Giải trí

Phim Việt mặc áo yếm gây tranh cãi: 'Bố mẹ, bạn trai sốc khi tôi đóng vai Liễu'

Nữ diễn viên thủ vai Liễu trong phim Thương nhớ ở ai cho hay, cô sốc khi đạo diễn yêu cầu cạo đầu và mặc yếm không nội y.

Sinh năm 1994, là sinh viên trường Luật, Hồng Anh được đánh giá là một cô gái giản dị, chừng mực. Bản thân Hồng Anh cũng không nghĩ mình sẽ có cơ hội trở thành một diễn viên.

Nhưng khi vô tình được nhận vai Liễu – cô gái chửa hoang bị cắt tóc bôi vôi, thả trôi sông trong phim Thương nhớ ở ai – Hồng Anh đã vui vẻ cắt phăng mái tóc dài, dẹp bỏ ngượng ngùng để mặc chiếc yếm mỏng manh để lên hình.

"Tôi choáng váng khi đạo diễn yêu cầu cạo đầu để nhận vai"

Cơ duyên nào đưa chị đến với vai Liễu trong phim Thương nhớ ở ai?

Tôi có 1 người bạn phụ trách việc casting cho phim và cũng qua buổi casting để xem cho vui. Khi mọi người đã thử vai xong hết rồi, đạo diễn Lưu Trọng Ninh thấy còn lại 1 mình tôi thì hỏi tôi có muốn thử không, tôi đã đồng ý.

Có lẽ thấy gương mặt tôi phù hợp với nhân vật nên sau khi tôi thử vai, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã đồng ý cho tôi nhận vai diễn Liễu.

Phim Việt mặc áo yếm gây tranh cãi: 'Bố mẹ, bạn trai sốc khi tôi đóng vai Liễu'
Hồng Anh trong cảnh quay Liễu bị thả trôi sông.

Tiếp xúc với kịch bản vai diễn của mình, chị cảm nhận như thế nào về vai Liễu?

Khi đọc kịch bản về vai Liễu, tôi thấy đây là 1 người phụ nữ quá cực khổ. Liễu ở độ tuổi cập kê, rất muốn lấy chồng nhưng trong làng lại chẳng còn người đàn ông nào cả. Liễu chấp nhận yêu 1 người đàn ông lớn tuổi và có con với ông ta.

Dù đã bất chấp mọi thứ nhưng Liễu vẫn không thể có được hạnh phúc mà cô mong muốn. Có thể nói, Liễu là cô gái khao khát hạnh phúc đến khờ dại, nhưng vô cùng bất hạnh vì không thể có được điều ước giản đơn ấy.

Vào vai Liễu, chị có gặp phải khó khăn gì không?

Ngay khi nhận vai Liễu, tôi đã được đạo diễn Lưu Trọng Ninh yêu cầu… cạo đầu. Tôi bị sốc, vì lần đầu tiên làm diễn viên mà đã được đề nghị phải hi sinh mái tóc để có được vai diễn này. Nhưng vì quá yêu vai diễn và muốn thử sức mình, tôi chấp nhận.

Rất may mắn là trong quá trình quay, đạo diễn Lưu Trọng Ninh đã có những sửa đổi để tôi không phải cạo hoàn toàn mái tóc mà chỉ cắt ngắn đi thôi.

Phim Việt mặc áo yếm gây tranh cãi: 'Bố mẹ, bạn trai sốc khi tôi đóng vai Liễu' - 1
"Tôi choáng váng khi đạo diễn yêu cầu cạo đầu để nhận vai".

Khi quay bộ phim này, tôi mới chỉ 21 tuổi, là 1 sinh viên trường Luật. Nên sau khi cắt tóc, tôi đã gặp phải một số khó khăn khi đi học và trong cuộc sống thường ngày. Vì vốn dĩ, phong cách của tôi và nhân vật Liễu hoàn toàn khác nhau.

Khán giả rất ấn tượng với cảnh Liễu bị cắt tóc bôi vôi, thả bè trôi sông. Chị có thể chia sẻ thêm về cảnh quay này?

Cảnh quay đó tuy xuất hiện ở đầu phim, nhưng trong quá trình quay thì lại là cảnh quay cuối cùng của tôi. Lúc đó, đạo diễn và anh chị em trong đoàn đã nói với tôi rằng đây là cảnh "chất" nhất của vai diễn này nên phải làm thật tốt.

Hôm quay cảnh phim này, thời tiết chỉ có 13 độ, tôi lại chỉ được mặc 1 chiếc yếm rất mỏng, bản thân lại không biết bơi nên tôi rất sợ. Những giọt nước mắt của tôi trong cảnh quay đó hoàn toàn là thật, tôi đã khóc vì sợ chứ không hẳn vì quá nhập vai đâu (cười).

