Giải trí

“Quà tặng cuộc sống” của VTV lại bị tố đạo nội dung

Theo anh Thăng - 1 họa sĩ truyện tranh, chương trình Quà tặng cuộc sống số phát sóng ngày 25/6 đã tự ý lấy ý tưởng về bộ truyện tranh mang tựa đề "Ba con" của anh để dựng thành clip mà chưa hề xin phép.

Theo anh Thăng - 1 họa sĩ truyện tranh, chương trình Quà tặng cuộc sống số phát sóng ngày 25/6 đã tự ý lấy ý tưởng về bộ truyện tranh mang tựa đề "Ba con" của anh để dựng thành clip mà chưa hề xin phép. Trước cáo buộc này của anh, đại diện công ty sản xuất chương trình cũng đã lên tiếng khẳng định "không vi phạm bản quyền".

Quà tặng cuộc sống ngày 25/6 phát sóng một câu chuyện rất xúc động về tấm lòng của người cha với tựa đề "Ba tôi". Trong câu chuyện, dù đứa con tỏ ra rất có năng khiếu với hội họa nhưng người cha lại tỏ ra nghiêm khắc và coi chuyện này là chuyện "xa xỉ", vì hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, khi cậu con trai xin tiền mua hộp màu để vẽ tranh thì người cha liền nổi cáu và trách mắng cậu bé.
 
Tuy nhiên, đằng sau thái độ lạnh lùng đó lại là tấm lòng ấm áp yêu thương con của người cha. Ông lặng lẽ mua hộp màu để trên bàn trong khi con đang ngủ say. Một thời gian sau, đứa con đạt giải cao trong kì thi vẽ tranh, tuy vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng người cha đã âm thầm mỉm cười và chúc mừng cho thành tích của cậu con trai nhỏ. Ông không ngại xa xôi đưa con lên thành phố, mong có thể giúp con đến gần hơn với mơ ước của mình.
 
Chương trình với nội dung xúc động đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho rất nhiều khán giả yêu thích chương trình. Tuy nhiên, ngày 30/6, một tài khoản facebook mang tên Thăng Fly bất ngờ đăng tải bài viết tố chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát sóng trên VTV3 "đạo" ý tưởng truyện ngắn của mình để dựng thành clip trong số phát sóng ngày 25/6.
 

Trên trang cá nhân, anh Thăng cho biết chương trình "Quà tặng cuộc sống" đã sử dụng nội dung truyện của anh để dựng thành clip mà không hề xin phép - (Ảnh chụp màn hình).

 
Trên trang cá nhân của mình, anh Thăng nói rõ, truyện "Ba tôi" do anh sáng tác từ năm 2013, đã được Skybooks mua bản quyền và xuất bản toàn quốc.
 
"Mấy ngày vừa qua, tôi rất bất ngờ khi biết chương trình "Quà tặng cuộc sống" đã lấy toàn bộ nội dung trong truyện và dựng thành clip "Ba tôi" để chiếu, và phần credit không có tên tôi. Tôi hoàn toàn không được hỏi ý kiến về việc này. Độc giả của tôi đều biết được, tôi đang có ý định xuất bản 1 tập truyện tranh vào tháng 8/2015, đi kèm với nhiều clip hoạt hình ngắn trên nền tảng các tác phẩm cũ. Việc lấy cắp này của "Quà tặng cuộc sống" ảnh hưởng rất lớn tới hợp đồng chuyển thể truyện "Ba tôi" thành hoạt hình của tôi. Tôi rất mong nhận được lời giải thích hợp lý cho sự việc này", anh Thăng nêu rõ.
 
 
Đi kèm với những dòng này, anh Thăng cũng dẫn link của số phát sóng ngày 25/6 của chương trình Quà tặng cuộc sống trên Youtube và link gốc của truyện tranh "Ba tôi" được sáng tác vào năm 2013 để mọi người có thể so sánh và đối chiếu.
 
Và đây là một số hình ảnh trong bộ truyện tranh của anh Thăng được xuất bản vào năm 2013. Sau khi theo dõi đoạn clip và đối chiếu với bộ truyện tranh, dễ dàng nhận thấy nội dung 2 tác phẩm này gần như khớp nhau.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Từ cốt truyện cho tới tạo hình nhân vật đều có sự tương đồng với nội dung chương trình "Quà tặng cuộc sống" phát sóng ngày 25/6 - (Ảnh: Facebook Thăng FLy).

