Giải trí

Sau bữa cơm gia đình, Á hậu Bùi Phương Nga vội vàng đi làm thiện nguyện

Chiều tối ngày 22/9, ngay khi về đến Hà Nội, Á hậu Bùi Phương Nga đã tham gia ngay buổi thiện nguyện dành cho trẻ em tại Bệnh viện Xanh Pôn sau khoảng thời gian ngắn ngủi ăn cùng bữa cơm với gia đình.

Sau bữa cơm gia đình, Á hậu Bùi Phương Nga vội vàng đi làm thiện nguyện

Tại buổi đến thăm và trao quà cho các bé nhân dịp Tết Trung thu còn có sự tham gia của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú. Cả ba người đẹp đều giản dị trong trang phục thường ngày, rạng rỡ đến thăm hỏi gia đình các bé tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. 

Sau bữa cơm gia đình, Á hậu Bùi Phương Nga vội vàng đi làm thiện nguyện - 1
Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và hai Á hậu tham gia buổi thiện nguyện

Với mong muốn mang lại cho các bạn nhỏ đang nằm điều trị tại bệnh viện một Tết Trung thu tràn ngập yêu thương, thắp sáng niềm hy vọng về một cuộc sống tươi đẹp phía trước, các Hoa hậu, Á hậu đã quyết định tham gia vào chuỗi chương trình “Tết Trung thu – Tết của sẻ chia”. 

Sau bữa cơm gia đình, Á hậu Bùi Phương Nga vội vàng đi làm thiện nguyện - 2
Á hậu Bùi Phương Nga bên gia đình các em nhỏ điều trị tại bệnh viện

Tại bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn – Hà Nội, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh,Á hậu Phương Nga và Thanh Tú cùng các học sinh, sinh viên đã mang tới hàng trăm phần quà ý nghĩa tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện. Mang tới một niềm vui ấm áp tràn ngập sự sẻ chia yêu thương trong dịp Trung thu này. 

Sau bữa cơm gia đình, Á hậu Bùi Phương Nga vội vàng đi làm thiện nguyện - 3
Á hậu âu yếm bên một bệnh nhi

Với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Á hậu Thanh Tú thì đây là một hoạt động quen thuộc trong mỗi dịp Trung thu nhưng với Á hậu Bùi Phương Nga thì đây là lần đầu tiên cô tham gia các hoạt động ý nghĩa này ngay tại chính mảnh đất cô đã sinh ra và lớn lên. 

Sau bữa cơm gia đình, Á hậu Bùi Phương Nga vội vàng đi làm thiện nguyện - 4
Nhiều phần quà ý nghĩa được trao gửi tới các em thiếu nhi

Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018 chia sẻ thêm: “Hôm nay Nga cảm thấy rất vui và ấm áp khi mình đã mang những món quà nhỏ và sự ấm áp đến cho các bé tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Ngay sau chung kết, Nga cũng đã tặng quà và tổ chức buổi lễ Trung thu cho trẻ em bị tàn tật tại TP.HCM nhưng hôm nay là hoạt động thiện nguyện đầu tiên của Nga tại nơi mình sinh ra và lớn lên. Chắc chắn, hành trình dài sau này Nga sẽ tiếp tục hoạt động vì cộng đồng và xã hội nhiều hơn, cùng chia sẻ niềm vui đến nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa”.

Theo T.Nam (Giadinh.net.vn)