Phim Việt mặc áo yếm gây tranh cãi: 'Bố mẹ, bạn trai sốc khi tôi đóng vai Liễu' - 2
Hậu trường cảnh quay Liễu bị thả trôi sông.

"Gia đình và bạn trai sốc khi xem tôi hóa thân thành nhân vật Liễu"

Chị đánh giá như thế nào về ý nghĩa của cảnh quay thả trôi sông 1 cô gái vì trót chửa hoang?

Trước đây, tôi vẫn nghe ông bà bố mẹ nói về những hủ tục để trừng phạt 1 cô gái "ăn cơm trước kẻng" trong thời xưa. Nhưng khi đặt mình vào vị trí của cô gái bị trừng phạt đó, tôi mới hiểu hết sự cay nghiệt, hà khắc của hủ tục này.

Điều tôi cảm nhận được sau cảnh quay này và sau vãi Liễu chính là: Trời ơi, người phụ nữ Việt thời xưa thực sự quá khổ sở, bế tắc.

Một cô gái 21 tuổi, lần đầu đóng phim mà đã bị yêu cầu chỉ được mặc yếm, không được mặc nội y để lên hình, điều này có khiến chị "lăn tăn"?

Áo yếm là nội y của những người phụ nữ thời xưa, nó làm tôn lên nét gợi cảm của các bà, các chị thời ấy. Sống ở thời hiện đại, đã quen với việc mặc nội y nên ban đầu nhận vai, mặc chiếc yếm và để hở vai, hở lưng, tôi đã rất ngượng. Nhưng khi vào quay, được các chị em trong đoàn động viên, tôi đã tự tin hơn rất nhiều.

Phim Việt mặc áo yếm gây tranh cãi: 'Bố mẹ, bạn trai sốc khi tôi đóng vai Liễu' - 3
Nương và Liễu trong 1 cảnh quay.

Sau những chia sẻ của các anh chị trong đoàn, tôi hiểu rằng mình phải thoải mái hơn, dẹp bỏ những sợ hãi ngượng ngùng để làm tròn vai diễn của mình. Việc tôi mặc áo yếm lên hình chỉ đơn thuần là để thể hiện sự chân thực trong từng thước phim mà thôi.

Phản ứng của gia đình và bạn trai chị như thế nào khi xem vai diễn của chị?

Về phía gia đình, khi tham gia quay phim, tôi đã thông báo với mọi người nên ông bà và bố mẹ đều rất ủng hộ. Nhưng ở vài tập đầu, thấy tạo hình và thân phận vai diễn của tôi, mọi người đã bị sốc. Nhưng xem thêm vài tập, ông bà bố mẹ quen dần, rồi thấy tự hào vì tôi đã làm tốt vai diễn của mình.

Bộ phim được quay cách đây gần 3 năm nên khi đó, tôi chưa có bạn trai. Thời gian gần đây, khi quen bạn trai, tôi có chia sẻ với anh ấy về việc tôi tham gia diễn trong phim Thương nhớ ở ai, anh ấy tỏ ra rất tự hào.

Nhưng khi xem tôi diễn ở những tập đầu, phản ứng của anh ấy cũng giống như với gia đình tôi, rất sốc vì Liễu khác hoàn toàn với cô gái mà anh ấy yêu. May mắn là anh ấy hiểu đây chỉ là vai diễn nên anh ấy chỉ cười mỗi khi tới phân đoạn có sự diễn xuất của tôi.

Phim Việt mặc áo yếm gây tranh cãi: 'Bố mẹ, bạn trai sốc khi tôi đóng vai Liễu' - 4
Hồng Anh ngoài đời với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng khác hẳn vai Liễu.

Lần đầu tiên làm diễn viên, chị cảm thấy nghề này như thế nào?

Thú thực, khi là thành viên của 1 đoàn làm phim, tôi thấy không khí làm việc, chia sẻ của mọi người trong đoàn rất thân thiết, vui vẻ. Các anh chị, cô chú luôn giúp đỡ, hỗ trợ chúng tôi hết lòng. 

Nhất là người bạn diễn cùng tôi – chị Thanh Hương. Tuy là diễn viên nổi tiếng nhưng chị ấy luôn thân thiện và chân thành chỉ bảo cho tôi làm thế nào để thể hiện tốt nhất vai diễn.
Nhưng tôi cũng thấy rằng nghề diễn khổ quá! Điều kiện cơ sở vật chất của đoàn phim Việt Nam thực sự rất thiếu thốn, eo hẹp. Tuy vậy, tôi vẫn mong trong thời gian tới, tôi có thể có cơ hội để tiếp tục thử sức với vai trò diễn viên.

Theo Thảo Nguyên (Soha/Trí Thức Trẻ)