 
Cũng theo anh Thăng, sau khi phản ánh sự thật này trên diễn đàn, mạng xã hội và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các đơn vị báo chí thì bất ngờ, toàn bộ những thắc mắc, bình luận về sự việc này trên Fanpage chính thức của "Quà Tặng Cuộc Sống" đều không còn tồn tại.
 
Được biết, Thăng Fly tên thật là Bùi Đình Thăng (SN 1988, quê ở Đô Lương, Nghệ An) là hoạ sĩ tự do. Anh có niềm đam mê truyện tranh và đã xuất bản khá nhiều tác phẩm truyện tranh cũng như các dự án giúp đóng góp vào kho tàng truyện tranh Việt. Những câu chuyện mà anh đăng tải hay xuất bản đều nhận được phản hồi rất tốt từ phía độc giả và giới yêu thích truyện tranh.
 
Trao đổi với chúng tôi, anh Thăng cho biết, một độc giả yêu thích truyện tranh đã phát hiện ra nội dung câu chuyện trong chương trình rất giống với truyện của anh nên đã gửi link cho anh xem. Quả nhiên, khi xem hết clip, anh nhận thấy phần lớn nội dung và lời thoại đều giống với truyện của mình. Điều làm anh bất ngờ nhất là tên đạo diễn ý tưởng (tác giả kịch bản) lại hoàn toàn xa lạ, không phải là tên của anh.
 
"Trong vụ việc này, tôi cho rằng các bên cần liên hệ với tôi để giải thích mọi chuyện. Với động thái xóa comment của độc giả đòi quyền lợi cho tôi trên trang fanpage, tôi thấy khó hiểu. Bên đơn vị sản xuất sách đã chủ động liên lạc với công ty bên đó nhưng không được và cũng không có lời giải thích nào", anh Thăng bức xúc nói.
 
Theo anh Thăng, bộ truyện "Ba tôi" của anh được sáng tác trong vòng 1 tuần, sau đó được tham gia cuộc thi Thế giới ước mơ 4 trên diễn đàn vncomicfarm.com vào năm 2012 và đạt giải Ba. "Vào khoảng tháng 11/2013 sau khi nhận giải một thời gian, tôi post nó lên Facebook và được mọi người yêu thích, hàng loạt các tờ báo, trang tin điện tử đã xin phép để đăng tải lại", anh Thăng cho biết.
 
Nói về bằng chứng chứng minh bản quyền của bộ truyện tranh này, anh Thăng khẳng định: "Năm 2014, tôi đã ký kết hợp đồng bản quyền xuất bản sách với thương hiệu sách SkyBooks. Bản quyền và hợp đồng bản quyền tôi đều giữ. Nếu cần thiết tôi sẽ chứng minh đến cùng đứa con tinh thần của mình. Nếu cần thiết hơn nữa tôi sẽ liên hệ Trung tâm bản quyền tác giả để nhờ sự giúp đỡ".
 
Anh Thăng cũng đánh giá "Quà tặng cuộc sống" là một chương trình hay, có những câu chuyện ý nghĩa và bổ ích. Anh mong muốn có được lời giải thích chính thức từ phía người phụ trách. "Tôi muốn có một lời xin lỗi chính thức từ phía đơn vị sản xuất. Độc giả của mình cũng là những người xem truyền hình, họ muốn cả hai bên đều hành xử lịch sự và lời xin lỗi không phải là quá khó".
 
Ngay sau khi tiếp nhận những thông tin từ phía anh Thăng, phóng viên đã liên hệ với đại diện công ty Sunrise - đơn vị sản xuất chương trình thì nhận được trả lời là vào ngày thứ 7 sẽ tổ chức họp báo về vụ việc này. Tuy nhiên, sau đó, phía công ty lại hẹn lại tới chiều thứ 2 mới tổ chức họp báo.
 
Tuy nhiên, tới chiều ngày 4/7, báo điện tử VTV.vn đã có cuộc trao đổi với bà Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc Công ty CP truyền thông Sunrise, Chỉ đạo nội dung Chương trình Quà tặng cuộc sống - về sự việc này.
 
