôi muốn thấy những ngày đẹp trời".

Sing My Song: Xuất hiện ca khúc ám ảnh về tù nhân gây tai nạn giao thông - 1

Phần trình diễn ở sân khấu của Đinh Tuấn Anh cũng khá tốt khi kết hợp được Rap và Rock trên nền hòa thanh ma mị, biến chuyển. Anh chàng có khả năng lên cao tốt và thực hiện được những quãng giả thanh cao vút, dù liên tục strain (căng thẳng).

Nhờ đó, Đinh Tuấn Anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ hội đồng chuyên môn.

Nhà báo – MC Thùy Linh cho rằng, cô đã phải thay đổi cách nghĩ sau khi nghe ca khúc này: "Lúc đầu, tôi rất không thích. Nhưng sau khi bạn trình diễn, tôi hoàn toàn bị thuyết phục vì cách đưa đề tài vào bài hát quá mượt mà.

Những ca khúc về xã hội rất khó nhuần nhuyễn giữa lời và nhạc… Bạn chọn đề tài này làm tôi nhớ đến Phan Mạnh Quỳnh với ca khúc Hồi ức của mùa 1".

Nhạc sĩ Đức Trí đánh giá cao bản lĩnh của Đinh Tuấn Anh khi nói: "Tôi phải dành cho bạn một lời khen vì dám dấn thân vào một thể loại nhạc gai góc, không dễ nghe như bao người khác. Đó là điều đáng quý nhất ở một người nghệ sĩ".

Tiết mục Sao tôi vào đây của Đinh Tuấn Anh

Nhạc sĩ khó tính Lê Minh Sơn cũng khen ngợi giọng hát và chất liệu âm nhạc của Đinh Tuấn Anh. Tuy nhiên, anh vẫn phải góp ý: "Câu hỏi "ai cho tôi làm lại cuộc đời" trong bài hát hơi mâu thuẫn. 

Tôi chờ đợi bạn giải quyết hành động, tư duy của cái người ở trong tù đó, thì thông điệp bạn đưa ra sẽ sâu sắc hơn, bài hát của bạn sẽ đắt vô cùng".

Sing My Song: Xuất hiện ca khúc ám ảnh về tù nhân gây tai nạn giao thông - 2
Nhạc sĩ - ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh

Tới lượt mình nhận xét, Phan Mạnh Quỳnh tỏ ra đồng ý với Lê Minh Sơn. Anh nói:

"Tôi đồng ý hoàn toàn với góp ý của anh Lê Minh Sơn. Tôi nghĩ Tuấn Anh khi tung ra những bài kế tiếp nên tiếp thu lời góp ý của anh Lê Minh Sơn để có thêm ý nghĩa hơn".

Nhiều khán giả cho rằng, Phan Mạnh Quỳnh đang mở lời trước với Lê Minh Sơn sau một thời gian dài bị đồn là không ưa nhau.

Cô gái hát nhạc "ảo" bật khóc vì bị chê

Một tiết mục ấn tượng khác trong tuần này là ca khúc Bùa mê của thí sinh Lan Hương, người từng gây bão vòng thi trước với chất nhạc "ảo" ma mị, liêu trai giống Lana Del Rey.

Tiếp thục thể nghiệm Dream Pop, Lan Hương mang đến cho khán giả một ca khúc khá chất, với phần up beat nhiều và biến ảo hơn.

Sing My Song: Xuất hiện ca khúc ám ảnh về tù nhân gây tai nạn giao thông - 3
Thí sinh Tô Lan Hương

Sau khi nghe xong ca khúc, Lê Minh Sơn không giấu được sự bối rối của mình. Anh nói: "Tôi bị tăng huyết áp. Không biết là có bùa mê gì, nhưng tôi tin là mình không uống thuốc lú, tôi vẫn đủ minh mẫn. Đây là một ca khúchay, tròn trịa".

Tiết mục Bùa mê của Lan Hương

Chưa dừng lại ở đó, anh còn tiếp tục ca ngợi Lan Hương là nữ hoàng của dòng nhạc Dream Pop vẫn đang mới mẻ ở Việt Nam: "Tôi rất yêu quý em. Em hát rất hay, như rót mật vào tai và phát âm tiếng Việt rất tuyệt vời. Em chính là nữ hoàng của dòng nhạc này đấy, nên em cứ đi tiếp con đường này đi".

Sing My Song: Xuất hiện ca khúc ám ảnh về tù nhân gây tai nạn giao thông - 4
Lan Hương bật khóc

Tuy nhiên, tiết mục này của Lan Hương có vẻ không được lòng các nhà báo nên gây ý kiến trái chiều. Điều này khiến cô tủi thân, liền bật khóc và chia sẻ:

"Em cũng suy nghĩ nhiều khi các ca sĩ nhạc pop có thể cố gắng hát giống Celion, Whitney Houston, thì mọi người vỗ tay rất to vì cô ấy hát rất tuyệt, hát giống một diva nào đó. 

Nhưng khi em hát một ca khúc hoàn toàn mới thì bị mọi người phán xét rất nhiều. Điều này đôi lúc khiến em chạnh lòng, nhưng mà em tin mình không từ bỏ và tiếp tục cố gắng".

Theo Long Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)