Giải trí

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: Bà Mai ơi đừng làm mẹ vợ nữa, làm vợ thôi!

Phân đoạn làm lành của ông Vương và bà Mai trong tập 45 phim truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ khiến người xem phải "sâu răng" vì độ ngọt.

Vào vai một nhân vật "sinh ra để bị ghét" trong Gạo Nếp Gạo Tẻ từ đầu đến giờ, cuối cùng bà Mai (NSND Hồng Vân) cũng đã được đạo diễn Thạch Thảo cho một phân đoạn khiến khán giả "yêu không thể đỡ" ở tập 45 mới lên sóng tối qua.

Phân đoạn ông Vương mắng bà Mai

Đầu đuôi câu chuyện xuất phát từ việc ông Vương (Mai Huỳnh) mắng bà: “Bà là một người thực dụng. Tôi xấu hổ vì không thể lo được cho con Hương, xấu hổ vì có một người vợ vô tâm, lạnh lùng như bà".

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: Bà Mai ơi đừng làm mẹ vợ nữa, làm vợ thôi!


Lần đầu tiên bị chồng lớn tiếng, mà lại còn nói nặng nề như vậy khiến bà Mai vô cùng uất ức. Bao nhiêu năm nay bà một tay chăm lo vun vén cho gia đình không mà chỉ một câu của ông thôi đã phủ nhận tất cả công sức của bà bấy lâu. Tức chồng, bà chẳng màng đến cơm nước nhà cửa. Ông đi công tác bà cũng chẳng thèm đoái hoài. 

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: Bà Mai ơi đừng làm mẹ vợ nữa, làm vợ thôi! - 1

Không khí giữa hai vợ chồng già cứ căng như dây đàn thế cho đến một hôm bà ra đường và vô tình nghe được câu chuyện của hàng xóm có chồng mới qua đời. Nghe kể, bà hàng xóm kia cũng đang giận chồng không nói năng gì. Giờ thì ông ấy mất rồi, bà ta có hối hận muốn làm lành cũng không kịp nữa.

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: Bà Mai ơi đừng làm mẹ vợ nữa, làm vợ thôi! - 2

"Nhìn người lại ngẫm đến mình", bà Mai về nhà lục lọi lại những tấm hình ngày trước. Bỗng nhiên phát hiện ra chồng mình đã già đi nhiều quá, tình yêu thương trong bà bỗng dưng trỗi dậy và bà quyết định không giận nữa.

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: Bà Mai ơi đừng làm mẹ vợ nữa, làm vợ thôi! - 3

Bà lại xuống bếp nấu tất cả những món ăn chồng mình yêu thích, thậm chí còn ra cổng trông ngóng chồng về. Sau bao ngày chiến tranh lạnh, không khí vui vẻ cuối cùng cũng quay lại mâm cơm nhà bà. 

Trích đoạn ông Vương - bà Mai hòa hảo

Đêm đến, đôi vợ chồng già nằm cạnh nhau thủ thỉ: "Tài sản quý giá nhất của người phụ nữ khi về già không phải là con cái, cũng không phải là tiền bạc mà chính là người chồng của mình" - bà Mai nói. 

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ: Bà Mai ơi đừng làm mẹ vợ nữa, làm vợ thôi! - 4

Ông Vương cũng thú nhận thầy giáo ở trong trường lúc nào cũng ganh tỵ với ông vì ông đi làm được vợ là quần áo thẳng thớm, nấu cơm ngon cho ăn. "Vợ thầy ấy lười lắm, không chăm lo cho thầy ấy được như tôi đâu" - ông Vương kể khiến bà Mai được hãnh diện ra mặt. 

Diễn xuất của NSND Hồng Vân thêm một lần nữa được khẳng định trong trích đoạn này vì thể hiện "ngọt" đến mức khán giả của phim phải kêu bà Mai đừng diễn mẹ vợ nữa, chỉ làm vợ của ông Vương thôi!

Dung (Daidoanket.vn)