Bà Đỗ Thị Thanh Hương - Giám đốc Công ty CP truyền thông Sunrise, người trực tiếp chỉ đạo nội dung Chương trình Quà tặng cuộc sống. (Ảnh do nhân vật cung cấp).
 
Trả lời VTV News, bà Đỗ Thị Thanh Hương nói: "Nội dung của Quà tặng cuộc sống phát sóng ngày 25/6/2015 dựa trên truyện ngắn của tác giả Trần Quốc Tuấn. Truyện này được gửi dự thi vào năm 2010, khi Quà tặng cuộc sống phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn".
 
"Thời điểm đó, tác giả Trần Quốc Tuấn đã gửi cho chương trình hơn 10 truyện và có 5 trong số những truyện của tác giả này gửi về lọt vào vòng Sơ khảo, trong đó có truyện Ba tôi - câu chuyện đã được chúng tôi chọn để làm nội dung cho Quà tặng cuộc sống ngày 25/6/2015".
 
Thể lệ cuộc thi sáng tác truyện ngắn được Công ty CP truyền thông Sunrise phát động năm 2010.
 
 
"Trong thể lệ cuộc thi Sáng tác truyện ngắn phát động năm 2010, chúng tôi đã ghi rõ: Bài dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền sở hữu" - Bà Đỗ Thị Thanh Hương nói tiếp - "Sau khi chúng tôi nhận được một số thông tin phản ánh rằng tác giả Thăng Fly cáo buộc phim Ba tôi ăn cắp nội dung truyện tranh của mình, chúng tôi đã đối chiếu lại nội dung truyện của ông Tuấn và ông Thăng, và cũng nhận thấy có một số tình tiết giống nhau".
 
Bảng tổng hợp điểm của cuộc thi. Điểm của ông Trần Quốc Tuấn được khoanh màu đỏ.
 
"Tôi đã liên lạc với ông Tuấn, yêu cầu ông Tuấn cam kết bằng văn bản về tác phẩm ông Tuấn gửi dự thi năm đó. Ông Tuấn đã viết gửi bản cam kết này cho chúng tôi, trong đó ghi rõ: "Ba tôi" do tôi độc lập sáng tạo. Không sao chép của bất kỳ ai. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trên".
 
Tuy nhiên, trước phản hồi của Đại diện chương trình Quà tặng cuộc sống như trên, anh Thăng vẫn không hề cảm thấy thuyết phục. Anh đã vô cùng bức xúc và thẳng thắn bày tỏ trên Facebook cá nhân cho rằng chương trình đã dựng lên một nhân vật từ năm 2010 là "Trần Quốc Tuấn" và coi đó là tác giả của truyện Ba Tôi. Anh cho rằng đây là một lỗ hổng rất lớn, vì không hề có ai tên là Trần Quốc Tuấn trong credit của clip. Đồng thời: "Nhân vật trên chắc chắn sẽ phải xuất hiện trong buổi gặp gỡ báo chí của họ tổ chức vào thứ hai tuần tới.
 
Chắc chắn họ phải trưng bày ra bài dự thi của nhân vật. Và tôi rất hứng thú đọc bài dự thi đó, vì một thứ đi viết lại vội vàng chắc chắn sẽ có những lỗi không thể tránh được. Tôi cũng rất chờ đợi được gặp người "tác giả" đó, để cùng chia sẻ về "ý tưởng" không hẹn mà gặp giống nhau từng câu chữ. Tôi không ngần ngại đối chất trực tiếp với VTV & Sunrise Media, cùng toàn thể anh chị em báo chí về vụ việc này", anh Thăng chia sẻ.
 
Trao đổi riêng với chúng tôi, anh Thăng tỏ ý thất vọng: "Thật sự tôi không bất ngờ về chuyện này vì tôi đã nghĩ đến việc họ đưa ra một người và một tác phẩm để chứng minh nội dung là của họ. Nhưng tôi không hài lòng khi họ chọn giải pháp này. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là họ thẳng thắn nói rằng: "Đã sơ suất khi lấy nội dung mà quên báo tác giả ". Hành động này của họ đã khiến mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực đi".
 
>> Phạt VTV 30 triệu đồng vì chiếu phim "Nhặt xương cho thầy

Theo Hồng Minh (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)