Giải trí

Quang Lê "nghĩ gì" khi chê chàng trai bán kẹo kéo hát dở?

Quang Lê từng tranh giành với Đàm Vĩnh Hưng chàng trai bán kẹo kéo, hát dạo. Thế nhưng, sau khi biết tin cậu bé bị loại khỏi vòng loại cuộc thi hát bolero, ca sĩ hải ngoại này liền không bỏ qua cơ hội, phang một câu: "Trọng Nghĩa hát dở nên rớt solo Bolero là đúng!".

Quang Lê từng tranh giành với Đàm Vĩnh Hưng chàng trai bán kẹo kéo, hát dạo. Thế nhưng, sau khi biết tin cậu bé bị loại khỏi vòng loại cuộc thi hát bolero, ca sĩ hải ngoại này liền không bỏ qua cơ hội, phang một câu: "Trọng Nghĩa hát dở nên rớt solo Bolero là đúng!".

 
Quang Lê đang...chăm sóc Trọng Nghĩa trong những ngày còn thân.
 
Còn nhớ, cách đây chừng vài tháng, Quang Lê vẫn còn tranh giành với Đàm Vĩnh Hưng "gà" Trọng Nghĩa. Quang Lê đã lặn lội xuống tận nhà của người được phong là "hotboy kẹo kéo" ở Long Khánh (Đồng Nai) để tìm hiểu gia cảnh và... giúp đỡ 20 triệu. Hành động của Quang Lê hòng  lôi kéo chàng trai trẻ mới chân ướt chân ráo vào nghệ thuật quay về với mình!
 
Chiêu bài hứa hẹn giúp đỡ, "vẽ" ra một tương lai tươi sáng, "anh sẽ đầu tư, sẽ làm em nổi tiếng"... quá xưa cũ trong showbiz, nhưng Quang Lê vẫn lôi ra sử dụng lại và đã làm cho chàng trai quen hát dạo, bán kẹo kéo bị lung lay, choáng ngợp. Nghe đâu Quang Lê còn... thay mặt cho bà chủ trung tâm Thúy Nga Paris, hứa hẹn cho anh chàng này vào một chương trình của bà này, quay đĩa và phát hành khắp... thế giới! Không những thế, chưa giúp đỡ chàng trai này hát hò gì, khán giả cũng chưa biết anh hát hay như thế nào thì "ông bầu" lại tung hàng loạt hình ảnh đưa chàng bán kẹo kéo dạo đi... giải phẫu thẩm mỹ.
 
 
Chàng trai bán kẹo kéo dạo Trọng Nghĩa 
 
Trước đây, Quang Lê cũng đã từng "nhảy" vào Á quân Giọng hát Việt nhí Phương Mỹ Chi, nhận cô bé này làm con nuôi, cũng hứa hẹn giúp Phương Mỹ Chi... tỏa sáng! Thế nhưng sau một một thời gian ngắn, chẳng những Phương Mỹ Chi không nổi tiếng, tên tuổi còn lu mờ đi! Dạo này, hiếm khi thấy Quang Lê "bám víu" vào cô bé này để lăng xê tên tuổi cho mình nữa.
 
Có lẽ, đến bây giờ, Trọng Nghĩa đã hiểu thế nào là "tình đời" trong showbiz, không đơn giản như thời còn đi hát dạo ở những quán nhậu, bán cây kẹo kéo 20 ngàn. Không ai cho không mình bất cứ điều gì, nhất là đó là thế giới showbiz có nhiều đánh đổi, chà đạp nhau. Muốn quay về thời hát rong không lo nghĩ, vẫn chưa muộn, phải không Trọng Nghĩa? Hát rong, bán kẹo kéo, có bao nhiêu xài bấy nhiêu, cuộc sống bình lặng, chẳng phải mệt đầu và  phải chấp nhận nghe những lời nghiệt ngã, thế mà vui...
 
Lẽ ra, Trọng Nghĩa nhìn vào sự thật mà quyết định. Chẳng có ai có thể làm thay đổi mình, bằng chính năng lực của mình trong cuộc đời này cả!
 
Hãy công bằng mà nhìn vào khả năng của Quang Lê, anh ta về Việt Nam hát ở đâu? Làm những chương trình nào? Hay thỉnh thoảng về nước làm một chương trình nhạc ở một sân khấu bình dân, giá vé bèo bọt, rồi cho biết đã tốn tiền tỷ? Khi vị thế của mình chưa vững, vậy anh có thể giúp ai?
 
Ngay cả chuyện chàng ca sĩ này mượn chiếc đồng hồ Sarcar ở một tiệm bán đồng hồ nằm trên đường Lê Lợi (Quận 1, TP.HCM), sau đó hô hoán lên là mình chịu chơi, rất đẳng cấp, đã bỏ ra hơn 3 tỷ để mua, khán giả cũng đủ để đánh giá về nhân cách! Đọc tin về Quang Lê, nếu chú ý, đa phần là những tin anh khoe khoang mình giàu có, khoe của,  khoe tiền, khoe xe, rồi cả chuyện... xe tông và chửi nhau với đồng nghiệp! Chẳng có tin nào mang lại lợi ích cho người đọc! Thật ngán ngẩm!
 
Thực tế, cuộc sống bên Mỹ của Quang Lê không giàu có như những gì anh ta "khoe". Nhiều nguồn tin chính xác cho biết, Quang Lê ngồi ở sòng bài nhiều hơn là đi hát, thiếu nợ rất nhiều ở casino. Hiện nay anh chàng này còn thiếu nợ tiền thuê nhà của bà chủ trung tâm Thúy Nga Paris.
 
Quang Lê đã 3 lần tuyên bố giã từ showbiz, cần tĩnh tâm sau những pha bị ném đá tơi bời! Thế mà lời tuyên bố chưa kịp "nguội", nay lại thấy tên anh trong một show diễn ở Hà Nội. Tất nhiên, với những người đã quá biết Quang Lê đều cho rằng, chàng ca sĩ này lại tiếp tục "làm trò" và là người "dám nói không dám làm". Đứng trước dư luận này, anh cho biết do BTC như người nhà và anh chỉ hát 1... đêm rồi quay về Mỹ. Có lẽ, hát 1 đêm, với Quang Lê không có nghĩa là không phải đi hát lại?!
 
Thiết nghĩ, Quang Lê nên lặng lẽ, tập trung cho âm nhạc, bớt phát biểu linh tinh. Khán giả đã quá ngán ngẩm khi đọc những lời đao to, búa lớn của ca sĩ này rồi!
 
 
>> "Đan Nguyên kẹo kéo" khiến Mr Đàm mâu thuẫn Quang Lê là ai?
>> Mâu thuẫn tột độ, Đàm Vĩnh Hưng bức xúc "tấn công" Quang Lê
>> Quang Lê "phản pháo": Tôi chờ anh Hưng trực tiếp nói chuyện!

Theo Lê Ngọc Dương Cầm (Một Thế Giới)